Ly hôn vợ chưa được 1 tháng, ông chú U70 đã đi hẹn hò để tìm vợ mới bầu bạn, tâm sự an ủi tuổi già. 

Đó là câu chuyện hy hữu, thú vị của ông Nguyễn Ngọc Ẩn (61 tuổi, đến từ Long An), làm bảo vệ công ty ở quận 8. Chia sẻ về chuyện tình cảm, ông Ẩn cho biết bản thân chỉ vừa ly hôn 1 tháng trước khi đến với chương trình hẹn hò. Do hôn nhân không hạnh phúc, ông và vợ cũ đã ly thân 1 năm trước đó, sau đã quyết định ly hôn để ông ẩn có thể tìm người phụ nữ khác hòa hợp hơn. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Các con của ông Ẩn đã trưởng thành, con trai lớn 36 tuổi, còn con út đã 30 tuổi. Ông có 6 cháu nội. “Thời gian đầu vợ chồng sống rất hạnh phúc, nhưng khoảng 7 năm trở lại đây có nhiều mâu thuẫn mà không thể giải quyết được. Mâu thuẫn này tích tụ qua nhiều năm và tôi thấy không thể sống chung với nhau nữa”, người đàn ông 61 tuổi chia sẻ. 

Ông Ẩn là người chủ động ly hôn và các con cũng không can thiệp nhiều vì ai cũng lớn, có hạnh phúc riêng. “Tôi xem chương trình này và muốn tìm cho mình người bạn mới để giải thoát cho tôi và vợ. Trước đây chúng tôi chịu đựng nhau, nên ly hôn là để giải thoát cho nhau”, ông Ẩn bày tỏ. 

Người phụ nữ được chương trình ghép đôi với ông Ẩn là bà Nguyễn Thị Sen (56 tuổi, đang sinh sống tại TP.HCM và đã về hưu). Khi nghe đối phương chia sẻ về chuyện tình cảm, bà Sen cho rằng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nên bà không phán xét quá nhiều. Nếu có lo, bà hơi e ngại vì ông Ẩn chỉ ly hôn 1 tháng là đã có ý định tìm người phụ nữ khác. 

“Trong khi thời gian sống với nhau bao nhiêu năm, chỉ vì một chút hiểu lầm mà đổ vỡ khiến tôi có chút nghi ngờ về tình yêu, hôn nhân”, bà Sen chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Nếu như đối phương đã ly hôn vợ, có 3 con trai thì bà Sen đến nay vẫn chưa từng trải qua mối tình sâu đậm nào. “Hồi trước có những người thích mình thì mình lại không thích họ và ngược lại. Trước đó, gia đình tôi dự định đi nước ngoài định cư nên tôi cũng không dám yêu đương gì hết. Nhưng sau đó phỏng vấn rớt, lúc đó tôi cũng đã 39 tuổi mới bắt đầu đi làm. Công ty thì mấy anh có vợ cả rồi nên cứ dang dở như thế”, người phụ nữ U60 trải lòng. 

Bà cũng hy vọng sẽ gặp được người đàn ông phù hợp để tính chuyện lâu dài thay vì tiếp tục sống độc thân như mấy chục năm qua đã từng. “Bây giờ lớn tuổi rồi, cũng có lúc ốm đau, bệnh tật mà không có người bên cạnh nên tôi cũng muốn tìm cho mình một người”, bà nói.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Khi gặp mặt trực tiếp, bà Sen cũng thẳng thắn chia sẻ cảm nhận của bản thân về đối phương: "Thật sự em cũng độc thân hơn 50 năm rồi, bây giờ nói nếu chỉ trong vòng mấy chục phút mà có cảm xúc liền là nói dối. Nhưng em muốn cho mình và cho anh cơ hội, nên mình cứ tìm hiểu thêm. Nếu lúc đó con tim mình không đập cùng nhịp thì phải chịu thôi. Còn nếu bây giờ mà bỏ lỡ cơ hội thì nhiều khi oan uổng với bản thân lắm. Nên nhất định kỳ này em không để oan uổng nữa, sẽ bấm". 

Cái kết của màn mai mối hy hữu này là cả hai người đều quyết định bấm nút đồng ý hẹn hò. Tuy tuổi tác đã cao nhưng họ vẫn còn hy vọng được yêu và sâu xa là tìm người hòa hợp để đồng hành trong tuổi già. 

hình ảnh


(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

hình ảnh

Nếu như nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, tiếc nuối dành cho người phụ nữ U60 chưa một lần yêu sâu đậm thì lại có chút e ngại trước người đàn ông 61 tuổi vội tìm vợ mới chỉ sau 1 tháng ly hôn. “Mong chị này hãy suy nghĩ kỹ trước khi tiến xa hơn kẻo lại khổ”, một cư dân mạng bày tỏ. 

Tuy nhiên, người đàn ông U70 trong câu chuyện đã ly thân vợ từ 1 năm trước đó rồi mới ly hôn vì không thể cứu vãn. Có thể cảm xúc của ông dành cho vợ cũ đã không còn và chọn cách để cả hai bắt đầu cuộc sống mới thay vì cố gắng gượng ép, gồng lên mà sống. Do đó, nếu nhìn nhận theo một khía cạnh khác thì ông không phải là người cạn tình mà là dám đi tìm hạnh phúc dù ở bất cứ độ tuổi nào. 

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hy vọng cả hai sẽ sớm có kết thúc tốt đẹp vì ở độ tuổi của họ nếu tìm được một bạn đời, một tri kỷ để đồng hành quả là điều thật hạnh phúc.