Nếu một ngày, bạn phát hiện ra chồng của mình vẫn còn giữ liên lạc với người yêu cũ và có ý định muốn đưa họ về làm việc vì hiện tại họ đang gặp khó khăn. Kiểu như "hết tình còn nghĩa" thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?
Trong hôn nhân hay bất kì một mối quan hệ tình cảm nào, những điều liên quan đến 3 từ “người yêu cũ” vẫn luôn là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến mâu thuẫn hay thậm chí là cả sự đổ vỡ trong mối quan hệ hiện tại. Bởi người ta lo sợ rằng “tình cũ không rủ cũng đến”, sớm muộn gì thì người chồng/vợ của mình cũng sẽ sa vào "vết xe đổ" này nếu không biết giữ khoảng cách.
Tuy nhiên chị em biết không, với phụ nữ chúng mình thường thì một khi đã không còn yêu sẽ quyết tâm thờ ơ, lảng tránh mối tình cũ. Tuy nhiên với đàn ông ấy, họ lại có xu hướng phóng khoáng, không ngại giúp đỡ khi ai đó khó khăn, mà trong trường hợp này còn là người yêu cũ. Đối với họ, hành động này có thể không xuất phát từ tình yêu, hay tình thương mà chỉ là trách nhiệm. Dẫu vậy, để mà nói có thể thông cảm và tin tưởng tuyệt đối thì quả thật... khó lắm.
Chẳng hạn như câu chuyện của anh chồng trẻ dưới đây này, anh kể rằng anh và bạn gái cũ đã chia tay được hơn 10 năm. Sau khi chia tay, cả 2 đều có gia đình riêng và không liên lạc gì với nhau. Tình cờ thời gian gần đây, anh vô tình bắt gặp lại bạn gái cũ trong bộ đồ công trường. Thấy vậy, anh tiến tới hỏi thăm thì được biết gia đình cô đang rất khó khăn do chồng đau ốm quanh năm. Vì vậy mà người yêu cũ của anh phải xin làm công nhân dọn dẹp trong công trường xây dựng.
Dù gì cũng yêu đương mặn nồng hơn 10 năm trời, chàng trai cho biết thấy người cũ có hoàn cảnh như vậy nên anh cũng thấy tội nghiệp, và có ý định muốn thuê cô này về phụ quán ăn nhà mình vì vợ anh cũng mang bầu sắp sinh rồi. Tuy nhiên, vợ của anh lại không đồng ý với kế hoạch này và tỏ ra giận dỗi chồng. Nguyên văn bài viết có nội dung như sau:
"Tôi mong mọi người cho tôi lời khuyên với!
Chả là hôm trước, tôi tình cờ gặp người yêu cũ trong bộ đồ công nhân xây dựng, hỏi han thì mới biết cuộc sống của cô ấy rất vất vả. Chồng thì ốm đau quanh năm nên cô ấy phải lo toan hết công việc, kinh tế khó khăn nên cô ấy xin đi làm công nhân dọn dẹp trong công trình xây dựng, lương cũng chẳng được bao nhiêu.Tôi thấy cũng buồn nên tôi ngỏ ý bảo cô ấy về làm phụ quán ăn sáng cho mình. Nhà cô ấy cũng chỉ cách nhà tôi 5km nên cũng tiện đi lại. Vì tính cô ấy cũng hiền và thật thà nên tôi thuê cô ấy cũng yên tâm, chỉ vì ngày xưa các cụ bảo không hợp tuổi nên không cho cưới.
Quán nhà tôi thì cũng không lớn lắm nhưng rất đông khách, vợ thì bầu còn hơn tháng nữa là sinh. Đằng nào cũng phải thuê người làm phụ quán vì nếu vợ sinh thì mình tôi không thể làm hết mọi việc được. Về kể với vợ về ý định thuê cô ấy về làm phụ quán cho mình, vừa giúp cô ấy có công việc nhẹ nhàng, mình lại cũng yên tâm khi thuê được người quen. Vậy mà vợ tôi quay sang giận dỗi nói anh thích thì đón luôn về mà nuôi.
Tôi rất bất ngờ vì câu nói đó, chúng tôi chia tay đã 10 năm và chẳng liên lạc gì, giờ tình cờ biết cô ấy khó khăn và mình cũng cần thuê người nên tôi mới nghĩ vậy.Thật sự chẳng ngờ vợ tôi lại phản ứng như vậy. Tôi chẳng thể hiểu phụ nữ họ nghĩ gì nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên xem tôi có nên thuê cô ấy về làm cho gia đình mình không?Vì nếu thuê người lạ cũng không yên tâm lắm. Thời gian làm thì cũng chỉ từ 4 giờ sáng đến 12 giờ trưa rồi cô ấy lại về thôi chứ ai ở lại đâu".
Dòng tâm sự của anh chồng trẻ ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Cứ nghĩ do vợ sắp sinh, nhạy cảm quá rồi nghĩ nhiều nên anh chồng đăng lên mạng mong nhận được sự cảm thông cho quyết định của mình. Tuy nhiên anh chồng lại không ngờ rằng, "thế giới ảo" này còn thẳng tay "ném đá" anh quyết liệt hơn.

Cộng đồng mạng quyết liệt mong anh sớm nhận ra vấn đề (Ảnh: 2Sao)
Rõ ràng, con người ta ai cũng có ít nhiều sự ích kỷ, nhất là trong tình yêu và hôn nhân. Khi ta yêu và đến với một ai đó, ta chỉ mong muốn đối phương là của mình, toàn tâm toàn ý với mình chứ chẳng muốn chia sẻ tình cảm, sự quan tâm đó đối với bất kì ai, nhất là những điều, những người liên quan đến “người yêu cũ”. Trong tình huống này, việc chị vợ không thoải mái, thậm chí là giận dỗi người chồng cũng chẳng phải là điều gì khó hiểu. Tuy nhiên, như tôi có đề cập ở đầu bài, đàn ông họ vô tư, phóng khoáng lắm. Chẳng suy nghĩ nhiều như chị em phụ nữ đâu nên việc anh chồng vẫn cố giữ quan điểm và quyết định của mình mặc cho vợ giận thì cũng dễ hiểu.
Tuy nhiên có vài lời với anh thế này, dù yêu hay không yêu, việc không dây dưa, không liên lạc với người cũ cũng là cách người trưởng thành thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Đặc biệt trong trường hợp người trước kia gặp khó khăn, cần anh giúp đỡ thì hãy tỏ ra mình là người đàn ông thông minh nếu như không muốn quay về cuộc sống FA. Làm người ai chẳng muốn sống tử tế, nhưng có những trường hợp mình giúp có chừng mực thôi nhé!
Theo 2Sao


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1