Gia đình sản phụ nhất quyết không ký tên sinh mổ do sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé, cuối cùng người tính vẫn không bằng trời tính.

Mùa này sinh nở đúng là cực ghê luôn á các chị ơi, nhỏ bạn thân em hôm qua mới vỡ ối đi sinh trộm vía mẹ tròn con vuông. Nghe kể cũng li kì lắm vì ban đầu nhỏ bạn em lúc nào cũng đòi sinh thường, nó thì cũng mạnh khỏe, tướng tá ngon lành, thể dục thể thao đầy đủ nên em nghĩ sinh dễ dàng thôi, ai ngờ lại bị khó sinh từ sáng đến tối vẫn chưa thấy động tĩnh gì, may là chuyển sang mổ kịp nên cả hai mẹ con cũng đều an toàn, trễ chút cũng không biết có gì xảy ra không nữa. Em thấy khá nhiều người quá bị áp đặt tâm lý việc sinh thường nên khi nghe bác sĩ khuyên mổ thì lại không chịu, cái này các chị em nên suy nghĩ cẩn thận nha. Bác sĩ sẽ là người nắm rõ tình trạng của mình và đưa ra lời khuyên tốt nhất nên chị em nào chuẩn bị sinh nên cố gắng nghe theo chỉ định từ bác sĩ nè. Vừa qua em có đọc được một trường hợp kia, sản phụ khó sinh cũng đồng ý mổ nhưng người nhà thì lại nhất quyết không đồng ý, người mẹ phải cố gắng sinh thường kết quả con bị ngạt ối luôn đấy ạ.

Đây là trường hợp của một người mẹ đăng tải tâm sự của mình trên mạng xã hội tại Trung Quốc. Cô cho biết mình sống tại một vùng quê, gia đình chồng trước giờ vẫn khá cổ hủ, khi cô mang thai, mẹ chồng từng nhiều lần dặn dò phải cẩn thận để sinh được con trai. Bà cũng luôn nhấn mạnh việc nhất định phải sinh thường vì sinh mổ sẽ không tốt cho đứa trẻ, người mẹ sinh thường là lười biếng, không thương con. Tuy nhiên, đến ngày đi sinh bỗng có một sự cố xảy ra, khi đến bệnh viện và kiểm tra xong xuôi, bác sĩ khuyên gia đình nên cân nhắc lựa chọn sinh mổ do sản phụ hơi nhỏ người, xương chậu lại khá hẹp nên nếu sinh thường có thể sẽ bị khó sinh. Tuy nhiên, gia đình chồng của cô thì vẫn kiên quyết giữ vững ý kiến bắt buộc phải sinh thường để không ảnh hưởng tới đứa trẻ.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Người mẹ dù cũng muốn chuyển qua sinh mổ nhưng do người nhà không ký giấy và thanh toán tiền viện phí nên cũng đành chịu. Cuộc chuyển dạ diễn ra khó khăn như dự đoán, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng nhiều giờ liền trôi qua nhưng vẫn không có dấu hiệu của đứa trẻ. Cuối cùng người mẹ cũng sinh được con nhưng do sinh khó, thời gian chuyển dạ lâu, em bé đã bị ngạt và rơi vào tình trạng nguy cấp, sau đó được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt và chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Đến tận 1 tháng sau, người mẹ mới được gặp con lần đầu, may mắn là tình trạng của đứa trẻ cũng dần tốt lên.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Weibo

Câu chuyện đi sinh này đã khiến nhiều mẹ bỉm sữa hết sức bức xúc. Không tin nổi là đến bây giờ vẫn có nhiều người cho rằng sinh mổ là không thương con, sinh mổ sẽ gây nhiều nguy hại. Đương nhiên là nếu khỏe mạnh bình thường, có lẽ người mẹ nào cũng muốn sinh thường để nhanh chóng hồi phục, lại tốt hơn cho con. Tuy nhiên, trong các trường hợp đặc biệt, khi sức khỏe mẹ hoặc thai nhi không ổn định thì việc cân nhắc chọn lựa phương pháp sinh mổ là điều hoàn toàn hợp lý và rất cần thiết luôn. Sản phụ đáng thương trong câu chuyện trên tuy sức khỏe yếu, cơ địa lại không thuận lợi nhưng vì gia đình không đồng thuận nên vẫn phải cố hết sức để sinh thường, kết quả đau lòng là em bé đã bị ngạt để lại hậu quả nghiêm trọng về sau. Thế mới thấy đâu phải lúc nào sinh thường cũng là tốt nhất, sinh thường hay sinh mổ thì phải tùy vào từng trường hợp nữa, quan trọng là mình đảm bảo được sức khỏe của bản thân và con thôi các mẹ ơi. Cả nhà nên nhớ chỉ có bác sĩ mới là người có đủ chuyên môn và đưa cho sản phụ những lời khuyên đúng đắn, vì thế hãy tin tưởng và hợp tác với bác sĩ để có được ca sinh an toàn nhé.