Sống với cha mẹ mình thì khác, sống với nhà chú bác, ông bà thì không ngoan cũng phải ngoan, phải biết thân biết phận.

Tối qua nằm lướt tin trên mạng, thấy có người bảo những đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh thường ngoan hơn, cư xử hiểu chuyện khiến người ta xót xa và đau lòng. Tất cả đều có nguyên nhân của nó đó mọi người, mà nguyên nhân nào cũng đáng thương lắm.

Con phải thật ngoan để “tồn tại”

Bên cạnh cha mẹ là nơi an toàn nhất của con cái, không có cha mẹ chẳng khác nào mất đi chỗ dựa, nhất là những đứa trẻ có cha mẹ đi làm xa con phải sống nhờ nhà người khác, con phải tự dựa vào bản thân để “tồn tại”. Nghe có vẻ hơi khắc nghiệt nhưng có những đứa trẻ cuộc sống không hề bình yên.

hình ảnh

Ảnh: nanmuxuan

Con có thể gặp khó khăn khi sống nhờ nhà người khác, có thể bị các con của chú, dì lấn lướt, bắt nạt. Đến trường, ở xóm cũng bị bắt nạt, vì không có cha mẹ bên cạnh, thường con không biết phải mách ai, hoặc nếu mách có khi lại bị nói là trẻ hư. Nhiều đứa trẻ vì quá sợ hãi nên phải cố gắng ngoan ngoãn, chịu đựng tất cả để sống qua ngày, chờ ngày cha mẹ quay về với mình.

Con phải ngoan thì cha mẹ mới về với con

Một trong những tổn thương tâm lý mà những đứa trẻ có cha mẹ đi làm ở xa phải chịu là những lời dọa nạt con. Người lớn cứ nói “con phải ngoan thì mẹ mới về với con, không ngoan là mẹ đi luôn”. Họ nghĩ làm như vậy là đứa trẻ sẽ biết ngoan ngoãn dù không có cha mẹ bên cạnh, đỡ vất vả cho những người chăm con hộ.

Nhưng trong nội tâm của một đứa trẻ, nỗi sợ hãi đang lan ra, vì sợ cha mẹ không về với mình nữa mà bắt buộc phải ngoan, không được gây rối, hiểu chuyện đến đau lòng. Từ khi nào mà việc cha mẹ đi làm xa về thăm con còn phụ thuộc vào việc con ngoan hay không ngoan? Vì sao mang tình thương của cha mẹ ra gây áp lực cho con trẻ?

hình ảnh

Ảnh: toutiao

Con phải ngoan để được thương

Nhiều đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh thường ít nói, lầm lì nhưng rất ngoan, vâng lời, chỉ vì con muốn được ông bà, chú dì thương con, chỉ khi được thương con mới sống dễ dàng hơn. Mặt khác vì thiếu thốn tình thương cha mẹ, đứa trẻ càng khao khát được yêu thương nên càng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người trong nhà.

Nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương, con dễ tủi thân, càng cố gắng tìm chút tình thương ở ông bà, cô chú. Nếu được thương và quan tâm thì bù đắp được phần nào, nhưng nếu không thì con sẽ càng tủi thân gấp bội. Dù gì thì tình thương của họ hàng không thể nào thay thế cho cha mẹ, nhưng có còn hơn không, trẻ con mà, đứa nào chẳng mong được vỗ về, quan tâm.

Cha mẹ nên tìm người đáng tin cậy để giao con

Là cha mẹ, nếu có khả năng, hãy cố gắng đưa con cái đi cùng. Nhưng nếu không thể, hãy cố gắng tìm người tốt nhất, phù hợp nhất, đáng tin cậy và cũng thương con để giao con cho họ nhờ trông giúp.

Tưởng tượng xem nếu con còn nhỏ, đang trong giai đoạn hình thành, phát triển tâm lý và nhân cách mà phải sống với sự ghẻ lạnh, thiếu thốn tình thương thì con trẻ sẽ lớn lên như thế nào, trở thành người ra sao? Chắc chắn sẽ có chỗ không bình thường, nếu không nói là có vấn đề về mặt tinh thần, tình cảm.

hình ảnh

Ảnh: netease

Một vấn đề khác là cha mẹ hãy lắng nghe và tin tưởng con mình. Đừng vì nghe người lớn nói này nọ mà trách con, quở phạt con. Con xa cha mẹ đã chịu thiệt thòi, giờ cha mẹ không bênh vực, không đứng về phía con nữa thì con sống làm sao?

Khi cha mẹ đi làm xa không ở bên cạnh con phải đối mặt với khó khăn, thiếu tình thương là phải chịu. Chính từ những khó khăn, thiếu thốn đó con dần trở nên ngoan và hiểu chuyện để tự tìm hơi ấm gia đình, tìm chút tình thương và cố gắng tồn tại trong cuộc sống khó khăn dù bản thân chỉ mới là một đứa trẻ.

Đừng thấy con ngoan mà vội mừng, càng ngoan nghĩa là con càng bất ổn khi thiếu vắng cha mẹ bên mình. Cha mẹ cần cho con biết rằng cha mẹ yêu thương con và không bỏ rơi con, cho con có niềm tin, sự hy vọng để con vui vẻ sống mỗi ngày.