Không biết mấy bác có bồ bị vợ bắt được thế nào chứ tôi đang khốn khổ khốn nạn, giải quyết sao cho êm chuyện đây.
Hồi mới cưới về tôi quán triệt từ đầu:
“Anh muốn mình tôn trọng quyền riêng tư của nhau, có tiền anh sẽ đưa em chứ không được lục ví hay xem điện thoại của chồng đâu”.
Cô ấy cũng bảo:
“Được thôi, miễn là anh không làm gì mờ ám, có lỗi với em là được”.
Vợ tôi hồi còn con gái xinh lắm, dáng chuẩn, khuôn mặt chỉ cần đánh tí son môi vào nhìn cũng hút rồi. Thế nhưng lấy chồng sinh thêm 2 đứa con trông cô ấy già hơn trước nhiều. Được cái dáng vẫn nuột, chịu khó tập gym nên bụng không có tí mỡ thừa nào. Mọi lần đi biển vợ vẫn tự tin mặc bikini không thua kém gì các em chưa chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Thế nhưng cái gì quen quá lâu cũng chán, tôi có nhân tình ở bên ngoài. Lúc đầu thì nhất thời bị mê hoặc thôi nhưng dần dần quen hơi, một tuần không đưa em ấy đi nhà nghỉ 1 lần chẳng chịu được. Bồ của tôi tuy không thuộc hàng người mẫu nhưng da trắng, biết ăn mặc, trang điểm nên nhìn ngon nghẻ lắm.
Cứ mỗi lần làm việc buổi trưa xong là tôi tranh thủ đưa người yêu đi ăn rồi vào nhà nghỉ. Vợ tôi hiểu tính chất công việc của chồng nên không cằn nhằn bao giờ. Cô ấy vẫn nấu cơm cho các con ăn trước còn mình thì ngồi chờ chồng.
Tôi cũng chiều vợ, dù ở ngoài chè chén no nê về vẫn phải ăn lưng cơm cô ấy nấu. Thế nên vợ luôn tin chồng tuyệt đối.
Cũng chính vì thế mà tôi chủ quan cứ tưởng vợ không biết gì Hôm đó tôi nhớ bồ quá nên hẹn cô ấy đến luôn nhà nghỉ, định ôm ấp cho đỡ nhớ rồi mới đưa nàng đi ăn. Lúc lấy chìa khóa phòng xong cậu lễ tân lại đòi đưa chứng minh thư trước.
Tôi mở ví moi giấy tờ thì điếng cả người thấy ví trống trơn không có xu nào. Các loại giấy tờ xe, bảo hiểm, thẻ ATM đều biến mất. Đang nghĩ hay là có ai móc trộm nhưng móc thì cũng phải mất luôn ví chứ sao chừa lại cho mình cái vỏ.
Tôi mở ngăn bên trong ra thấy tấm ảnh gập làm đôi, giở ra thì hoảng hồn là ảnh vợ mặc bikini đỏ chói chang đang tạo dáng trên bãi biển. Tấm ảnh này do chính tay tôi chụp cho vợ đợt đi nghỉ mát. Hiểu ngay ra vấn đề, tôi vội bảo cô bồ:
“Em ơi, về đi tự nhiên anh nhức đầu quá. Em bắt taxi nhé”.
Đúng lúc đấy thì vợ gọi điện, giọng hết sức mỉa mai:
“Sao thế, hết tiền thuê nhà nghỉ à, có cần tôi đem đến cho không?”.
Tôi hoảng quá, cứ như thể vợ đang theo dõi nhất cử nhất động của mình vậy. Phi vội về nhà tôi thấy cô ấy mặt đằng đằng sát khí là biết ngay. Thì ra vợ đã thuê người theo dõi chồng từ lâu, tối hôm trước cô ấy moi hết sạch tiền và giấy tờ giấu đi rồi nhét tấm ảnh của mình vào ví.
Chưa từng thấy ai bắt ghen chồng lại thâm như thế. Giờ cô ấy vẫn chưa nghe tôi giải thích, một mực đòi chia tài sản và ly hôn. Tôi phải làm gì bây giờ để níu kéo được vợ.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1