Những phút nóng giận không thể kiểm soát được đã khiến một gia đình lâm vào cảnh chia ly.
Có một sự thật là bố mẹ nào cũng thương con, nhưng cách thể hiện tình thương của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Sinh con ra đời, nuôi con từng ngày khôn lớn, chắc hẳn bố mẹ nào cũng muốn con mình có được những điều tốt đẹp nhất. Đôi khi vì quá lo lắng cho con mà bố mẹ đã thể hiện sự quan tâm sai cách, dẫn đến những bi kịch đau lòng.
Ông Cao Quân (sống tại Tứ Xuyên) cùng vợ có một cậu con trai duy nhất. Cậu bé vô cùng thông minh, sáng sủa, học một biết mười nên vợ chồng ông rất tự hào. Tuy nhiên, có một điều khiến vợ chồng ông chưa hài lòng lắm đó là con trai khá nghịch ngợm, từ nhỏ đã hay hiếu động bày rất nhiều trò nên ông thường vô cùng nghiêm khắc khi dạy dỗ, uốn nắn con.
Khi cậu bé 14 tuổi, một ngày nọ, ông Cao Quân nhận điện thoại do giáo viên chủ nhiệm của con gọi về. Cô giáo cho biết hôm nay ở lớp, con trai ông rất mất trật tự, làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Chưa hết, dạo này cậu bé còn thường xuyên không làm bài tập và đi học trễ.
Nghe đến đây, ông bố vô cùng tức giận vội gọi con ra hỏi chuyện cho ra lẽ. Trong cơn nóng giận không kiềm chế được cảm xúc, ông đã t át con trai mình 2 cái. Cậu bé bình thường cá tính mạnh, hay có phản ứng nhưng lần này lại im lặng không nói gì. Nghĩ con đã biết sợ, ông yêu cầu con phải ngay lập tức ngồi vào bàn làm bài, xong xuôi hết mới được đi ngủ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents
Đêm hôm đó, ông bố một lần nữa quay lại kiểm tra, phát hiện con trai vẫn chưa làm gì liền lớn tiếng mắng con rất nặng lời. Ông không ngờ đó là lần cuối cùng mình được nhìn thấy con. Ngay trong đêm hôm đó, cậu bé lúc ấy mới 14 tuổi đã lặng lẽ bỏ nhà ra đi không để lại bất cứ lời từ biệt nào.
Sáng hôm sau khi không thấy con đâu, vợ chồng ông mới tá hỏa đi tìm. Họ đã báo cảnh sát, cũng nhờ rất nhiều người xung quanh giúp đỡ nhưng đều không có kết quả. Ông Cao Quân đi khắp tỉnh tìm con, chỉ một vài lần ông nghe được thông tin có người trông thấy một cậu bé giống con trai ông đi lang thang ngoài đường. Khi mọi người hỏi đang đi đâu, cậu cho biết muốn đi càng xa càng tốt vì không muốn nghe những lời mắng chửi và nhận đ òn roi từ bố mẹ nữa.
Thời gian trôi qua, đã 18 năm kể từ lần cuối cùng ông bà được nhìn thấy mặt con, nhưng vợ chồng ông vẫn chưa từ bỏ hy vọng của mình. Người bố rong ruổi khắp nơi với mong muốn sẽ một lần nữa được gặp lại con trai. Vợ chồng họ cũng nhất định không sinh thêm, căn phòng con trai lúc xưa như thế nào thì giờ vẫn y nguyên mọi đồ đạc như thế. Mỗi dịp Tết đến, vợ ông Cao Quân lại nấu vịt hun khói là món con trai thích nhất để chờ cậu trở về.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Ông Cao Quân cho biết bản thân vô cùng ân hận. Đúng là vợ chồng ông có nghiêm khắc khi dạy con, nhưng tất cả cũng chỉ vì lòng yêu thương, lo lắng cho con, sợ con không nên người: “Hôm đó lẽ ra tôi không nên đ ánh con, không ngờ cái t át đó lại khiến tôi mất con mãi mãi. Tôi ân hận vì không nghĩ tới cảm xúc của con, chỉ cho rằng nghiêm khắc sẽ giúp con thêm tiến bộ”.
Thực sự là giữa bố mẹ và con cái, dù tràn ngập tình yêu thương nhưng nếu không có sự thấu hiểu cũng sẽ dễ dàng tồn tại những khoảng cách. Bố mẹ nghiêm khắc cũng chỉ vì thương con, nghĩ cho con, nhưng ở tâm thế của đứa trẻ, điều đó lại gây nên những vết thương tâm lý nặng nề. Ở lứa tuổi mới bước vào giai đoạn dậy thì, tinh thần của con trẻ rất dễ nổi lo ạn, bố mẹ càng nghiêm khắc, càng dạy con bằng đòn r oi hay những lời mắ ng chửi lại càng dễ khiến cho con cảm thấy không được tôn trọng.
Vì thế, hãy thấu hiểu con hơn bằng cách thường xuyên trò chuyện, tìm hiểu tâm lý của con. Khi con làm sai, đừng vội lớn tiếng mắng ch ửi mà hãy phân tích vấn đề và uốn nắn con một cách khéo léo. Khi nóng giận, bố mẹ có thể vô tình thốt ra những lời nói không hay có thể khiến con mình bị tổn thương. Từ đó dẫn đến những hậu quả đau lòng khiến người trong cuộc đôi khi phải ân hận suốt đời.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1