Thương các em thật sự, mới mười mấy tuổi đầu đã biết lo, biết nghĩ cho sự vất vả, khó khăn của cha mẹ.

Ở ngưỡng cửa lớp 9 chuẩn bị vào lớp 10, chỉ mới 15 tuổi nhưng nhiều em đã rất hiểu chuyện, biết lo xa và nhất là biết thương mẹ thương cha. Thấy các em học sinh rối rít hỏi trường tư có mức học phí thấp, cảm động lắm luôn mọi người. Vì các em đủ lớn và đủ hiểu rằng gia đình mình không khá giả. Nếu các em vào học ở trường tư chi phí đắt đỏ, cha mẹ e là lo không nổi.

Điểm thi lớp 10 công lập TPHCM đã công bố, ở Hà Nội thì cũng sắp có rồi. Nhiều em sau khi biết điểm, thấy quá thấp đã tính đến chuyện trượt hết cả 3 nguyện vọng. Bước tiếp theo, các em phải tìm một phương án khác để có thể tiếp tục việc học. Trượt lớp 10 công lập không phải là mất tất cả, vẫn còn rất nhiều trường tư, trường quốc tế cho các em theo học.

Vấn đề chính là mức học phí ở trường dân lập thường khá cao đến rất cao, nghe bảo là mấy chục triệu đồng. Có trường còn thu hẳn hơn 50 triệu một tháng. Với những gia đình bình dân, đông con, số tiền đó với phụ huynh thật sự không thể xoay sở nổi.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Nỗi lo gánh nặng học phí trường tư đã lan sang cả những đứa trẻ vừa trải qua kỳ thi lớp 9 đầy cam go. Thay vì nghỉ xả hơi sau những ngày học hành căng thẳng, giờ đây, các em lại đối mặt với áp lực đi tìm trường tư học phí thấp.

Trong mắt người lớn, bọn trẻ lớp 9 vẫn vô tư lắm. Chỉ có cha mẹ là lo đứng lo ngồi, chỉ sợ con trượt rồi, ở cái tuổi lưng chừng sẽ đi về đâu. Nhưng hãy xem thật kỹ đi mọi người, các em rất biết thương và suy nghĩ cho cha mẹ. Hơn ai hết, các em cũng rất lo nếu không thể được học tiếp.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Ngay phía dưới câu hỏi của các em, rất nhiều người đã vào chia sẻ thông tin. Theo lời của cộng đồng mạng, một số trường tư ở TPHCM học phí cũng khá thấp. Chỉ khoảng 2 triệu đồng một tháng. Nhân lên cả năm học thì khoảng gần 20 triệu, chưa bao gồm chi phí khác như bán trú.

Một số bình luận cho rằng ngoài trường tư, các em cũng có thể vào các trung tâm giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, cần hiểu rõ, trường tư thì học giống chương trình THPT công lập, sẽ đầy đủ kiến thức để thi xét tuyển đại học. Còn GDTX chương trình có cắt giảm, học có vẻ nhẹ nhưng sau này thi đại học sẽ rất khó. Vì lượng kiến thức được học không đủ, nên các em sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều.

Có người từng trải thì bảo các em nên đi học trung cấp nghề luôn. Sau này, khi các bạn chật vật vào đại học thì các em đã đi làm. Còn có thể liên thông vừa học vừa làm, rất thích hợp cho các em muốn ra đời phụ giúp gia đình sớm.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh những chia sẻ tận tình, có tâm thì cũng xuất hiện ý kiến “gắt gỏng”. Có người vào bảo muốn cha mẹ đỡ tốn tiền sao từ đầu không lo học. Vậy sao biết con người ta không chịu học ạ. Nhiều khi cố gắng hết sức, nhưng khả năng em ấy chỉ đến thế thôi thì sao.

Bản thân các em lỡ thi điểm thấp, trượt công lập, các em cũng rất buồn. Đáng khen là các em không buông xuôi, còn biết nghĩ cho cha mẹ và chủ động tìm trường. Không an ủi động viên hay có ý chỉ bảo các em thì có thể lướt qua, đâu cần gắt gỏng vậy nhỉ.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: fjsen

Các em thi điểm thấp thì cũng đừng quá buồn và cạn nghĩ nhé. Hãy giữ cho mình câu "cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra" để có thêm niềm tin cho những lựa chọn sáng suốt phía trước. Riêng về chuyện tìm trường học phí thấp, các em có thể lên hỏi trên các diễn đàn, hoặc các anh chị đi trước. Bên cạnh đó, các em nên trao đổi với cha mẹ, cùng nhau tìm ra trường học vừa với khả năng kinh tế gia đình nhất. Cố lên các em.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân