Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi đã kết hôn được 20 năm và không có con cái. Nguyên nhân bởi khi 2 vợ chồng lấy nhau, sức khỏe của vợ tôi yếu nên để cô ấy không vất vả, tôi quyết định không sinh con.

Nhiều lần vợ tôi khuyên chồng nên sinh con để có với nhau 1 mụn con nối dõi nhưng tôi toàn bảo:

“Không có con thì đã sao chứ, chỉ cần em được sống thảnh thơi, vợ chồng sống vui vẻ với nhau là được. Con cái có hay không không quan trọng”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanok 

Tôi cũng chẳng cần xin con nuôi làm gì, cứ sống với nhau đến già như này thôi. Tôi không muốn phải vất vả chuyện con cái, chỉ mong vợ chồng yên ổn sống nốt quãng đời còn lại.

Vì chồng kiên quyết như vậy mà vợ tôi cũng phải chấp nhận, không cố gắng để sinh con cũng như xin con nuôi như nhiều nhà khác. Không có con cái, 2 ông bà không phải đau đầu nuôi nấng, dạy dỗ cũng không phải tốn kém tiền bạc nuôi 1 đứa trẻ nên chi tiêu gia đình thoải mái, không bao giờ lo thiếu.

Chúng tôi chăm chỉ làm mỗi năm để dành đi du lịch, mua sắm và tiết kiệm được 1 khoản kha khá đủ để mai này về già nghỉ ngơi hoặc vào viện dưỡng lão cao cấp tận hưởng những năm tháng cuối đời.

Nếu trước đây việc không con cái chưa bao giờ khiến tôi phải lăn tăn suy nghĩ thì mấy năm nay khi có tuổi và sức khỏe yếu hơn trước, bỗng nhiên vợ chồng già nhà tôi lại thấy cuộc sống buồn tẻ và cô đơn hơn.

Mỗi khi ốm đau, bệnh tật hai vợ chồng chỉ có thể nương tựa vào nhau mà không trông chờ được ai. Những lúc như thế, bà nhà tôi lại hối hận.

“Khi còn trẻ tôi thậm chí còn nghĩ nếu có con chúng ta sẽ thường xuyên cãi vã, bế tắc, khó duy trì được hôn nhân nhưng giờ có tuổi lại thấy quyết định không sinh con hay xin con nuôi là sai lầm ông ạ”.

Tôi cũng thấm những điều bà ấy nói. Ở cái tuổi đã toan về già trong khi những người bạn tíu tít chăm con chăm cháu nhỏ bận rộn hàng ngày thì chúng tôi nhàn nhã vì chẳng có con cũng chẳng có cháu bên cạnh khiến nhà cửa vắng vẻ, cô quạnh.

Nhiều đêm tôi nằm nghĩ tiền nhiều cũng chẳng để làm gì bởi suy cho cùng đến cuối đời không có con cháu bên cạnh, lúc chết cũng không có ai tiễn đưa. Chỉ mới nghĩ đến đấy mà lòng tôi không khỏi xót xa. Có phải đây là cái giá của sự lựa chọn sai lầm khi còn trẻ không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanok