Con với cái, sắp thi cử đến nơi mà cứ trơ trơ ra, mẹ chẳng phải thi thì lại lo sốt vó lên, ngược đời hết sức.

Ai có con mới hiểu được, thi cử đến nơi, con thì cứ tung tăng, thong thả, học hành cứ nhởn nhơ. Trong khi đó, mẹ nhìn con chẳng biết lo lắng gì mà sốt ruột thay. Cái này bảo đảm luôn, 10 nhà thì phải 7 nhà gặp tình trạng tréo ngoe này. Như chị gái em đây, có con mới học lớp 5 thôi đã nếm mùi rồi.

Đợt học kỳ 1 phải trực tuyến suốt, bài vở hụt lên hụt xuống, vậy mà thi học kỳ, con vẫn rất vô tư. Mẹ bảo ôn bài thì cứ nói học rồi, nhưng có học gì đâu. Bài tập cô gửi cho ôn luyện thì bỏ ngang, hỏi làm chưa thì bảo rồi, đến tối mẹ đi làm về xem lại thì hỡi ơi, trắng tinh.

Đến ngày thi, cô bật link mở phòng cho vào, bạn bè cắm cúi làm, con thì cứ ngồi nhìn đề bài xong ngẩn ngơ ra. Mẹ ngồi từ xa xem chỉ muốn gào lên con ơi là con, sao không làm bài thi ngay đi. Bởi có con khổ lắm, nó học mà mình tưởng mình học, toàn mình lo chứ con nó chẳng lo lắng gì luôn đó.

Đó chỉ là thi học kỳ bình thường, còn đây là kỳ thi vào lớp 10, còn căng thẳng hơn nhưng con vẫn cứ nhởn nhơ như kỳ thi chẳng liên quan đến con. Đúng là nỗi khổ của cha mẹ kêu trời không thấu. Con thi vào lớp 10 chỉ có phụ huynh lo, học sinh vẫn bình tĩnh như không, nghịch lý quá đỗi. Đọc tâm sự nội tâm giông tố của người mẹ có con sắp thi lớp 10 mà thương chị quá.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: zh

Dưới đây là nguyên văn tâm sự tự đáy lòng của một người mẹ có con thi vào lớp 10:

“Nhanh thật, nửa năm trong nháy mắt. Trong khoảng thời gian này, tôi cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Suốt thời gian qua, nhóm phụ huynh bàn tán sôi nổi quá nhiều thông tin liên quan đến lớp học thêm, đề kiểm tra đầu vào THPT.

Nhưng có vẻ như chỉ có các bậc phụ huynh lo lắng, trong khi những đứa trẻ, người trong cuộc thì vô cùng bình tĩnh. Tối hôm trước, thấy có phụ huynh chia sẻ về thông tin đề tham khảo. Tôi hỏi thì con nói không biết, tôi thấy hoang mang và cả đêm mất ngủ nhưng con thì ngủ ngon lành.

Hôm sau, phải tìm người bạn thân để giải tỏa áp lực, thoát khỏi sự lo lắng quá độ. Cô ấy nói con đạt điểm đến đâu cũng được, không đạt được thì vì năng lực con chỉ đến đó. Chỉ cần con học ở một trường vừa tầm, đủ tốt là được”.

Lời khuyên này của người bạn có vẻ cũng không thể giúp người mẹ vơi đi tất cả lo lắng hiện tại. Chắc phải đợi đến khi con có kết quả thi lớp 10 thì may ra người mẹ mới gỡ đi được nút thắt trong lòng này.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa, nguồn: sohu

Có con là vậy đó mọi người, lo lắng cho con đến lúc nhắm mắt thì thôi. Rõ ràng, kỳ thi vào lớp 10 cực kỳ quan trọng với con. Con là người trong cuộc, đối mặt với cuộc thi lớn, con phải lo lắng. Nhưng mẹ còn lo trước cả con, chỉ có thể là tình thương của mẹ quá lớn, lo trước cho con, lo thay cho con. Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần lưu ý, tránh quá lo lắng trước mặt con sẽ gây ảnh hưởng tâm lý, áp lực cho con trước kỳ thi, như vậy không tốt.

Theo thông tin trên Người Lao Động ngày 15/3, TPHCM dự kiến thi lớp 10 vào ngày 11 – 12/6/2022, với 3 môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ. Hà Nội cũng đã chốt phương án thi vào lớp 10 THPT công lập với 3 môn này. Tính ra chỉ còn chưa tới 3 tháng nữa, các em sẽ bước vào kỳ thi quan trọng, mang tính định hướng tương lai.

Chắc hẳn lúc này, phụ huynh lo rất nhiều, còn nôn nao hơn cả con. Chỉ mong con cái hiểu được tấm lòng cha mẹ, cố gắng tập trung học tập, ôn luyện, thi hết sức mình không phải chỉ để cha mẹ yên lòng mà còn là vì tương lai của chính bản thân mình. Chúc tất cả các em học sinh lớp 9 sắp tới sẽ có một kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập thành công, đạt kết quả mỹ mãn.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo DDN, NLĐ