Sau khi thức dậy, cậu bé đã cố gắng trèo lên giường của bố mẹ, sau đó leo qua cửa sổ bên cạnh đó và bị rơi xuống đất có độ cao khoảng 4.5m.
Dù các bà mẹ luôn mong muốn dành cho con sự quan tâm, chăm sóc tuyệt đối nhưng cũng không tránh được lúc sơ ý để con bị té ngã. Như mới đây câu chuyện người mẹ quên khóa cửa sổ khiến con trai 18 tháng tuổi bị ngã từ trên lầu 1 xuống đất đã khiến nhiều người xung quanh được phen hoảng hốt, còn người mẹ thì luôn dằn vặt bản thân chỉ vì sự lơ là của bản thân dẫn đến tai nạn đáng tiếc của con. Hy vọng đây sẽ là bài học để các mẹ bỉm sữa sẽ rút kinh nghiệm hơn trong việc chăm con nhỏ.
Theo đó, Mikaela Chubb cho biết con trai cô là Tommy, hiện đang được 18 tháng tuổi. Vào hôm thứ bảy, ngoài trời nắng đẹp nên cô đã mở cửa sổ ở phòng ngủ để thông gió, tuy nhiên sau đó người mẹ lại quên đóng của và vội tranh thủ đi xuống bếp để nấu ăn. Lúc này Tommy đang ngủ trong nôi, sau khi thức dậy, cậu bé đã cố gắng trèo lên giường của bố mẹ, sau đó leo qua cửa sổ bên cạnh đó và bị rơi xuống đất có độ cao khoảng 4.5m.
Phía bên ngoài ngôi nhà xảy ra vụ tai nạn. Nguồn hình: metro
Người mẹ chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng chuyện này sẽ xảy ra với con mình ngay tại chính căn nhà thân yêu của chúng tôi. 99% cửa sổ luôn được đóng chặt, thế nhưng không hiểu vì sao ngày hôm đó tôi lại có hành động điên rồ như vậy”.
Mikaela Chubb nói thêm: “Cảm giác tội lỗi đang khiến tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, tôi chỉ biết cầu mong mọi chuyện tốt đẹp nhất sẽ đến với Tommy, đó là một ngày tồi tệ”.
Cậu bé Tommy và mẹ. Nguồn hình: metro
Hiện cảnh sát cho biết Tommy đang được điều trị trong bệnh viện, cậu bé 18 tháng tuổi không bị nguy hiểm về tính mạng nhưng về phía cha mẹ của Tommy, cảnh sát sẽ điều tra kỹ lưỡng xem có dấu hiệu tội phạm hay không.
Nhiều bà mẹ sau khi theo dõi sự việc đã để lại nhiều bình luận như:
-Sau sinh mình cũng bị chứng não cá vàng, có lúc đưa con đi ăn sáng xong chạy một lèo về nhà mới sực nhớ là để quên con ở quán ăn.
-Bởi vậy các cửa nhà mình lúc nào cũng phải đóng kín 100%, ban công phải làm lưới, che chắn hết cho an tâm chứ tầm tuổi này trẻ tò mò lắm, biết bao vụ rơi chung cư rồi nên phải rút kinh nghiệm các mẹ ạ.
Trên thực tế, các cửa sổ, ban công ở nhà cao tầng hoặc chung cư là những khu vực đặc biệt nguy hiểm mà nếu cha mẹ lơ là chủ quan sẽ dẫn đến nhiều tai nạn đáng tiếc cho trẻ. Vì vậy, bố mẹ luôn luôn phải lưu ý:
- Làm rào chắn bảo vệ bảo vệ ban công, bảo vệ cửa sổ để tránh trường hợp trẻ rơi ra ngoài từ những khu vực trên
- Mẹ tuyệt đối không nên biến khu vực ban công, cửa sổ thành nơi chứa đồ, nghĩa là để quá nhiều loại đồ vật gần đó để con có thể trèo lên. Đặc biệt không nên đặt giường, hay nôi ngủ của con bên cạnh cửa sổ.
Nguồn hình: metro
- Khi con bắt đầu có nhận thức, mẹ cần giáo dục con kỹ lưỡng về sự nguy hiểm khi chơi gần ban công và khu vực cửa sổ.
- Trong trường hợp gia đình có người giúp việc hoặc người lớn phụ mẹ trông con, hãy đảm bảo mình đã yêu cầu mọi người chú ý và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những quy tắc đảm bảo an toàn cho con.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1