Câu chuyện không của riêng ai. Có lẽ cả lớp cũng chẳng thân thiết gì với nhau nên khi học xong mỗi người mỗi ngả rồi.

Trong suy nghĩ của mỗi người, họp lớp chính là sự kiện dễ thương nhất mà mỗi học sinh luôn mong muốn. Bởi học chung vui vẻ như thế, sau này trên mọi nẻo đường đời, nếu được gặp lại để cùng ôn những kỷ niệm cũ, hỏi thăm nhau về cuộc sống thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. 

Thế nhưng trên thực tế thì họp lớp không phải là sự kiện mà ai cũng chào đón. Đôi khi bị rủ đi họp lớp còn bị xem là phiền phức. Bởi vậy mới có chuyện xảy ra như sau:

Một tài khoản cá nhân chia sẻ hình ảnh được cho là lớp trưởng ôm ảnh kỷ yếu của lớp đứng trước cổng trường. Được biết, bạn này nhắn tin vào nhóm lớp hẹn ngày về thăm cô. Người thì thả tim người seen không rep. Tuy chẳng có xác nhận nào nhưng lớp trưởng vẫn cứ đinh ninh rằng ngày họp lớp mọi người sẽ tham dự không đầy đủ thì cũng chỉ thiếu vài người là cùng.

hình ảnh

Câu chuyện được đăng tải. Ảnh chụp màn hình, Cười ngả cười nghiêng

Ngày họp lớp đã tới, lớp trưởng ôm ảnh kỷ yếu ra cổng trường đợi chờ nhưng 3 tiếng trôi qua chỉ có sự góp mặt của cô giáo và 1 bạn lớp phó văn thể mỹ. Lớp trưởng đứng yên đợi chờ còn trong lòng đã dậy sóng từ lâu. Tưởng rằng sẽ có ngày gặp nhau vui vẻ, ai ngờ đâu bị bỏ boom suốt 3 tiếng đồng hồ.

hình ảnh

Lớp trưởng ôm ảnh kỷ yếu đứng giữa cổng trường. Ảnh phunuonline

Câu chuyện dở khóc dở cười này đăng tải lên mạng xã hội và nhận nhiều sự quan tâm. Họp lớp mà không đến thì chuyện này đâu phải hiếm:

- Tui thấy không chơi thân thiết gì thì bỏ cho rồi. Mang tiếng học chung lớp chứ có ăn thua gì với nhau đâu. Mắc công, mắc dịch.

- Mà nói thật trừ khi chơi thân với nhau còn hợp nhóm chứ nguyên lớp khó lắm. Chưa kể hợp lớp không biết có phải để bạn bè thăm hỏi nhau hay lại thành cái đại hội khoe khoang dìm nhau.

- Ra trường mỗi đứa một phương đâu dễ gì gặp được.

- Hôm chia tay khóc các kiểu kèm câu nói "Đừng quên nhau nhé , đi họp lớp nhé" và kết quả …

Dẫu biết họp lớp là trên tinh thần cho thỏa nỗi nhớ sau bao năm xa cách, là cơ hội để các thành viên chia sẻ về cuộc sống hiện tại với nhau. Nhưng nhiều người cảm thấy không thoải mái, không được tự nhiên khi gặp lại bạn cũ và thậm chí có những xích mích sau ngần ấy năm vẫn chưa giải tỏa khiến mặt đối mặt thấy khó chịu. Cũng có không ít trường hợp người ta xem họp lớp như dịp để khoe khoang hoặc để bắt bẻ, chê trách nhau từng lời ăn tiếng nói. 

Đi họp lớp về, người ta không vui nên không muốn tham dự vào các lần sau. Bởi vậy mà khi nhắc đến họp lớp người ta không mấy hứng thú là vậy. Thiết nghĩ ban cán sự lớp cũng nên tinh ý một chút, không bắt ép và cũng nên lấy ý kiến số đông về việc có nên tổ chức họp lớp hay không. Đồng thời cũng phải nắm rõ số lượng sẽ tham dự để không gặp cảnh lèo tèo 1, 2 người trong trường hợp trên.