Mất hơn một năm trời nằm viện chạy chữa, phục hồi đau đớn, thấm đẫm nước mắt, người mẹ trẻ đã được về với 3 đứa con nhỏ dại.
Hôm trước đọc thấy bình luận của một ông bố mà mát lòng mát dạ. Anh bảo phụ nữ mang thai, sinh nở khổ lắm, nguy hiểm lắm nên phải biết thương vợ mình. Không phải kể công, sự thật là để sinh được đứa con, phụ nữ đánh đổi quá nhiều.
Đọc bài viết về Annie (tên nhân vật đã được thay đổi), càng thấy xót xa cho những người mẹ gặp biến chứng trên bàn sinh. Người mẹ bị đột quỵ do cố quá sức khi sinh thường, vỡ mạch máu nội sọ.
1 năm sau đó là cuộc chiến phi thường của chị. Từ nằm liệt giường đến cắn răng chịu đau tập đi lại, cầm nắm. Động lực lớn nhất của chị là được về nhà, nơi có 3 đứa con thơ dại đang chờ. Nhất là đứa thứ 3, đứa con chị dùng cả sinh mệnh để được chào đời bình an, cả năm rồi con thiếu hơi mẹ.
Ảnh: Ettoday
Nếu đến giờ vẫn có những ông chồng lạnh lùng thốt ra câu “làm như có mình em đẻ”, thì nên xem câu chuyện của chị Annie. Hoặc cứ một hai bắt vợ sinh thường mới tốt cho con, nghĩ vợ sợ đau đòi sinh mổ thì cũng cần phải xem.
Annie đến từ Cao Hùng, Đài Loan, 29 tuổi, vẫn là độ tuổi trẻ, khỏe mạnh, tốt nhất để sinh con, nhưng lại gặp biến chứng phải nằm viện 1 năm. Chị bị đột quỵ do cố quá sức khi sinh thường, cứ ngỡ không qua khỏi.
Trước đó chị bị dị tật động mạch nhưng không ai nhận ra. Do sinh 2 đứa con đầu suôn sẻ, cứ nghĩ đến đứa thứ 3 sẽ càng dễ dàng. Nhưng không ngờ, do gắng sức lúc vượt cạn, chị rơi vào hôn mê sâu vì đột quỵ.
Chị lập tức được đặt nội khí quản và đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Theo ảnh chụp, chị bị vỡ mạch máu nội sọ gây xuất huyết, chèn ép não phải. Dù đã được phẫu thuật kịp thời nhưng vẫn bị liệt nửa người bên trái.
Sau đó chị xuống nằm hồi sức tích cực. Trong mắt các bác sĩ, chị là bệnh nhân phi thường, dũng cảm, có ý chí sống mãnh liệt. Chị đi một vòng trước cửa diêm la rồi trở về.
Ảnh: Ettoday
Tỉnh lại nhưng vẫn nằm liệt giường, tuy nhiên một tháng sau đó, chị quyết tâm đến bệnh viện phục hồi chức năng. Các bác sĩ nhớ lại lần đầu họ thấy Annie, hoàn toàn nằm liệt giường, cơ thể mềm nhũn, yếu ớt và không thể tự chăm sóc bản thân.
Ống thông mũi, dạ dày vẫn còn và Annie không thể nói được, chỉ có thể gật đầu và lắc đầu. Sau khi đến bệnh viện phục hồi chức năng 2 tháng, bằng nghị lực rất lớn, chị vượt qua nỗi đau và đứng được ở cạnh giường.
Trải qua một năm ròng rã phục hồi chức năng, chịu đựng biết bao đau đớn, cuối cùng chị đã có thể tự chăm sóc bản thân. Chị đi lại được dù phải có gậy và tay cũng có sức, tuy nhiên, tay trái cần điều trị thêm để có thể hoạt động thuần thục hơn.
Nói về động lực giúp chị có được ý chí sống còn mạnh mẽ, chị nói do mình rất lo cho 3 đứa con nhỏ. Từ lúc chuyển đến viện phục hồi chức năng, do sức khỏe không ổn định, chị hoàn toàn không được gặp các con.
Ảnh: Ettoday
Cuối cùng niềm hạnh phúc đã đến, chị được xuất viện về nhà đoàn tụ với chồng và 3 con nhỏ. Chuyến đi sinh con này, đâu ai biết đi một lần mất đến tận hơn một năm.
Người mẹ đột quỵ khi sinh thường, lúc đi lành lặn, lúc về đã phải chống thêm cây gậy. Bởi đừng ai nói lời tổn thương những người phụ nữ mang nặng đẻ đau. Sinh thường hay sinh mổ, khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông là được.
Thông tin tham khảo Mombaby


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1