Mùa dịch, hàng ngàn người thất nghiệp, không có lương để xoay xở cuộc sống. Vậy mà nhiều bạn trẻ lại viết đơn xin nghỉ việc. Và khi đã làm vậy, họ bị bạn bè, gia đình mắng vốn rất nhiều, bị chê dại khờ ngáo ngơ. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, đây là cơ hội hiếm có tuyệt vời.
Đầu tiên, hãy đến với câu chuyện của Kim Anh (sinh năm 1998, Hà Nội) đã nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty sau hơn một năm gắn bó với vị trí content creative. Ai ngờ, một tháng sau, dịch Covid-19 tái bùng phát. Tuy nhiên, Kim Anh vẫn quyết tâm nghỉ vì không thể tiếp tục chịu đựng áp lực, dù cô phải ở nhà suốt 3 tháng vì giãn cách xã hội và lượng yêu cầu tuyển dụng ít ỏi mùa dịch.
"Tận dụng thời gian này, tôi tập trung hơn vào bản thân, đăng ký học thạc sĩ trực tuyến và sửa soạn CV cho công cuộc tìm việc. Đầu tháng 5 vừa qua, tôi được nhận làm thực tập sinh ở UN - công việc mình hằng mơ ước. Trải qua 2 đợt dịch và một lần nhảy việc, tôi cảm thấy không hề hối hận."
Kim Anh tận dụng khoảng thời gian nghỉ việc để nâng cao khả năng chuyên môn (Ảnh: Zing)
Nguyễn Tân (sinh năm 1996, Hà Nội) - Nhân viên Thiết kế đồ họa cũng đã có quyết định tương tự ngay giữa mùa dịch. Tân nhận ra vị trí nhân viên thiết kế đồ họa mình đang làm không có cơ hội phát triển thêm ở môi trường hiện tại.
"Bạn bè có phần ngạc nhiên khi nghe tôi tuyên bố nghỉ việc. Ấy vậy, tôi lại thấy thời điểm này rất hợp lý. Tôi vừa có thể trau dồi thêm kỹ năng nghề nghiệp, vừa nghỉ ngơi mà không cảm thấy “tội lỗi” bởi nhiều người khác trong thành phố cũng đang ở nhà."
Sau làn sóng Covid-19 đầu tiên vào năm ngoái, tôi biết mình cần phải tích trữ, tiết kiệm nhiều hơn, phòng trừ những vấn đề bất ngờ xảy ra như đau ốm hay dịch bệnh. Nhờ đó, tôi dành dụm được một khoản tiết kiệm đủ để tôi duy trì 3-6 tháng nữa.
Trong thời gian này, tôi vẫn nhận một vài hợp đồng thiết kế freelance, cũng mày mò đầu tư vài mã chứng khoán. Nhờ đó, tôi có thể an tâm ngồi nhà, học thêm kiến thức về thiết kế đồ họa và tìm kiếm công việc mới thực sự ưng ý", Tân nói.
Thảo Vi (sinh năm 1998, Hà Nội) từng 3 lần nhảy việc với mong muốn tìm môi trường làm việc, lương thưởng tốt hơn. "Để chuẩn bị cho sự rời đi của mình, tôi tham khảo các vị trí tuyển dụng mới trên thị trường. Nhờ chút may mắn và hơn 3 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ nhà hàng, tôi sớm tìm được việc làm mới với mức lương hấp dẫn hơn mà không tốn nhiều thời gian", cô nói.
Hình minh họa (Ảnh: Đời sống pháp luật)
Các bạn trẻ ạ, chúng ta chỉ sống có một lần, thế nên hãy tìm lấy công việc mà mình yêu thích để làm. Ngẫm xem nhé, một ngày có 24 giờ, trung bình 8 tiếng để ngủ, hơn 8 tiếng còn lại để làm việc (cộng thêm thời gian di chuyển vào chỗ làm, ăn trưa, nghỉ ngơi).
Vậy là, bạn dành hơn 1/3 khoảng thời gian trong ngày để kiếm tiền, phần còn lại rất ít để tận hưởng cuộc sống, để nghỉ ngơi, để tụ tập ăn uống với bạn bè.
Nghĩa là, nếu bạn làm một công việc không yêu thích, đi làm chỉ để kiếm tiền, thì bạn sẽ rơi vào bể khổ vì phần lớn thời gian, bạn mơ hồ, bạn áp lực, bạn mệt mỏi, bạn hoàn toàn không có sức sống. Thế nhưng bạn không dám nghỉ, không dám từ bỏ, bạn sợ không có tiền.
Tuy nhiên, có một thứ còn đáng sợ hơn việc thiếu tiền, đó chính là sống không mục tiêu, sống thiếu định hướng. Ở thời điểm hiện tại, có thể các bạn vẫn còn rất trẻ trung, tràn đầy năng lượng và làm rất tốt ở vị trí mình đảm nhiệm.
Thế nhưng, bạn có dám chắc sau một vài năm, bạn vẫn đủ sự hứng thú, đủ khả năng để đáp ứng cho công việc của mình hay không? Liệu doanh nghiệp có còn đủ kiên nhẫn với một người không có mục tiêu phát triển, chỉ sống và làm việc an nhàn trong một góc văn phòng hay không?
Thực tế, nhiều người có tâm lý ngại thay đổi, ngại khó khăn, khủng hoảng. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh tràn lan thì vấn đề nhảy việc chắc chắn sẽ là mối nguy hại ảnh hưởng đến cuộc sống. Tuy nhiên, đây cũng là lúc các bạn nghiêm túc suy nghĩ lại về tương lai, định hướng của bản thân. Khi đã có suy nghĩ nhảy việc, các bạn sẽ biết được mình cần làm gì tiếp theo?
Bạn sẽ nhìn lại hành trình sống và làm việc trước đó, có gì bất cập, có gì không hài lòng và muốn thay đổi ra sao? Có những bạn khi nhảy việc đã thất nghiệp một thời gian vì thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Vậy thì đây sẽ là cơ hội để các bạn học tập, trau dồi, nâng cao, đặt ra mục tiêu phát triển bản thân hơn nữa trong tương lai.
Tuy nhiên, cũng hãy cân nhắc tài chính trước khi nghỉ việc, nếu bạn ổn – sao không thử nghỉ việc và nhảy việc trong tâm bão lúc này? Biết đâu, đây sẽ là bước ngoặt vô cùng lớn cho bạn về sau!
Nguồn: Zing


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1