Bé gái mới sinh mà đã lập được kỉ lục đầu tiên trong đời rồi, đúng là đáng yêu hết sức.

Mang thai thì ai cũng  muốn con mình sinh ra bụ bẫm nặng cân cả, em cũng vậy nên dù người có chút xíu nhưng vẫn ráng ăn thật nhiều thật nhiều, ai ngờ con thì chẳng vào bao nhiêu mà mẹ thì lãnh tất. Bé đầu nhà em ra đời cũng chỉ có 3kg trong khi em thì tăng một mạch 25kg luôn. Sinh xong mà muốn khóc ròng vì đám mỡ cứ đeo bám dai dẳng, đành phải chờ con cứng cáp hơn rồi mới tìm cách giảm cân sau các mẹ ạ. Lúc đi sinh thấy nhiều mẹ trông rất gọn gàng nhưng con sinh ra đều rất bụ bẫm nặng cân, giỏi thật sự. Mới hôm qua còn đọc được trường hợp của mẹ kia sinh thường mà bé gái hơn 5kg luôn kìa, khó thế mà vẫn làm được, đúng là ngưỡng mộ quá chừng.

Bé gái chào đời ở Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em ở Vu Hồ, Hồ Bắc. Mới chào đời mà đã gây xôn xao cả bệnh viện là lập luôn một “kỉ lục” nho nhỏ tại đây luôn. Mẹ bé gái là một sản phụ họ Yuan và đây là lần sinh thứ 3 của cô. Được biết, thai kỳ của cô Yuan diễn ra vô cùng thuận lợi suôn sẻ, đến tuần thứ 40, người mẹ phát hiện dấu sinh và ngay lập tức nhập viện để chờ vượt cạn.

hình ảnh

Cô bé lập kỉ lục khi chào đời với cân nặng 5,05kg. Ảnh: Sohu

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám và họ phát hiện bụng bầu của cô Yuan lớn hơn rất nhiều so với những thai phụ khác dù cân nặng, chiều cao của cô đều ở mức trung bình. Khi siêu âm, cân nặng của thai nhi được dự đoán là 4,5kg, khá lớn nên các bác sĩ đã đưa lời khuyên nên cân nhắc việc sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con, thế nhưng phía gia đình của sản phụ không đồng ý. Họ cho biết Yuan 2 lần trước đều sinh thường rất thuận lợi nên lần này cũng muốn sản phụ sinh thường trước xem sao, nếu không ổn mới chuyển sang phương pháp sinh mổ.

Các bác sĩ tại bệnh viện cũng rất lắng nghe ý kiến của gia đình sản phụ nên đã cố gắng hết sức giúp cô mẹ tròn con vuông bằng phương pháp sinh thường. Họ cho biết đây là một trong những ca khó nên phải hết sức cẩn thận và tập trung. Sản phụ đã có kinh nghiệm sinh nở từ 2 lần trước, cô thở đều, rặn tốt nhưng có lẽ cân nặng khá lớn của em bé chính là trở ngại khiến cuộc sinh gặp không ít khó khăn.

hình ảnh

Được biết, đây là lần vượt cạn thứ 3 của sản phụ. Ảnh: Sohu

Sợ người mẹ bị kiệt sức sẽ nguy hiểm cho cả hai, các bác sĩ đã quyết định sử dụng các dụng cụ hỗ trợ, cụ thể là kẹp để đưa em bé ra ngoài. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực cố gắng của cả sản phụ và ekip đỡ sinh, con gái thứ 3 của cô Yuan cũng chào đời an toàn. Bất ngờ là bé gái không có cân nặng 4,5kg như dự đoán, mà em nặng đến 5,05kg, con số khiến ai cũng không khỏi choáng váng và cho rằng người mẹ này quá giỏi, có thể sinh thường một em bé nặng hơn 5kg. Bác sĩ đỡ sinh cho cô Yuan cho biết, bé gái này đã lập kỉ lục tại bệnh viện khi là bé sơ sinh nặng cân nhất chào đời tại đây, lại bằng phương pháp sinh thường.

Em bé mới chào đời nhưng vô cùng bụ bẫm, cứng cáp, tóc mọc dày và to hơn hẳn so với những em bé sơ sinh khác. Chính vì những điểm đặc biệt trên, cô bé đã gây “xôn xao dư luận” tại bệnh viện, ai cũng muốn đến xem bé sơ sinh vừa “đạt kỉ lục” tại bệnh viện trông như thế nào, thậm chí rất nhiều y tá còn rần rần xin chụp ảnh cùng cô bé.

Cô Yuan cho biết, 2 lần trước mình sinh thường khá dễ dàng, lần thứ 3 này khi mang bầu, cân nặng tăng lên khá nhanh, hơn 30kg và bụng cũng lớn một cách bất ngờ. Đã đoán trước được rằng con sẽ khá to nhưng không ngờ cô bé lại nặng tận hơn 5kg, có thể sinh thường đứa con thứ 3 này với cô là một điều vô cùng bất ngờ.

Em bé sơ sinh bụ bẫm, nặng cân thì ai cũng thích nhưng các mẹ cũng nên chú ý, đừng vì quá ham con nặng cân mà ăn uống quá độ trong giai đoạn mang thai nhé. Tốt nhất vẫn nên có chế độ ăn uống đầy đủ và đa dạng dưỡng chất thôi ạ. Con nhỏ quá thì nhìn rất xót nhưng nói thật là quá nặng cũng sẽ dễ dẫn đến nhiều vấn đề nguy hiểm, để đảm bảo an toàn cho mình và con có thể vượt cạn một cách suôn sẻ nhất, các mẹ tốt hơn hết vẫn nên chú trọng lời khuyên của bác sĩ nha.