Lấy chồng, sinh con khi chỉ mới 17 tuổi, cuộc hôn nhân "chớp nhoáng" của cô gái 9X và người chồng hơn 14 tuổi gặp phải nhiều tình huống "éo le", đồng thời cũng khiến cặp đôi phải đối mặt với nhiều căng thẳng và áp lực trong đời sống vợ chồng.
Đó là câu chuyện của đôi vợ chồng Hoàng Thùy Dương (23 tuổi, kinh doanh online) – Dương Quang Phú (37 tuổi, kinh doanh quần áo). Theo như 9X chia sẻ, cặp đôi hẹn hò chỉ sau một tháng tìm hiểu và quyết định “về chung một nhà” vào đầu tháng 7/2017.
"Tụi mình quen nhau khi du lịch Thái Lan. Hôm đó, mình đang ở khách sạn thì có một người đàn ông gõ cửa phòng. Vì nghe thấy gọi đúng tên chị gái nên mình ra mở cửa. Nào ngờ gặp một người đàn ông lạ, còn trong bộ dạng say lướt khướt. Theo phản xạ, mình vội đóng cửa và la hét kêu cứu. Sau đó Dương còn đòi cảnh sát tới bắt giữ vị khách không mời này và làm ầm ĩ cả khách sạn. Vì rắc rối trong chuyện này mà hai chị em muộn giờ ra sân bay.
Sau lần đó mình trở về Việt Nam thì có nhắn tin… đòi tiền vé máy bay đền bù thiệt hại, nhờ ảnh chụp lại thông tin trên cuốn hộ chiếu rồi nhắn tin được một tháng là tụi mình dính nhau đến giờ", Dương kể lại.
Dương thừa nhận, cô và anh Phú yêu và cưới khá "chớp nhoáng" nên sau đám cưới 3 tháng, cuộc hôn nhân bắt đầu nảy sinh những bất đồng nho nhỏ khiến cặp vợ chồng trẻ rơi vào "bế tắc".
"Chồng mình có một tật xấu là khi có người rủ đi nhậu là anh đi luôn, đi tới bến không biết đường về. Có lần anh ấy đi đến 1-2h sáng chưa về. Mình khóc nhiều đến mức bị co thắt tử cung, ra máu. Từ đó ông xã mới sợ.
Chưa hết, đợt đó em phát hiện chồng đi với gái bia ôm. Mình hỏi thì anh mới năn nỉ là thôi em thông cảm cho anh đi. Anh thương vợ, không dám đụng vào vợ. Sợ ảnh hưởng tới con nên ra ngoài vui vẻ tí xíu với bạn bè”, Dương kể lại.
9X còn kế thêm: "Dù chồng em lăng nhăng là vậy, facebook còn kết bạn với rất nhiều cô gái đẹp để ngắm nữa nhưng anh vẫn rất thương và chăm lo cho hai mẹ con. Nhất là lúc mới sinh con bị stress. Mỗi lần chồng ra khỏi nhà là em khóc ầm đòi ly dị nên anh cũng chủ động giảm bớt công việc lại để ở bên vợ nhiều hơn."
Được biết đến hiện tại sau gần 5 năm kết hôn, cuộc sống của vợ chồng Dương đã dần ổn định và vẫn ngọt ngào, hạnh phúc như thuở ban đầu. Cuộc đời ai cũng có những giây phút cần có quyết định chắc chắn, nghiêm túc. Cặp vợ chồng Thùy Dương và Quang Phú khi gặp được người phù hợp, cảm thấy xứng đáng với tình cảm của mình thì họ đã nhanh chóng dừng chân.

Giờ đây cặp đôi đã có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)
"Phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, xinh đẹp giỏi giang không bằng may mắn" – nhận định này có phần chủ quan nhưng dường như lại đúng với không ít người, chị em nhỉ? Biết rằng mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nhưng cuộc sống hôn nhân phức tạp không chỉ cần tình yêu của 2 người mà còn chịu tác động của nhiều yếu tố. Lúc yêu thì nhìn đâu cũng toàn màu hồng, cưới về thì mới thấy lắm tất xấu của nhau rồi bắt đầu gây nên những trận cãi vã, tranh luận.
Thế cho nên mới nói, đừng nghĩ sớm muộn gì cũng lấy chồng thì lấy lúc nào cũng được. Nên nhớ, tuổi thanh xuân chỉ có một lần. Vì vậy, hãy tận hưởng khi còn có thể các em gái trẻ ạ. Tôi nói thế chẳng phải cổ xúy các bạn nữ đừng kết hôn sớm hay có ý phê phán chuyện "yêu nhanh cưới vội" vì đó là quan điểm, quyết định của mỗi người. Thế nhưng, tôi mong các chị em đừng vội vã khi tuổi vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa có gì trong tay, vẫn còn chưa tận hưởng hết những thú vui trong cuộc sống.
Hoặc nếu đã yêu rồi thì cứ từ từ dành thêm nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương thật kĩ, vì điều ấy sẽ giúp hai bạn hiểu nhau hơn, đưa ra quyết định đúng đắn hơn.
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1