Giờ đây, ông bà không còn thời gian để nhớ về những chuyện đã qua. Họ gặp lại nhau để tâm sự, thấu hiểu cho nhau ở cái tuổi xưa nay hiếm.
Dù còn yêu nhau hay chung sống nữa hay không, điều quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng dành cho đối phương. Nhất là khi hôn nhân tan vỡ, mỗi cặp đôi luôn có quá nhiều lý do để quyết định chia tay nhau. Nhưng sau tất cả thì điều quan trọng nhất vẫn là trân trọng những kỷ niệm đẹp đã có và cư xử với nhau văn minh.
Thời xưa, ly hôn là chuyện động trời và sẽ đối mặt với nhiều đánh giá, điều tiếng dư luận. Thế nhưng bà nội của bạn Y. L vẫn nhất quyết ly hôn chồng bởi vì không cảm thấy hạnh phúc nữa. Bà nói rằng, bà không sợ thiên hạ đàm tiếu, bà chỉ sợ hôn nhân không hạnh phúc. Để rồi giờ đây, khi ông bà của Y. L đã lớn tuổi. Họ trở về thăm nhau, xem như bạn bè vì đã từng gắn bó một khoảng thời gian.
Ảnh minh họa, phunuvietnam
Câu chuyện này được chính bạn Y. L chia sẻ trên mạng xã hội với nội dung như sau:
“Đây là ông nội mình cùng bà nội mình (vợ cũ) và vợ ông hiện tại. Trong những tháng ngày ông phát hiện đang ung thư giai đoạn cuối thì đây là một cuộc hội ngộ nhiều cảm xúc của những thành viên trong gia đình.
Năm bố mình khoảng 7 tuổi thì ông bà nội mình quyết định ly hôn, ly hôn ra tòa một cách dứt khoát. Ở cái thời ấy ly hôn là một cái gì đó khủng khiếp hơn thời nay rất nhiều. Giờ mỗi khi hỏi lại bà nội tại sao bà lại quyết định như vậy? Bà chỉ nói vì cảm thấy không thể hòa hợp tính cách nên lựa chọn ly hôn để giải thoát cho cả hai. Đàm tiếu của xã hội bà không sợ mà bà sợ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc hơn.
Sau đó ông nội mình lấy thêm người vợ mới là bà nội thứ 2 của mình trong ảnh. Bà cũng có với ông thêm 4 người con là các cô chú mình bây giờ. Còn bà nội mình vẫn ở vậy, nuôi bố mình, rồi chăm các cháu đến giờ. Khi cả 3 người ở cái tuổi ngoài 80 rồi, không còn quá nhiều thời gian để nhớ đến điều gì đã từng qua, chỉ còn tình nghĩa thì ở lại, tới thăm nhau nói vài lời động viên vậy cũng là đủ rồi”.
Bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh Tiin
Thông qua câu chuyện của ông bà mình, Y. L muốn nhắn nhủ về việc ly hôn không phải là điều gì đó đáng sợ, tiêu cực như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ đơn giản là có hợp có tan, không thể gắn bó với nhau được nữa thì buông tay để giải thoát cho nhau. Dẫu sao thì mỗi người cũng chỉ có một đời để sống, sao phải gồng mình trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc để làm gì?
“Không có tốt xấu, không có đúng sai vì đôi khi tưởng đó là xấu mà sau nhìn lại, lại thấy tốt. Điều gì đến hay đi đều để lại cho chúng ta bài học nào đó và một khoảng lặng để tự nhìn lại chính mình.
Sự khuyết thiếu này đôi khi lại đang lấp đầy cái chúng ta thiếu. Đi chậm lại, nhìn rộng ra sẽ thấy mọi thứ đều đang thuận theo dòng chảy của tự nhiên. Giữ cho mình một chữ tâm vững vàng và tỉnh táo thì điều gì tới ta đón điều gì đi thì ta buông, nhẹ nhàng, hanh thông từng bước”.
Ảnh phải minh họa, Vietgiaitri
Cư dân mạng bày tỏ cảm xúc trước câu chuyện của gia đình bạn Y. L. Hội chị em đồng ý rằng, nếu không thể sống hạnh phúc với nhau thì buông tay là việc nên làm. Đồng thời, bà cụ trong câu chuyện thật sự mang tư tưởng rất văn minh và bản lĩnh mạnh mẽ. Ở thời buổi này ít ai làm được như bà:
- Bức hình và câu chuyện của bạn đã cho chúng tôi thấy bà nội bạn là người mạnh mẽ, biết làm chủ cuộc sống của chính mình. Bà sống ở thời đó nhưng vẫn kiên quyết ly hôn khi cuộc sống không hòa hợp. Thực sự ngưỡng mộ và chúc bà luôn mạnh khỏe, làm gương cho các cháu noi theo.
- Ôi! Quan điểm sống của bà nội chị thật hiện đại giữa thời đó. Có lẽ, bà chính là người truyền cảm hứng sống cho con cháu, vì thế chị cũng có suy nghĩ thoáng về hôn nhân. Em ủng hộ cách sống của chị, nếu như cảm thấy không phù hợp thì vợ chồng có thể dừng lại, đừng lấy con cái ra để cố gắng rồi thiệt thân mình
- Ít có gia đình nào như gia đình bạn gái này quá! Ông nội và 2 bà nội cùng nhau ngồi trò chuyện, dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Chúc ông sớm khỏe mạnh và gia đình luôn vui vẻ, con cháu sống chan hòa.
Câu chuyện mang đến một góc nhìn khác về ly hôn và tình nghĩa giữa hai người từng là vợ chồng. Dẫu không thể đi chung đường với nhau được nữa thì vẫn giữ cho nhau sự tôn trọng, đặt nhẹ lại chuyện ly hôn và xóa bỏ mọi giận hờn về nhau. Nếu đối phương có đi thêm bước nữa, hãy chúc họ mọi điều tốt lành nhất. Có như vậy trong lòng mới an yên, mai này gặp lại cũng không thấy khó xử.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1