Ngoài phòng thi phụ huynh đội mưa nóng ruột chờ con, thí sinh được CSGT giúp đến trường kịp giờ, toàn những câu chuyện mùa thi gây xúc động.
Mặc mưa to, mặc đường ngập nước, cha mẹ vẫn đứng dưới mưa ngóng trông con. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội vì mưa mà các con phải vất vả để đến được phòng thi, nhưng có bóng dáng cha mẹ đứng đó, tự dưng lại thấy ấm lòng.
Học sinh lớp 10 Hà Nội đội mưa đi thi, cha mẹ chờ con mặc mưa gió
Em xem những hình ảnh cảm động về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội trên báo Thanh Niên mà thấy ấm lòng quá mọi người ơi. Theo thông tin thì kỳ thi lớp 10 Hà Nội diễn ra vào ngày 12 – 13/6, ngày 14 và 15/6 dành cho thí sinh thi thêm môn chuyên và chương trình song bằng.
Mưa lớn, nhiều thí sinh được bố mẹ đưa đến điểm thi sớm để phòng tắc đường. Ảnh: Thanh Niên
Sáng thứ 7 cuối tuần trời Hà Nội bất chợt đổ cơn mưa to trên diện rộng. Nhìn các em phải đi thi trong tiết trời không được đẹp, đầu tóc ướt vì nước mưa mà thật sự thấy thương. Mặc mưa mặc gió, các em vì kỳ thi quan trọng của cuộc đời vẫn đến trường từ rất sớm, đa số các em được cha mẹ đưa đi.
Mưa gió đã có cha mẹ đón đưa, đường có vũng nước đã có cha mẹ chống chân, thời tiết có ướt có lạnh cũng vì thế mà trở nên ấm lòng. Càng xúc động hơn nữa khi bắt gặp những hình ảnh năm nào cũng thấy, phụ huynh ngồi đứng đủ kiểu bên ngoài trường chờ suốt thời gian con thi.
Lo cho con cái là lo suốt một đời, năm nào con đi thi cũng có cảnh cha mẹ nóng ruột chờ bên ngoài mấy tiếng đồng hồ. Có người bảo nhìn riết thành quen, cái chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao năm nào nhìn lại cũng thấy cảm động quá.
Ngày đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Hà Nội xảy ra mưa lớn trên diện rộng, nhiều tuyến đường bị ngập úng. Ảnh: Thanh Niên
Nhìn cảnh phụ huynh mặc áo mưa, che dù, đứng nép trên vỉa hè, dưới đường là nước ngập mà thấy thương quá. Phụ huynh con thi năm trước thì đứng chờ dưới nắng nóng cháy da, năm nay thì đội mưa hứng gió. Nhiều người hỏi vì sao không về nhà đến khi con thi xong quay lại đón thì họ bảo về nhà nóng ruột không chịu được, thôi thì cứ đứng đây, con thi xong ra thấy bố mẹ ngay để con nó an tâm.
Cảnh sát giao thông đưa thí sinh ‘đi lạc’ đến kịp giờ thi
Kỳ thi lớp 10 này của Hà Nội có nhiều câu chuyện xúc động, ấm lòng người. Cha mẹ đội mưa đứng chờ con là một chuyện, một câu chuyện khác là cảnh sát giao thông giúp thí sinh đến phòng thi kịp giờ.
8 giờ sáng nay, nhiều người ở điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam đã ngỡ ngàng khi có một cảnh sát giao thông phóng thẳng vào sân trường, phía sau chở theo một nam sinh. Sau khi biết sự tình, ai cũng thấy cảm mến tấm lòng của anh, ra tay cứu nguy kịp thời cho thí sinh.
Theo lời kể, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Trần Phú thì nhận được tin một em học sinh do không chú ý giấy báo đã đến nhầm điểm thi. Điểm thi đúng của em cách đó 10km, lúc này em đang hốt hoảng, lo lắng, phụ huynh cũng nhờ đến anh cảnh sát giao thông giúp đỡ.
Ảnh chụp từ clip
Tình thế cấp bách, anh cảnh sát giao thông đã dùng xe máy chở em đến điểm thi, cũng may do trời mưa và là cuối tuần nên đường không đông, mất khoảng 30 phút là đến đúng thời gian. Đến nơi cán bộ điểm thi cũng tạo điều kiện, đo thân nhiệt nhanh để em này được vào phòng thi kịp lúc.
“Dù vội vàng nhưng em ấy không quên cảm ơn tôi. Tôi rất vui vì đã giúp em ấy đến điểm thi đúng giờ, mong em sẽ hoàn thành tốt kì thi của mình”, lời chia sẻ của anh cảnh sát giao thông khiến mọi người cũng vui lây cho em ấy và quý mến anh nhiều hơn.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm nay có hơi khác biệt, trời cũng đổ cơn mưa to khiến đường đến trường thi thêm vất vả. Nhưng chính từ những câu chuyện xúc động thế này, kỳ thi cũng vì thế mà ấm lòng hơn, cơn mưa qua trời sẽ lại nắng, vất vả gian nan rồi các em sẽ gặt hái được kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1