Người mẹ tâm lý đã tìm cách cổ vũ giúp con vui vẻ và giảm áp lực thi cử, vậy mà có người vào bảo lố, buồn ghê.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình sẽ có cách yêu thương con cái, nuôi dạy con cái khác nhau. Không ai có thể phán xét người khác về cách thương con và dạy con của họ được. Như sự việc phụ huynh cầm bảng cổ vũ con thi, có rất nhiều người vào khen người mẹ quá tâm lý. Nhưng không hiểu sao có không ít ý kiến lại cho rằng làm vậy là hơi ô dề, tạo áp lực cho con.
Ảnh chụp màn hình
Mấy hôm nay em theo dõi tin tức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập ở TPHCM. Thấy ấn tượng nhất là hình ảnh người mẹ cầm bảng cổ vũ con thi, còn tặng con một bó hoa lại không hề có hoa theo cách rất đặc biệt.
Trước khi trở thành một người mẹ, ai cũng từng trải qua một thời tuổi teen với những khoảng mông lung vô định, rất cần ai đó có thể hiểu mình, là mẹ nữa thì càng tốt. Thế nên khi nhìn hình ảnh người mẹ sôi nổi nhưng cũng vô cùng tâm lý này, bỏ qua những hà khắc của lối nghĩ cố chấp từ bao người, em lại cảm thấy người mẹ này rất tuyệt.
Vì chị thương con nên chị mới dày công chuẩn bị sự động viên tinh thần cho con ngay ngày thi. Dưới cái nắng chói chang của những ngày hè, chị đứng ở một góc, cầm tấm bảng với nội dung “bất kể con thi đạt kết quả thế nào, bố mẹ đều yêu con” dù biết mình khác biệt miễn sao con biết mình có điểm tựa.
Tấm bảng được chị photo ở tiệm gần nhà, ai cũng bật cười với dòng chữ cổ vũ. Chị cũng có chút ngại nhưng yêu con gái, chị không nghĩ nhiều. Kèm với đó là một bó hoa rất lạ, trong đó toàn ảnh thần tượng Hàn Quốc mà con yêu thích được cắm rất tỉ mỉ.
Mẹ làm tất cả chỉ mong con được vui sau một kỳ thi căng thẳng. Trước ngày thi, con từng tâm sự muốn có bó hoa toàn ảnh idol, người mẹ đã ghi nhớ và âm thầm làm cho con.
Ảnh chụp màn hình
Nếu là em, chắc em có muốn cũng chưa chắc dám làm như chị này đâu ạ. Vì sao? Vì em sợ bị người ta cười, sợ người ta bảo mình làm lố. Hôm em thấy bài đăng về chị, bên dưới cũng có một số người vào nói những lời không được hay. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu bà mẹ vượt qua được cái sợ soi mói để thể hiện tình yêu với con theo cách riêng?
Dùng bảng để thay lời muốn nói, đó là quyền của chị, quyền của một người mẹ được nói lời yêu thương với con mình vì yêu là phải nói ra chứ không phải chỉ cất giữ trong lòng.
Người khác có suy nghĩ và ý kiến của họ vì đó cũng là quyền của mỗi người. Mong chị có đọc được thì cũng đừng buồn, vì vẫn có người bênh vực chị. Họ hiểu chị làm thế là vì thương con chứ không phải làm chuyện màu mè gì hết. Mỗi người có cách thể hiện tình thương với con khác nhau mà.
Sau những lời ra tiếng vào, chị cũng đã chia sẻ trên thanhnien về cách dạy con rất hay, phù hợp tâm lý của trẻ em ngày nay. Chị nhắn nhủ với mọi người sau những buổi học và buổi thi căng thẳng, con trẻ cần một cái ôm xoa dịu, an ủi thay vì trách mắng. Việc chị hay làm nhất đó là lắng nghe con, cùng con chia sẻ.
Điều này rất khó với cha mẹ hiện nay, vì cuộc sống bận rộn và quá nhanh, đôi khi sẽ khó có thời gian nhiều dành cho con. Hoặc vì ngăn cách tuổi tác, thế hệ, vai vế, rất khó để trẻ có thể mở lòng nói mọi điều mình nghĩ với cha mẹ. Cha mẹ đôi khi sẽ có thái độ khiến con thấy sợ và xa cách.
Như chuyện thi tuyển sinh 10 công lập lần này, áp lực với các em thật sự rất lớn. Chị thấy con gái có dấu hiệu áp lực trước ngày thi nên đã luôn ở cạnh để động viên. Chị nói với con chỉ cần làm hết sức mình, theo khả năng con. Không nhất thiết đặt mục tiêu quá cao để tạo áp lực.
Chị T. cầm hoa và băng rôn đón con gái trước điểm thi vào lớp 10 tại Trường THPT Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Nguồn ảnh: Thanh Niên
Nhiều người còn bao đồng lo giùm con gái khi thấy mẹ cổ vũ trước cổng trường với nhiều sự chuẩn bị như vậy có khi sẽ khó chịu, xấu hổ. Trả lời cho sự lo lắng này, con gái chị cho biết rất bất ngờ vì được mẹ tặng món quà ý nghĩa. Lúc đầu em cũng hơi mắc cỡ nhưng thấy rất hạnh phúc vì mẹ luôn hiểu em. Các bạn em cũng ngưỡng mộ và thích món quà em được mẹ tặng cho.
Có lẽ cách cổ vũ con thi của người mẹ vẫn còn hơi lạ lẫm với các phụ huynh nên vẫn có người khen kẻ chê. Nhưng phải công nhận chị là một người mẹ tâm lý, thương con, hiểu con. Chúc hai mẹ con sớm đón tin vui, con gái chị sẽ đậu nguyện vọng 1 vào trường mong muốn.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Thanh Niên

