Thấy học phí các trường tư thục ở TPHCM mà muốn ngất, mấy chục triệu một tháng thì cha mẹ gánh còng lưng chưa chắc nổi.

Hôm trước em thấy phụ huynh bày tỏ nỗi lo mong con thi đậu cho bằng được vào lớp 10 THPT công lập. Nhiều người kiểu mạnh miệng lắm, vào bình luận bảo không đậu công lập thì học trường tư. Cố ép con cho lắm vào coi chừng con bị bệnh tâm lý. Nhưng phải rơi vào trường hợp khó như phụ huynh thì hãy phán xét ạ.

Em xem xong các mức học phí trường tư ở TPHCM mà choáng luôn. Toàn con số khủng, trường cao nhất lên đến hơn 50 triệu một tháng. Gia đình bình dân sao nuôi nổi con học trường tư hả các mẹ.

hình ảnh

Trường THCS – THPT tư thục Hồng Đức, TPHCM. Ảnh: Trường Hồng Đức

Nếu đặt em vào trường hợp phụ huynh có con sắp vào lớp 10, nhà em có tiền thì em cũng đăng ký thẳng cho con vào trường tư luôn. Khỏi tốn công ôn tập, thi thố chi cho mắc mệt. Chứ có cha mẹ nào muốn đày đọa con thi cử áp lực căng thẳng, học hành quên ăn quên ngủ đâu.

Nhưng ngặt nỗi, đâu phải cha mẹ nào cũng giàu có, đủ sức nuôi con ăn học trường tư thục. Nói rằng con không đậu công lập thì cho về dân lập nghe đơn giản lắm. Không biết những vị đó sau khi thấy xong bảng học phí trường tư TPHCM thì còn đủ lạc quan mà phán nữa không.

Chứ em xem bảng mức học phí được tổng hợp trên Vietnamnet là em rén lắm rồi các mẹ. Nhà một con thì cha mẹ ráng còng lưng làm lụng, chắt chiu may ra chi trả nổi. Nhà nào 2, 3 con đang đi học thì xem như xong, một đứa vào tư thục là xác định cha mẹ kiệt quệ kinh tế.

hình ảnh

Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến cơ sở 4. Ảnh: FB Trường Nguyễn Khuyến

Theo thông tin trên Vietnamnet, đây là mức học phí tăng vào năm học mới. Hiện giờ đã tăng cao thế này thì vài năm nữa con em lên lớp 10, chắc em phải hít gió đông sống qua ngày. Làm ra bao nhiêu tiền cũng không xài đồng nào mới mong nuôi con học tư thục nổi.

Thống kê từ các trường tư thục do Sở GDĐT TPHCM quản lý, trường có mức thu cao nhất lên đến 53 triệu/tháng. Ngoài học phí, các em học sinh còn phải đóng nhiều khoản như phí nội trú, bán trú.

Sơ sơ, ở trường tư thục có mức thấp nhất thành phố, học sinh phải đóng gần 10 triệu/tháng. Còn trường 53 triệu kia thì tổng thu có thể lên đến hơn 60 triệu/tháng. Nghe xong chắc nhiều mẹ ngất lâm sàng luôn. Một tháng cha mẹ cực khổ kiếm được cao lắm 40 triệu 2 người.

Con đi học một tháng hơn 60 triệu thì dù không ăn gì, không tiêu gì cũng không đóng nổi. Nhưng đó chỉ là trường hợp 1, 2 trường top trên thôi. Em xem kỹ lại thì nhiều trường tư thục cũng có giá khá dễ thở cho cha mẹ. Lương một tháng tầm 8, 10 triệu vẫn cho con theo học nổi.

Ví dụ như trường THPT Dân Tâm Hermann Gmeiner, học một buổi sẽ đóng học phí 800.000 đồng/tháng. Học 2 buổi thì đóng 700.000 đồng/tháng cộng phí bán trú là 800.000 đồng. Với mức phí này thì dư sức phụ huynh cho con đi học.

So với mức học phí THPT các trường công lập theo quy định chung là 200, 300 nghìn đồng/tháng thì mức 800 vẫn chấp nhận được. Chỉ là ngoài học phí, còn nhiều khoản phụ huynh phải đóng, cộng dồn lên lại là một con số khiến phụ huynh e ngại.

hình ảnh

Học phí trường tư thục ở TPHCM. Ảnh: Vietnamnet

Có người thẳng thắn, việc cha mẹ cố mong con thi đậu lớp 10 công lập cuối cùng cũng vì một chữ tiền. Đúng rồi ạ, không tiền thì sao cho con đi học được. Chứ ai chẳng biết con học trường công hay tư thì cũng học kiến thức gần như nhau. Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, có ở trong hoàn cảnh của họ thì mới biết họ khó, họ khổ thế nào. Đứng có đứng ở ngoài mà nhìn vào phán xét kiểu sách vở, đạo lý.

Chỉ mong trong kỳ thi xét tuyển lớp 10 THPT công lập sắp tới đây, các em sẽ thuận buồm xuôi gió, làm bài thi thật tốt. Để cha mẹ vơi đi gánh lo học phí, chứ con lỡ phải vào trường tư, cha mẹ cũng cố lo nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Vietnamnet