Xem đoạn clip, ai nấy đều ngao ngán trước thái độ của người vợ trẻ. Nhà chồng và cả mẹ ruột phản ứng như vậy cũng dễ hiểu thôi.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cùng lời tâm sự của một anh chồng trẻ trước tình cảnh vợ mình đi đâu cả năm trời không một lời giải thích hay xin lỗi, để lại con cho anh nuôi. Mới đây, cô bỗng dưng quay về và đòi nuôi con.

Cụ thể anh chồng chia sẻ: "Vợ bỏ nhà bỏ con đi gần 1 năm trời hôm nay về thăm con thì mình gọi bà ngoại xuống. Bà nói thẳng luôn với con gái bà như vậy, bà nói những câu như vậy đúng hay sai mọi người?"

hình ảnhĐi đâu cả năm trời, vợ trẻ bỗng quay về giành nuôi con với chồng: Mẹ ruột ủng hộ con rể (Ảnh: @dy8dp8b6jby4/ Tiin.vn)

Trước tình cảnh bất ngờ này, người chồng vốn chẳng muốn đôi co nên đã gọi luôn mẹ vợ xuống để bà giải quyết hộ. Tuy nhiên, thay vì bênh vực con ruột, có lẽ người mẹ này cũng hết sức xấu hổ trước sự vô trách nhiệm của con gái mà đã không ngần ngại "dạy dỗ" cô, thẳng thừng bảo con gái đi, để yên cho anh chồng được chăm sóc 2 con nhỏ.

Từ đầu đến cuối chỉ có một mình người chồng lên tiếng trách móc, phân trần sự việc còn cô vợ thì chỉ đứng tại chỗ, im lặng lắng nghe không hề phản bác lại. Không rõ sau đó sự việc này được giải quyết ra sao nhưng đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhiều người lên tiếng chỉ trích cô vợ, dù vì lý do gì, chẳng hạn không còn tình cảm với chồng nữa thì cũng không nên im im rời đi, bỏ bê con cái còn nhỏ như vậy. Một số người cũng cho rằng, nếu mình là anh chồng trong câu chuyện chắc hẳn không thể giữ bình tĩnh để đứng nói chuyện phải trái như vậy khi phát hiện vợ trở về và ngang ngang ngược đòi nuôi con như vậy.

- Bỏ đi thì không bao giờ nuôi được đâu, đừng giành giật làm tổn thương con.

- Đến cả mẹ đẻ cũng nói tới vậy là đủ hiểu.

- Đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm, đằng này bỏ đi biệt tăm cả năm trời tự dưng quay về, không hiểu nghĩ gì nữa..

Chẳng rõ người vợ, người mẹ trong đoạn clip trên vì nỗi khổ gì mà lại bỏ rơi chồng và con mình ở lại rồi biệt tích cả năm trời không một lời hồi âm như thế. Dù với lý do gì đi chăng nữa, đã ra đi một lần như vậy thì khiến người khác không tin tưởng về trách nhiệm sau này cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình. Chuyện bỏ chồng thì vốn dĩ sẽ có nhiều lý do, nào là hết yêu, sống chung không thuận và những người mẹ bỏ con cũng có nhiều uẩn khúc, đắng cay, bất hạnh chứ chẳng sung sướng gì. Dù sao họ cũng đủ can đảm để cho con một hình hài, đủ can đảm để quay về bên con sau lỗi lầm...

Mọi người nghĩ sao về câu chuyện của người vợ trên đây? Cô ấy có thật sự là một người mẹ vô trách nhiệm hay có sự tình gì uẩn khúc ở sau? Cùng thảo luận nhé!

Nguồn bài viết: @dy8dp8b6jby4/ Tiin.vn