Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, vụn vặt lại trở thành đề tài tranh luận không có hồi kết của chị em phụ nữ. Nếu đặt mình vào trường hợp này, bạn sẽ trả lời sao cho ngầu nhất?
Song song với niềm hạnh phúc khi được về chung một nhà với người mình yêu thương, phụ nữ còn đối diện với rất nhiều những chuyện đôi khi tréo ngoe, mệt mỏi từ chồng, gia đình chồng hoặc yếu tố xung quanh.
Dù có khéo léo cư xử với nhau hoặc sống hiểu chuyện đến cỡ nào thì vẫn không thể né được những chuyện tai bay vạ gió, vợ chồng mâu thuẫn bất hoà. Những lúc như vậy, chúng ta hoặc đối phương có thể vô tình hay cố ý có phát ngôn hoặc hành động không hay dễ làm tổn thương đối phương. Ví như trường hợp một người phụ nữ bị chồng hỏi một câu khiến chị điếng người. Dù trả lời như thế nào vẫn chưa thấy thỏa mãn nên chị cầu cứu cộng đồng mạng:
“Vợ chồng cãi nhau thì chồng em nói: 'Cô đã làm được gì cho nhà chồng chưa?'. Em nên trả lời thế nào cho nó ngầu hả các chị ơi?”, topic này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Dư luận chia thành 2 phe chính là phe cực gắt và phe ôn hoà:
Bị chồng hỏi như thế này thì trả lời sao cho ngầu? Ảnh Infonet
1. Phe cực gắt:
- Mình hỏi lại anh đã giặt cho bố mẹ tôi được bộ đồ nào chưa? Anh nấu cho gia đình tôi được bữa cơm nào chưa? Còn tôi ngày nào cũng phục vụ nhà anh này.
- Gọi bố mẹ 2 bên đến họp gia đình gấp. Trả lời trắng đen rõ ràng, ăn đằng sóng nói đằng gió là không được. Nếu không hoà hợp thì mạnh ai nấy sống cho khỏe.
- Hỏi lại: “Vậy anh làm được gì cho nhà vợ rồi? Người ta đẻ con gái cho không rồi chưa báo đáp được ngày nào mà đòi hỏi gì nữa?”. Mà nói thật ông chồng nào nói ra được câu này thì chắc cũng là người thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết, thiếu tư cách, thiếu trách nhiệm, và hơn hết là thiếu tôn trọng vợ.
- Ừ nếu là tôi thì: “Bố mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn nên người còn chưa đòi tôi phải làm cái gì to tát, thì lấy cớ gì mà anh đòi hỏi tôi? Thời buổi bây giờ ai tốt với tôi thì tôi sẽ đối xử tốt lại, không lúc này thì lúc khác thôi chứ tôi đâu phải giúp việc đâu. Nhìn nhau mà sống thôi.
Ảnh minh họa, sohu, vietgiaitri
2. Phe ôn hoà:
- Im lặng là vàng. Vì người ta đã thốt ra được câu đó thì chẳng có tử tế gì. Những người như vậy luôn đặt gia đình và bản thân họ lên hàng đầu và dám chắc anh ta không bao giờ nghĩ đến gia đình vợ. Những việc mình làm người ta sẽ xem như mặc định thế thôi.Nên cảm ơn anh ấy đã cho bạn thức tỉnh nha.
- Không nên nói gì cả, mà hãy thở thật sâu dằn lòng lại cho khỏi bị tăng huyết áp, sau đó ôm con vào lòng và từ giờ nên sống cho bản thân mình và cho con thôi vì chồng đã cho mình biết cần làm gì khi chưa quá muộn.
- Thì cũng là chỉ một câu hỏi, quan trọng mình sống không có gì lỗi đạo ngẩng cao đầu mà sống. Cái gì mà nó càng muốn biết mà không có đáp án thì càng ấm ức.
Hôn nhân của mỗi người là mỗi câu chuyện khác nhau, nên đứng trước câu hỏi: “Cô đã làm được gì cho nhà chồng chưa?”, mỗi người sẽ có cách trả lời khác nhau. Nhưng nếu chồng hỏi như vậy thì có lẽ vợ nên cân nhắc lại mối quan hệ là tiếp tục hay dừng lại. Vì nếu anh ta từ lâu luôn trân trọng bạn và những gì bạn làm, chắc chắn anh ta sẽ không hỏi như vậy. Còn một khi đã hỏi, tức là anh ta vốn không để tâm rồi!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1