Con đi học đóng tiền không thiếu một xu mà cuối cùng lại ăn phải đồ hỏng thì phụ huynh nào chấp nhận được.

Do điều kiện gia đình neo người nên từ khi con bé tí, 24 tháng là phải gửi con đi nhà trẻ rồi. Thực sự rất lo lắng vì con còn quá nhỏ, nói chuyện chưa rành, ăn uống, vệ sinh vẫn cần mẹ giúp.

Nhưng may lắm mọi người, em tìm được nhà trẻ gần nhà rất ưng ý. Các cô rất có tâm, chăm sóc bé cẩn thận, sạch sẽ. Nhất là bữa ăn sáng, trưa và bữa xế của con, em cực kỳ thích luôn. Em từng đến xem bữa ăn của con, thức ăn sạch, nấu vị vừa, tươi ngon.

Nay lên mạng xem có trường hợp người mẹ tức giận vì bữa ăn của con ở lớp mẫu giáo mà hú vía. Đúng là con em may mắn, gặp được nơi giữ trẻ tốt, lên cân đều đều. Chứ gặp kiểu cho trẻ nhỏ ăn uống kém chất lượng thế này chắc em cũng xả một trận vì xót con.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: kknews

Giao con mình cho người lạ chăm thật sự rất lo. Riêng cái chuyện ăn uống là đủ mệt mỏi, vì dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển cơ thể và trí não của con. Chưa kể, em xem một số thông tin thì trẻ ăn đồ ôi thiu, hư hỏng còn dễ bị ung thư nữa.

Con đi học thì chẳng được như ở nhà, đâu thể chăm chút từng bữa ăn cho con được. Nhưng ít nhất thì nhà trường cần cho con ăn đồ sạch, tươi chứ ăn đồ hỏng như sự việc bên xứ Trung thì bó tay. Một người mẹ đã tức giận vì bữa ăn của con ở lớp mẫu giáo.

Nguyên nhân bắt nguồn từ hình chụp bữa ăn cô giáo gửi vào nhóm phụ huynh. Bình thường bận rộn nên chị chỉ xem lướt qua, thấy khá hài lòng với bữa cơm đủ chất, có cả hoa quả của con. Tuy nhiên, một lần đi làm về, ngồi xem kỹ lại bữa ăn của con mà chị tá hỏa.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sina

Sau khi phóng to và soi kỹ sẽ thấy trái cây có dấu đen, biểu hiện úng hư, một số có vết côn trùng cắn, một số ngả sang màu vàng. Nhìn qua là biết đây là trái cây cũ, đã bắt đầu hư thối. Người mẹ trực tiếp nhắn cô giáo và xả một tràng vì quá tức giận. Theo chị, học kỳ nào cũng đều trả rất nhiều tiền (ước tính khoản vài chục triệu). Chị cũng không yêu cầu mua hoa quả đắt tiền, nhưng ít nhất cũng phải tươi và sạch.

Đằng này, lại cho các bé ăn hoa quả úng, thối, còn có sâu bọ thì có xứng làm giáo viên không. Sau một lúc trút cơn giận lên cô giáo thì hiệu trưởng nhận được thông tin liền đứng ra chịu trách nhiệm, xoa dịu phụ huynh.

Theo lời hiệu trưởng giải thích thì nhà trường mua trái cây số lượng lớn, tích trữ hàng loạt. Dù đã mua loại có thể bảo quản được lâu nhưng vẫn gặp sự cố. Đây là lỗi sai của nhà trường, mong mẹ bé thông cảm. Hiệu trưởng cũng gửi lời xin lỗi và cam kết không để tình trạng này xảy ra nữa.

Người mẹ đã nguôi giận và không đòi cho con chuyển trường nữa. Tuy nhiên chị cũng mong nhà trường cần có hình thức phạt đúng người đúng tội, quan tâm đến chất lượng bữa ăn học sinh. Chứ trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển lại ăn phải đồ bị hỏng, tích chất độc vào người là không tốt.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Đây là trường hợp cô giáo chụp ảnh gửi mỗi ngày, phụ huynh còn kiểm tra lại được chứ những nơi không có camera, cô giáo không gửi ảnh thì thua. Trẻ mẫu giáo còn quá nhỏ để nhận ra điểm bất thường, nên nhiều lúc con ăn phải đồ không ổn thì cũng chẳng biết.

Bởi vậy, các mẹ muốn gửi con đi nhà trẻ sớm thì cần đến trường khảo sát trước, xin được xem thực đơn, bữa ăn thực tế, bếp ăn, được ăn thử luôn thì càng tốt. Kỹ tới vậy mà còn chưa yên tâm bữa ăn ở lớp mẫu giáo của con nữa. Người ta trả mấy chục triệu một học kỳ còn gặp tình huống thế này, gặp nơi rẻ hơn thì còn thế nào. Chỉ còn biết trông mong vào cái tâm của nhà trường và cô giáo thôi.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Sohu