Không thể tin em chui cổng rào vào, nhưng đúng là nếu gặp trường hợp muộn kỳ thi quan trọng thì ai cũng sẽ bất chấp như em.
Đang lướt mạng thì vô tình xem được cái clip vừa buồn cười vừa thấy thương các mẹ ơi. Clip quay lại cảnh nữ sinh chui cổng rào vì muộn giờ thi vào lớp 10 ngay trước sự ngỡ ngàng của chú bảo vệ và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các anh chị thanh niên tình nguyện. May mắn là chui lọt qua chứ không thì hậu quả không biết thế nào.
Ảnh chụp màn hình
Phải gặp em ngày xưa đi muộn kỳ thi quan trọng thế này chắc em khóc hết nước mắt, đứng năn nỉ chú bảo vệ mở cửa cho vào rồi chứ không đủ lanh trí chui qua khe hở cổng rào để vào được phòng thi như nữ sinh này đâu.
Được biết em nữ sinh này buổi sáng đi thi tuyển sinh vào lớp 10 nhưng đến muộn, lúc này cổng rào đã khóa chặt, ngay đến chú bảo vệ cũng không có cách nào mở ra, kiểu niêm phong lại, đảm bảo an ninh trường thi đó mọi người. Lúc này, em học sinh vô cùng nhanh trí, cúi rạp người chui xuống chỗ khe hở cổng rào.
Mọi người có vẻ hơi bất ngờ trước pha xử lý đúng theo kiểu “đi vào lòng đất” của em luôn. Nhưng sau đó chú bảo vệ cũng đã hỗ trợ đẩy cửa ra cho khe hở lớn hơn một tí cho em dễ chui vào. Các anh chị thanh niên tình nguyện ngoài cổng thì hô hào cổ vũ, cầm hộ cho em giấy tờ, dụng cụ thi để chuyền vào cho em sau.
Rất may là em đã chui lọt qua, chứ bị kẹt lại thì khổ. Ngay sau đó em chạy thục mạng về phía phòng thi trong tiếng cổ vũ của mọi người. Nghe nói rất may là em vẫn kịp vào thi và vẫn được hội đồng thi chấp nhận cho làm bài thi. Nếu không, coi như công sức học hành bao nhiêu năm trời, ôn luyện bao nhiêu tháng ngày đổ sông đổ bể.
Ảnh chụp màn hình
Nhưng hài là khi xem clip thôi nha mọi người, tuyệt đối không khuyến khích những hành động như thế này. Đây là một bài học đắt giá cho các em học sinh sắp bước vào những kỳ thi quan trọng, nhìn bạn học sinh này mà tự rút kinh nghiệm bản thân. Nếu thật sự đến muộn, nếu không chui qua được cổng rào, nếu hội đồng thi không chấp nhận cho vào thi vì đi trễ thì xem như kỳ thi này đã hỏng.
Các em luôn luôn được nhắc rằng phải đến trước 30 – 60 phút trước khi phát đề thi để ổn định vị trí, tâm lý. Nhưng năm nào cũng có trường hợp đi muộn, dậy muộn, thậm chí có em còn phải nhờ các chú cảnh sát giao thông đến tận nhà gọi và chở đi thi.
Nếu đã nói đây là kỳ thi quan trọng trong quãng đời học sinh, chính bản thân các em phải có ý thức đến trường thi đúng giờ. Biết rằng các em ôn tập vất vả, thức đêm thức hôm, thậm chí áp lực thi cử khiến đêm trước các ngày thi các em không ngủ được nhưng đừng vì thế mà đến muộn giờ thi, tự hủy hoại thành quả ôn luyện khổ cực của mình.
Ảnh chụp màn hình
Hoặc cho là các em giữa đường bị kẹt xe, hỏng xe hay sự cố gì đó khiến đến muộn, nhưng đó đều là những tình huống các em phải phòng trước, đến sớm hơn giờ thi 1 tiếng, các em vẫn đủ thời gian để xử lý khi có sự cố xảy ra. Còn đến trễ thế này, khi các em ngồi vào bàn thi, chưa kịp trấn tĩnh tinh thần đã bắt đầu làm bài, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả.
Riêng các bậc phụ huynh, mong rằng trong những kỳ thi quan trọng sắp tới đây của con em mình, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT, hãy quan tâm và theo sát con mình hơn. Chúng ta không thể giúp con ôn tập bài vở nhưng ít nhất cha mẹ có thể gọi con dậy đúng giờ, chở con đến trường kịp lúc, nhìn con an toàn vào phòng thi, như vậy mới làm tròn trách nhiệm của mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1