Chắc hẳn có sự nhầm lẫn nào đó chứ không thể kết hợp lạ lẫm như vậy được. Cơm với bánh quy thì ăn làm sao đây?

Mỗi vùng miền, mỗi gia đình lại có cách ăn kết hợp với các loại thực phẩm khác nhau tạo nên sự đa dạng. Còn nhớ nhiều bạn người Bắc cảm thấy lạ lẫm khi người miền Tây ăn cơm với chuối chín, dưa hấu, xoài. Còn người Đắk Lắk ăn cơm với bơ dằm. Người Bến Tre chan nước dừa vào cơm trắng. Một số gia đình ở miền Bắc lại dùng nước luộc rau làm canh... Nói chung muôn hình vạn trạng kiểu ăn khác nhau, miễn sao người ăn thấy ngon lành, vừa miệng là đều hợp lý hết.

Thế nhưng, trường hợp của anh chàng sau đây thì lạ lẫm trăm đường. Bữa cơm trưa mẹ anh chuẩn bị nhìn qua cũng gọi là tươm tất khi mẹ cho cơm vào cặp lồng, anh mang đến công ty gọn gàng. Cho đến khi mở cặp lồng ra, bên trong đúng là có cơm trắng nhưng phần dưới hộp không phải đồ ăn mà chính là bánh quy. Anh chàng khóc ròng vì không biết mẹ kết hợp kiểu gì lạ quá, hay là tại mẹ quên nhỉ?

hình ảnh

Chỉ có cơm trắng và bánh quy khiến chàng trai bối rối. Ảnh Vietgiaitri

So với việc ăn cơm cùng với trái cây thì ăn cơm với bánh quy là không thể. Hai thứ chẳng ăn nhập gì với nhau thì xem ra anh chàng nên mua thêm thức ăn. Cư dân mạng cảm thấy khó hiểu trước màn kết hợp quá độc lạ của người mẹ. Trường hợp này bỏ quên thức ăn là chắc luôn, chứ ai lại ăn bánh ngọt với cơm.

- Ủa rồi bạn ăn như vậy thiệt đó hả?

- Bữa cơm quý tộc đấy bạn. Có khi bánh từ Tết mãi chưa giải quyết hết nên nay bỏ ra ăn nốt.

- Biết đâu bánh để tráng miệng còn mẹ quên bỏ thức ăn.

- Mẹ bảo nấu cơm cho mang đi chứ mẹ đâu có nói sẽ cho cả đồ ăn kèm cơm vào đâu.

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, knews. Ảnh phải, Vietgiaitri

Nhưng điều may mắn nhất là, chàng trai này vẫn còn được mẹ chuẩn bị thức ăn. Dù bữa cơm có ngon hay dở, có trình bày đẹp mắt khéo léo hay không thì ngày nào còn được mẹ nấu cho ăn, ngày đó là hạnh phúc nhất. Cuộc sống này vốn dĩ vô thường, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nên tập trung cho giây phút hiện tại, dành quan tâm và yêu thương cho cha mẹ của bạn vì họ đã ở bên và yêu thương bạn nhiều hơn bản thân họ.

Bữa cơm hôm nay không có thức ăn, nhưng có tình thương vô bờ bến của mẹ dành cho con.