Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, nàng vợ trẻ tưởng nhận được sự thích thú, ganh tỵ của hội chị em nhưng kết quả lại không như vậy.
Hội chị em vẫn thường truyền tai nhau một câu nói thế này: "Lấy chồng như đánh canh bạc, thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn". Tuy nhiên, thực tế cho thấy cuộc sống không thiếu những người đàn ông khiến cho chị em có thêm niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống. Như câu chuyện gia đình của chị H. đến từ Hà Nội dưới đây là một ví dụ.
Chị H. viết trên trang cá nhân của mình chia sẻ về việc chị luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì lấy được anh chồng tâm lý, sẵn sàng san sẻ mọi việc lớn nhỏ trong gia đình cùng vợ.
“Mấy hôm trước là Rằm tháng Giêng, sáng hôm đó mình dậy trễ, lúc mình ngủ dậy thì chồng đã đi làm rồi.
Khi đi xuống bếp, mình thấy nồi xôi gấc anh dậy sớm nấu sẵn để cúng rằm, kèm lời giấy nhắn dặn vợ nhớ mua đường kính cho thêm vào cho ngon, vì trước đó nhà mình hết đường chưa mua kịp.
Thế là mình chỉ việc đi mua đường cho thêm vào nồi xôi, mâm lễ để cúng anh đều soạn hết rồi. Cảm thấy mình thật may mắn, may mà ở riêng chứ sống chung với mẹ chồng chắc bị đuổi lâu rồi. Có ai vừa nấu ăn không ngon, vừa lười việc nhà như mình không” - Chị H. chia sẻ.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như sau khi bài viết được đăng tải ít phút, dưới câu chuyện ngọt ngào ấy lại là các bình luận phản ứng từ phía cư dân mạng. Họ cho rằng cô nàng không nên làm vợ mà lười như vậy. Số khác lại bày tỏ ý kiến trung lập hoặc bênh vực nàng vợ.
Sau khi nhận được những luồng ý kiến trái chiều, chị H. có lẽ không ngờ rằng ban đầu định chia sẻ cho vui, vậy mà chẳng hiểu sao mọi người lại "gay gắt" với chị đến thế. Sau đó, chính chủ cũng đã lên tiếng:
“Đầu năm kể câu chuyện vui mà không ngờ nhiều người sân si, nặng nề vậy.
Mình có hơi lười một chút thì chồng mình làm, miễn sao vợ chồng vui vẻ là được. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu mình chỉ có lười biếng, vụng về thì sao ở được với nhau hạnh phúc suốt bao năm qua...”.
Là phụ nữ, ai mà chẳng muốn được chồng yêu thương và cùng nhau gánh vác công việc gia đình, chị em nhỉ? Còn chuyện khoe chồng lên mạng xã hội thực ra là để khoe mình một cách gián tiếp và việc ấy chẳng có gì sai trái, đáng phải bị công kích, chỉ trích cả.
Vì tình yêu và hạnh phúc là những thứ mà phụ nữ không giấu nổi (mà việc gì phải giấu cơ chứ)! Thế nên chị em mình cứ thoải mái, làm những điều khiến bản thân cảm thấy vui vẻ và hãnh diện. Chẳng cần phải quá để ý đến cái nhìn, sự xét nét, đố kỵ đến từ những người ngoài cuộc nhé!
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1