Không biết các chị như nào nhưng đối với em chồng ngoại tình tuy khó chấp nhận, nhưng nếu anh hồi tâm chuyển ý quay về thì em vẫn đồng ý. Em cũng sẽ tìm mọi cách để níu kéo chồng về với gia đình cho các con còn có bố.
Hồi mới cưới nhau chồng em chưa đổ đốn như bây giờ đâu, anh rất hiền lành và yêu chiều vợ. Khi đó hai đứa cũng nghèo chưa có điều kiện, vẫn còn phải đi thuê cái phòng trọ bé tí xíu, vệ sinh chung, nấu ăn luôn trong phòng.
Vậy nhưng có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của chúng em. Buổi tối chồng toàn chở vợ đi hóng gió, uống trà đá, ngắm phố phường vui vẻ lắm. Lúc em có bầu đứa đầu được chồng chăm từng li từng tí, dù hết tiền anh vẫn cố vay nợ người ta để nấu cho vợ những món thật ngon mà em thích.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sáng trước lúc đi làm anh đã nấu một bát bún móng giò cho vợ ăn rồi mới đi. Vậy nhưng chồng em bắt đầu thay đổi từ khi nhận được nhiều dự án làm ăn lớn. Công việc đã cuốn anh vào rồi dần dần không còn thời gian cho vợ con nữa nhưng bù lại anh kiếm ra tiền, mua được nhà cho vợ con ở.
Vậy nhưng em lại phát hiện ra chồng có bồ ở bên ngoài. Người phụ nữ chồng em qua lại là đối tác làm ăn. Thấy em ghen tuông chồng bảo:
“Anh kinh doanh thì phải giao lưu với người này người kia chứ, em đừng có làm hỏng việc”.
Rồi em bầu và sinh bé thứ 2, cứ tưởng chồng sẽ vì thế mà có trách nhiệm với vợ con hơn. Thế nhưng không, anh thôi cặp với người này thì lại có người khác. Cứ như vậy khiến em càng ngày càng mệt mỏi vì phải theo dõi và ghen tuông.
Lạ một điều là về nhà anh vẫn quan tâm vợ con, chăm sóc chúng rất chu đáo. Chính vì vậy em không muốn các con mất bố, mặc dù xác định là tình cảm vợ chồng đã nhạt nhẽo rồi, có sống với nhau cũng chẳng còn vị gì.
Hôm biết chồng hẹn với bồ đến nhà nghỉ, em cũng bế con nhỏ mới được 6 tháng, bắt taxi đi đến địa điểm mà định vị trên xe anh báo. Trời thì mưa lạnh, không vào được bên trong nên em ôm con đứng ở dưới nhìn vào. Biết chồng đang vui vẻ với người phụ nữ khác trong kia mà hai mẹ con lại co ro dưới mưa lạnh không thể làm gì được em cay đắng lắm.
Em lấy điện thoại nhắn cho chồng:
“Em với con đang ở dưới cửa nhà nghỉ, anh xong với bồ thì xuống luôn đi nhé con nó khóc đòi bố, em để con ở lễ tân”.
Nhắn xong thì thấy chồng cuống cuồng gọi lại nhưng cũng chỉ có anh một mình chạy xuống chứ cô bồ không dám thò mặt ra. Chồng thấy vợ con đứng dưới mưa lạnh còn trách:
“Sao em lại hành con như thế”.
Em nói rồi, nếu để níu kéo được chồng về với gia đình, thì không có gì là em không làm. Giờ có lẽ chỉ còn con cái có thể khiến anh tỉnh ngộ mà quay về, vậy nên em sẽ đánh vào điểm yếu đó của chồng. Chỉ mong anh nghĩ cho các con mà giữ lại cho chúng một gia đình có đủ cả bố lẫn mẹ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

