Hành động dứt khoát của người cha gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Nếu ngày xưa trẻ nhỏ có nhiều khoảng thời gian để vui chơi hơn thì hiện nay, đa phần thời gian trong ngày của các con đều dành cho việc học. Học hành đương nhiên là một việc vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nếu cả ngày chỉ dành cho sách vở mà không được vui chơi, trải nghiệm thì đứa trẻ sẽ đánh mất đi tuổi thơ đáng giá của mình. Thậm chí đã từng có rất nhiều trường hợp việc học trở thành gánh nặng khiến trẻ nhỏ bị ảnh hưởng đến cả thể chất và tinh thần.

Một người đàn ông họ Trương, là bố của một cậu bé 8 tuổi gần đây đã chia sẻ câu chuyện về việc học của con trai mình và nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Anh cho biết con trai mình 8 tuổi, vốn là một học sinh rất chăm chỉ, ngoan ngoãn. Khoảng thời gian gần đây, do bận bịu dự án bên ngoài nên người cha không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc con. Một hôm về nhà trời đã tối khuya, chợt nhớ nhiều ngày chưa gặp con nên anh vào phòng ngủ của đứa trẻ nhưng không thấy con đâu.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents

Khi về phòng mình hỏi vợ, anh mới biết con trai vẫn còn ở phòng học bên cạnh vì hôm nay giáo viên cho bài tập về nhà quá nhiều. Nghe đến đấy, anh Trương vô cùng khó chịu vì con trai mình chỉ mới học lớp 3, bây giờ đã gần 1h sáng, khối lượng bài tập giao về nhà nhiều đến mức độ nào mà lại khiến 1 đứa trẻ 8 tuổi giờ vẫn phải còng lưng làm bài. Khi bước vào phòng học, thấy con trai đang cặm cụi ghi chép dưới ánh đèn vàng, ông bố lại càng xót xa hơn.

Khi nghe bố hỏi vẫn chưa làm xong bài tập à, cậu bé rưng rưng nước mắt nói: “Bố, cô giáo hôm nay cho quá nhiều bài tập, từ tối con đã ngồi vào bàn nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa xong”. Nhìn con trai vô cùng lờ đờ mệt mỏi, đã hơn nửa đêm vẫn chưa được đi ngủ, anh Trương rất đau lòng. Sau khi xem khối lượng bài tập được giao về nhà, anh vô cùng bức xúc. Không chỉ có toán, văn mà các môn khác cũng đều yêu cầu làm rất nhiều bài tập về nhà. Nếu ngày nào cũng phải giải quyết hết đống bài tập này thì đứa trẻ chẳng bao lâu nữa chắc chắn sẽ bị suy nhược vì áp lực học hành. Nghĩ đến đó, anh Trương thẳng tay xé hết bài tập của con sau đó nói: “Chúng ta không cần làm nữa, ngày mai bố sẽ nói chuyện với cô giáo”.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Nhiều người cho rằng hành động của ông bố này hơi quá, nhưng cũng có rất đông phụ huynh ủng hộ vì chỉ có dứt khoát như thế mới giúp cho con trẻ có được tuổi thơ đúng nghĩa, cậu bé 8 tuổi sẽ có giấc ngủ ngon, không phải mệt mỏi và xem chuyện học như một gánh nặng. Thực tế là hiện nay, ngoài việc phải làm nhiều bài tập về nhà, không ít trẻ nhỏ dù mới học tiểu học nhưng đã phải quay cuồng với đủ kiểu lớp học thêm, học ngoại khóa, năng khiếu, bồi dưỡng.

Học hành là chuyện cả đời, và để con hứng thú với chuyện học, bố mẹ không nên ép buộc và tạo gánh nặng cho con. Hãy để con khám phá kiến thức và những thứ mới mẻ một cách hào hứng thay vì tâm lý căng thẳng, mệt mỏi. Ngoài những kiến thức nơi sách vở, trẻ cần được vui chơi, gặp gỡ bạn bè, trải nghiệm thế giới. Một đứa trẻ phải học quá nhiều sẽ dễ bị căng thẳng, mệt mỏi và thậm chí dễ gặp những vấn đề về tâm lý hơn hẳn những đứa trẻ thông thường. Con học giỏi thì ai cũng muốn, nhưng đừng vì thế mà để việc học trở thành gánh nặng áp đặt tâm lý con sẽ rất tội nghiệp cho bé đấy các phụ huynh ơi.