Dù mới đề xuất nhưng nhiều phụ huynh đã cảm thấy phấn khởi, nghĩ đến tương lai trút bỏ gánh lo tiền học cho các con.

Mấy hôm nay xem tin tức trên các trang điện tử, thấy bảo đang đề xuất miễn học phí THCS từ năm 2022 – 2023 mà thấy vui ghê mọi người. Như vậy những gia đình đông con, hay gia đình ở quê lên thành phố kiếm sống sẽ đỡ được phần nào. Miễn học phí cũng là một cách giúp các em nhỏ đỡ bỏ học vì lý do không có tiền đóng học. Tóm lại là một đề xuất rất nhân văn ạ.

hình ảnh

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Loan, Thanh Niên

Theo dự kiến, học phí THCS từ năm 2022 – 2023 sẽ tăng gấp 5 lần so với mức cũ, thông tin trên tuoitre. Tức là từ 60.000 đồng sẽ tăng lên 300.000 đồng/tháng/học sinh (khu vực thành thị). Nhiều người bảo một tháng học phí có vài trăm nghìn, chẳng đáng là bao. Nhưng cái con số chẳng là bao ấy, với nhiều gia đình đông con, kinh tế khó khăn lại là chuyện khác. Nhiều cha mẹ từ tỉnh lẻ lên thành phố nhập cư, làm thuê làm mướn, có khi một tháng họ chỉ kiếm được vài triệu. Tiền ăn, tiền trọ, tiền xăng xe, điện nước... còn thêm tiền học phí của con, với họ, 300 nghìn đồng cũng phải nghĩ.

Mức sống cao ở các thành phố lớn càng gia tăng áp lực tài chính với các gia đình khó khăn. Nỗi lo học phí luôn là gánh nặng canh cánh trong lòng phụ huynh. Học phí nhích lên một tí thôi, đồng nghĩa bữa cơm trong nhà vốn đạm bạc lại thiếu chất thêm một ít. Còn nếu cứ tăng đều đều, thì rất có thể, một số trẻ sẽ khó học xong cấp 2.

Em xem những chia sẻ của phụ huynh trên Vietnamnet, họ thật sự cần đến đề xuất miễn giảm học phí lần này. Dù mới nghe là có đề xuất thôi, nhiều người không giấu được nỗi vui mừng. Ít ra họ cũng được thắp lên hy vọng về chuyện học hành của con, chi tiêu trong gia đình sắp được nới lỏng ra một chút.

Chia sẻ trên Vietnamnet, chị N.T.H cùng gia đình lên Hà Nội mưu sinh. Nghe được đề xuất miễn học phí cấp 2, chị mừng lắm. Chị có 2 con một bé sắp tới vào lớp 6, bé còn lại học lớp 5. Với thu nhập ít ỏi từ việc bán trà đá, con được miễn học phí là chị đỡ được nỗi lo.

hình ảnh

Buổi chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. Ảnh: Trường THCS Hoàng Văn Thụ, TPHCM

Anh N.Q.N cũng có 3 con đang tuổi ăn tuổi học, trong đó 2 cháu đang học THCS, cháu lớn đã lên cấp 3. Mỗi tháng làm thuê chỉ được vài triệu đồng, chắt bóp lắm mới đủ tiền ăn, tiền sống. Cứ đến kỳ nộp học phí, cha mẹ chưa có tiền, đóng trễ là con bị nhắc tên trên lớp. Cô giáo còn gọi điện giục nộp học phí vì trường phải chốt sổ khiến anh vừa áp lực, lại thấy tội cho con.

Nếu đề xuất miễn học phí THCS thành sự thật, đó là một niềm vui mừng cho những người dân lao động xa xứ như anh Q.N. Anh cho biết, nếu được giảm phần này, bữa cơm của cả gia đình sẽ có thêm thịt, thay vì toàn rau dưa như hiện tại.

Xen lẫn niềm vui, một số người cũng không giấu được nỗi băn khoăn. Liệu việc miễn học phí có khiến các khoản thu khác tăng lên? Tiền học phí chỉ là một khoản rất nhỏ. Con đi học, phụ huynh còn phải đóng nhiều khoản khác gấp mấy lần học phí.

Nhưng thôi thì cuộc sống vốn dĩ không thể hoàn toàn theo ý người ta muốn. Việc trước mắt, nếu được miễn học phí thì cứ vui trước đã. Những khoản thu khác hay những nỗi lo khác tạm gác lại, có gì tính sau. Chứ cái gì đến nó sẽ đến, khoản nào phải đóng thì cũng phải chịu, có tránh được đâu ạ. Quan trọng là con cái học hành tới nơi tới chốn, chăm chỉ, có ý chí, thì cha mẹ cực khổ mấy cũng sẽ cố.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân