3 năm kết hôn, người vợ chưa một lần nấu cơm, rửa bát cho chồng và lý do đằng sau khiến nhiều người ngậm ngùi cho chàng trai.
Theo đó, anh Hà và vợ là chị Lưu đã cưới được 3 năm, có với nhau bé gái 2 tuổi. Anh làm công nhân sửa chữa cầu đường, tuy lương không quá cao nhưng có thể lo cho vợ con đủ đầy. Không chỉ chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi vợ con, anh Hà còn rất mở lòng với quá khứ có con riêng của vợ.
(Ảnh: Sohu)
Trước đây, khi còn học cấp 2 là anh Hà thầm thương trộm nhớ chị Lưu nhưng khi ấy chị lại từ chối anh. Sau này, khi được về chung nhà với người mình thương nên anh hết mực chăm sóc yêu thương. Tuy ra ngoài kiếm tiền, trụ cột kinh tế nhưng khi về đến nhà là anh xắn tay nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ.
Đến đầu năm 2022, anh Hà ngỏ lời hy vọng vợ vào bếp nấu cho anh bữa cơm trưa mang đi làm, ngon dở gì thì anh cũng không chê. Lý do là anh cảm thấy tủi thân, chạnh lòng khi các đồng nghiệp được vợ chuẩn bị cơm chu đáo, còn mình lại không có trong khi vẫn có vợ.
Đáp lại, người vợ vẫn lạnh lùng không chịu và cho rằng chị không biết nấu, kêu chồng đặt cơm bên ngoài. 3 năm chung sống, người chồng tuy rất chịu đựng nhưng không tránh khỏi nghi ngờ vợ. Sau khi tìm hiểu, anh chua chát khi biết sự thật là chị Lưu cưới mình là do mẹ bắt ép. Trước đó, thấy con gái lỡ làng nên người mẹ muốn chị Lưu cưới 1 người yêu thương mình.
(Ảnh Sohu)
Tổn thương chưa dừng lại đó, anh Hà còn suy sụp khi phát hiện đứa con gái 2 tuổi không phải con ruột của mình sau khi xét nghiệm ADN. Hóa ra, đó là con của chị Lưu với người yêu cũ. "Hoá ra không phải mình yêu thương người ta hết lòng thì sẽ nhận lại được điều tương tự", người đàn ông nức nở chia sẻ.
Tuy từng rất yêu vợ nhưng ai cũng có giới hạn chịu đựng, anh Hà quyết định nộp đơn ly hôn sau khi phát hiện sự thật. Câu chuyện của người đàn ông kém may mắn này nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và để lại bình luận bày tỏ đồng cảm, động viên.
"Quá thương chàng trai, đúng là người yêu bạn chỉ sợ lo cho bạn không đủ, kẻ không yêu chỉ sợ cho bạn đòi hỏi quá nhiều".
"Chẳng có gì mà không biết làm việc nhà cả, chỉ là người ta cố tình hành hạ anh chồng thôi."
"Mong rằng chàng trai sớm gặp được người xứng đáng".
Quả thật người vợ có phước mà không biết hưởng. Cô may mắn được chồng chiều chuộng, chăm sóc từng li từng tí nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt, lại còn không chung thủy. Hôn nhân vốn dĩ không thể nào xuất phát từ sự gượng ép nhưng ngay từ đầu, người vợ và mẹ của cô đã quá toan tính.
Người ta vẫn hay bảo nhau, vợ chồng đôi khi là do hai người từng “mắc nợ” nhau. Trong câu chuyện này, có thể là anh chồng “nợ” người vợ nên giờ phải “trả” cho hết và đến khi hết duyên, hết nợ thì đường ai nấy đi. Đôi khi cuộc đời cũng khéo trêu ngươi, một người tốt tính, tử tế, sống có trách nhiệm với gia đình nhưng chưa hẳn sẽ gặp được hạnh phúc.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1