Lấy chồng sớm làm gì để giờ vỡ mộng, nghe cô gái tâm sự vừa đáng thương lại vừa đáng trách.

Ai trong đời chẳng muốn gặp được người đàn ông thật lòng yêu và đồng hành đến đầu bạc răng long. Càng lớn sự cô đơn càng nhiều nhưng trong lòng đôi khi lại khó yêu chứ đừng nói chi đến chuyện kết hôn. Còn những chàng trai, cô gái mới chớm 18, đôi mươi lại dễ yêu, dễ kết hôn khiến người trưởng thành lắc đầu xin thua, người cùng trang lứa ganh tị hết phần.

Kết hôn sớm liệu có được hạnh phúc viên mãn không? Cũng có và cũng không, mỗi người mỗi cảnh ấy mà. Có biết nhiêu cặp đôi trưởng thành cùng nhau, đến năm 30 thì con cái cũng được 10, 12 tuổi nhờ cậy được hết rồi. Nhưng cũng có rất nhiều cặp đôi vỡ mộng hôn nhân, buông tay không nỡ mà ở cũng chẳng đành. Ví như trường hợp của cô gái sau đây:

Lấy chồng ở độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, 2 vợ chồng cô gái này có rất nhiều kỷ niệm với nhau: Những buổi chiều tan học ăn xiên que, uống trà chanh, cùng đi làm chứng minh thư, đứng trong hàng ngũ cờ đỏ của trường... Tình yêu của họ cũng từng bị chia cách 4 tháng vì những hiểu lầm không đáng có. Nhưng họ đã tìm về bên nhau và quyết định về chung một nhà khi trong tay chưa có gì, công việc tử tế càng không. Cụ thể là họ kết hôn khi ở cái tuổi đang chia nhau lịch trực lớp.

hình ảnh

Dòng trạng thái sai chính tả, chèn đầy icon và dấu câu của cô gái trẻ. Ảnh chụp màn hình, Beatvn

Cứ ngỡ sẽ cùng nhau nắm tay đi đến đầu bạc răng long nhưng cuộc đời có những ngã rẽ bất ngờ. Cưới được 3 tháng, cơm áo gạo tiền bủa vây cuộc đời họ. Cô gái lúc này mới nhận ra hoàng tử của đời mình suốt ngày lười biếng chảy thây, không có việc làm mà còn thích chơi game. Còn cô chịu cảnh mẹ chồng la mắng suốt ngày vì không biết làm việc nhà, hết đứng lại ngồi, hết ăn lại nằm. 

Trong lúc buồn bã ngồi chờ chồng về để chia sẻ nỗi lòng, cô gái bị mẹ chồng giục đi lau nhà. Hoàn cảnh bây giờ phải gọi là nặng nề vô cùng. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đi học vui đùa, cô gái có đôi phần hối hận về quyết định kết hôn sớm của mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa, toutiao, zhihu

Câu chuyện đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái dài dằng dặc và chèn đầy icon (biểu tượng cảm xúc). Chính điều này đã cho thấy cô gái vẫn chưa thật sự trưởng thành nên việc kết hôn sớm, vỡ mộng hôn nhân cũng từ đây mà ra. 

Đọc câu chuyện của cô, cư dân mạng đều có chung cảm xúc là vừa thấy đáng thương, vừa đáng trách. Thương cô gái lỡ dở đời con gái nhưng trách cô chưa suy nghĩ chín chắn đã vội kết hôn. Mà hôn nhân đâu phải trò đùa, đâu phải vui là tìm đến, không vui là tìm đi. Cô đang trải qua những ngày tháng hối hận cho sự bồng bột thiếu suy nghĩ của mình:

- Tuổi trẻ khi yêu lúc nào chẳng nồng nhiệt. Bỏ qua tất cả để đến với nhau mà chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống sau hôn nhân, càng về sau càng lộ ra nhiều điểm xấu. Rồi cơm áo gạo tiền vất vả mà không hiểu cho nhau, không sớm thì muộn cũng ly hôn. Cãi vã là điều khó tránh khỏi khi sống với nhau cả đời, quan trọng phải hiểu cảm thông cho nhau mọi chuyện mới bền được.

- Tấm chiếu này trải sớm quá. Thôi thì trong cái rủi có cái xui.

- Đăng quả status kèm đống icon kia là biết trưởng thành cỡ nào rồi.

- 18 tuổi gặp được bao nhiêu người mà chân ái cuộc đời. Khuyên bé nên cứ từ từ, kết hôn là chuyện cả đời, không có gì phải gấp gáp. Cuộc sống còn nhiều thứ để trải nghiệm, khi nào cảm thấy đủ chín chắn, vững vàng về kinh tế, sự nghiệp, trách nhiệm gia đình, thì hẵng kết hôn. Chúc bé hạnh phúc.

- "Ăn chưa no, lo chưa tới" cưới với chả sinh. Đời còn nhiều cái cần trải nghiệm lắm. Có công ăn, việc làm ổn định rồi cưới.

- Ngắn gọn: Không. Không cưới sớm. Không cưới vì bạn trai bảo cưới. Không cưới vì người nhà bạn trai bảo cưới. Không cưới khi chưa học xong. Không cưới để chứng tỏ tình yêu. Không cưới để giữ nhau. Không cưới khi bản thân không chấp nhận.

Thôi thì đã lỡ một lần đò, cô gái nên bàn với chồng hoặc người lớn trong gia đình về phương hướng cho cuộc sống sắp tới. Dẫu biết là chưa đăng ký kết hôn nhưng dù sao cũng đã lấy nhau, đừng gặp chút khó khăn là buông tay. Như đã nói ở trên, hôn nhân đâu phải trò đùa mà thích là tìm đến, buồn là tìm đi?

hình ảnh

Ảnh minh họa, jiehun

Còn nếu muốn buông tay nhau thì chí ít cả 2 cũng nên nhận ra sai sót của bản thân, những điểm gì chưa tốt để khắc phục. Rồi tập trung học tập, làm việc, va chạm với đời nhiều hơn để trưởng thành hơn. Mai này khi làm được tiền, có tài sản và suy nghĩ đủ chín chắn thì kết hôn là hợp lý. Đến lúc đó, nhìn lại cuộc hôn nhân này sẽ thấy bản thân đã quá hấp tấp, hành xử quá trẻ con như thế nào.

Dưới đây là ý kiến của một tài khoản có tên viết tắt P.V.V đã bình luận trong một chủ đề tương tự, bình luận rất hay xin được trích ra đây để kết thúc bài viết này: “Điều cháu cần làm là đừng đổ khi đàn ông chưa yêu. Những rung động của đàn ông dẫn đến những hành động như là yêu thương nồng nàn nhưng về bản chất thật sự là không phải.

Hai cháu còn quá trẻ để có thể xây dựng hôn nhân, có thể kết hôn được với nhau nhưng chặng đường hôn nhân hạnh phúc hay không còn là một vấn đề. Rất hiếm đàn ông ở tuổi dưới 27 có thể chín chắn trong tư duy, bản lĩnh và tài chính để có thể tiến tới hôn nhân vì đây là tuổi ăn tuổi học tuổi trưởng thành trong xã hội.

Lời khuyên cho cháu là hãy cho mình kiến thức trong hẹn hò và đừng dễ dàng đổ sớm hay phụ thuộc tình cảm khi người đàn ông chưa thật sự yêu. Để biết đàn ông yêu hay là rung động thì cần hiểu thông qua kiến thức tình cảm và trải nghiệm sống. Chúc cháu thành công.”