Vì nhà không đủ điều kiện mua xe đạp cho con gái đi học nên sáng nào trên con đường này, ông bố cũng đồng hành đi bộ cùng con đến trường mỗi ngày.

Không phải đưa đón con trên chiếc xe ô tô sang trọng, cũng chẳng phải xe máy đời mới, cách đưa con đến trường của ông bố miền xuôi trong những bức hình dưới đây có gì mà lại khiến cư dân mạng được cảm động đến vậy?

Được biết hình ảnh này do tài khoản có tên Ly Hương hiện đang làm cô giáo tiểu học tại đây đã chia sẻ về câu chuyện của 2 bố con với nội dung: "Em Hằng, như mọi ngày dù mưa hay nắng 2 bố con vẫn đưa nhau đến trường. Nắng 2 bố con cùng đi bộ. Mưa em được bố cõng trên lưng".

Vì nhà không đủ điều kiện mua xe đạp cho con gái đi học nên sáng nào trên con đường này, ông bố cũng đồng hành đi bộ cùng con đến trường mỗi ngày.

hình ảnh

Sự chuẩn bị của người bố cũng rất chu đáo để thích ứng với điều kiện thời tiết, nếu trời khô ráo, bố sẽ chọn đôi dép tổ ong để đi cùng con, nhưng trời mưa trơn trượt thì bố lại chọn đôi ủng để cõng con trên đôi vai gầy. Xem kỹ bức hình, cư dân mạng lại được phen ngưỡng mộ tình cảm cha con vì dù mưa hay nắng, ông bố cũng đều cẩn thận dùng mũ hoặc áo khoác để che chắn cho con, riêng phần mình bố lại đi đầu trần.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. Nguồn hình: Internet

Trên thực tế, trong xã hội hiện nay, việc được đến trường, được học chữ với các em nhỏ là một điều hiển nhiên, thậm chí các em còn được trang bị tất cả những điều tốt nhất thì với trẻ em vùng cao, đó lại là một hành trình dài, vô cùng gian nan, vất vả. Nhiều em phải trèo đèo, lội suối, băng rừng để tới trường. Có em phải đi từ 4h – 5h sáng với chặng đường gần chục cây số để đến kịp giờ học. Mặc dù mỗi ngày vẫn phải đi bộ mất cả nửa ngày đường trên những con dốc cao, đất đá hiểm trở mới đến được trường học, nhưng các học sinh vẫn miệt mài bám trường lớp, thầy cô.

hình ảnh

Nguồn hình: Internet

Ở phần bình luận, không ít cư dân mạng đã bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc cha con quấn quýt. Người cha nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm, đâu đó trong khoảnh khắc bình dị này, người ta nhìn thấy thói quen đưa con đến trường của ông bố chính là niềm vui mỗi ngày, là tất cả tương lại, hy vọng mà bố gửi gắm vào con gái. Cô bé ấy có lẽ vô cùng may mắn khi có gia đình làm chỗ dựa, điểm tựa giúp em vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Bên dưới hình ảnh bố đưa con đến trường, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận như:

- “Cả thế giới của con gói trọn trên vai bố”

- “Đôi khi hạnh phúc rất đỗi bình dị nhưng không phải ai cũng làm được”

- “Con gái nhất định phải ngoan và học giỏi để không phụ lòng cha nhé”.