hình ảnh
Mỗi lần trên đường thấy ai đó mở tiệm hay bán hàng rong không hợp thời sao mình lại thấy xót lắm. Cảm giác người đó bị thời đại bỏ lại phía sau.


Mình hay có cảm giác này mỗi lần thấy các ông bà cụ bán đồ chơi trẻ em trong công viên. Họ bán toàn mặt nạ Tôn Ngộ Không, siêu nhân Điện Quang, búp bê pin toàn đồ chơi từ hơn chục năm trước.


Mình cứ thầm xót khi nhìn cụ ngồi cả ngày mà chẳng có khách. Các cụ cũng không biết dùng điện thoại, chỉ ngồi nhìn dòng người qua lại cả ngày thôi...


Cre: kho_o
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1515076080648381&set=a.509945257828140