Đều đặn một tuần 3 ngày, cô nhân viên kế toán này đều đạp xe hơn 10km từ nhà ở quận Bình Thạnh đến công ty ở Q.1. Dù biết chạy xe máy tiết kiệm thời gian hơn nhưng chị lại rất thích cảm giác thong dong trên chiếc xe đạp, vừa tiết kiệm chi phí mà còn rèn luyện thể lực.
Giá xăng tăng từng ngày khiến chi phí sinh hoạt đắt đỏ theo nhưng lương, thu nhập gần như không đổi. Bên cạnh đó, khó khăn kinh tế vì dịch bệnh vẫn đeo bám nhiều lao động. Trong hoàn cảnh này, dân văn phòng tại TP.HCM phải tìm cách thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó để ổn định cuộc sống trước "cơn bão giá".
Gần 2 tuần nay, chị Nguyễn Thị Xuân, 32 tuổi, hiện đang làm kế toán tại Q.1, TP.HCM thường xuyên đạp xe đi làm với mong muốn tiết kiệm chi phí, cùng lúc rèn luyện thể lực. Chị Xuân cho biết, mỗi ngày chị xuấ phát vào lúc 6 giờ 30 sáng, đạp xe từ nhà ở Q.Bình Thạnh đến công ty làm ở Q.1. Với quãng đường hơn 10 km, chị tốn khoảng 1 tiếng đạp xe.
“Hiện tôi đạp xe đi làm 3 ngày/tuần, vào các ngày thứ ba, năm, bảy. Tuy không thường nhật nhưng với những thói quen này, tôi tin trong thời gian ngắn nhất tôi sẽ... ngày nào cũng đi làm bằng xe đạp. Nếu vậy, mỗi tháng cũng tiết kiệm vài trăm ngàn đồng tiền đổ xăng”, chị Xuân chia sẻ.
Được biết, để 6h30 ra khỏi nhà thì chị Xuân phải dậy từ lúc 5h, khởi động, tập các bài tập đơn giản, hít thở để chuẩn bị đạp xe 10km. Sau đó, 9X sẽ vào bếp làm bữa sáng và bữa trưa, không quên chuẩn bị cốc nước chanh, sả, gừng để mang đến công ty uống.
“Cảm giác đạp xong gần cả chục cây, nhiều lúc cũng mệt nhưng rất thích. Tôi tin rằng ai thật sự thích đạp xe đi làm thì sẽ sắp xếp được thời gian. Sáng dậy sớm đạp xe đi làm vừa ngắm đường vừa tận hưởng không khí ngày mới, tôi như được nạp thêm một nguồn năng lượng để bắt đầu ngày làm việc tốt lành...”.
Nữ kế toán 32 tuổi còn kể thêm mỗi sáng đạp xe thấy cô chú bán vé số là cô ghé vào mua ủng hộ. Có hôm không lấy vé nhưng cô vẫn gửi phần ăn sáng và nhận về lời chúc. Hoặc có hôm xe xì lốp, đi bơm không có tiền lẻ thì chú sửa xe nói khi nào nhớ thì trả sau cũng được. Những điều bình dị nhưng khiến cô nàng vui cả ngày.
Nhiều người cho rằng đạp xe đến công ty đã quá mệt, không còn tâm trí để làm việc nhưng với chị Xuân thì hoàn toàn ngược lại, việc đạp xe giúp sức khỏe cải thiện, tập trung, sáng tạo hơn trong công việc. Ngoài ra, cô còn học được tính kiềm chế, bớt nóng tính hơn.
Câu chuyện đạp xe hơn 10km để đi làm của chị Nguyễn Thị Xuân sau khi được truyền thông đưa tin đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng hiện nay. Với một cái topic khá hay thế này, tôi nghĩ bên dưới phần bình luận sẽ là những ý kiến tích cực về chuyện đi xe đạp để tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường hay rèn luyện sức khỏe... Thế nhưng tôi lại khá bất ngờ khi vấn đề này lại nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai luồng ý kiến: đi xe đạp để tiết kiệm, sống xanh hay đi xe đạp chỉ là "làm màu", rảnh rỗi, điên rồ, tốn thời gian, tốn sức...
Nhiều cư dân mạng còn thẳng thắn nhận định rằng, thay vì tốn 1 giờ đồng hồ để đạp xe thì để thời gian ấy ngủ thêm có phải khỏe hơn không? Hoặc những lời nhận xét đại loại như đạp xe với thời tiết nóng nực ở Sài Gòn như vậy rồi đến công ty người toàn mồ hôi, lại tốn sức thế làm việc kiểu gì? Rồi chưa kế nhiều hôm tắt đường, xe đạp hư, bể bánh gây trễ giờ làm thì lại càng phiền phức hơn...
Sở dĩ mà tôi đưa ra những dẫn chứng trên chỉ là muốn mở rộng góc nhìn của mọi người về vấn đề này và không hề đồng tình hay phản bác ý kiến nào bởi ai cũng có quan điểm, sở thích riêng. Cứ vui vẻ thảo luận, chia sẻ một chút cũng hay, miễn là đừng chỉ trích hay tỏ thái độ phê phán trước quan điểm của người khác là được.
Còn với các bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về vấn đề đạp xe đi làm để tiết kiệm xăng, bảo vệ môi trường này thì cùng chia sẻ nhé!
Theo Thanh Niên


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1