Trong hôn nhân, đáng trách nhất không phải là ly hôn mà là sự thay lòng, phản bội. Khi ấy đàn ông sẵn sàng chạy theo những cô bồ trẻ đẹp, bỏ người vợ tào khang. Ví như câu chuyện sau đây là thực tế đầy nghiệt ngã.
Năm 2018, hình ảnh cô gái bị khuyết tật cánh tay phải tên A Kiều cõng chồng là Tiểu Ba, bị cụt hai chân ở ga tàu gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Trước khi được quan tâm trên truyền thông, cặp vợ chồng đã gắn bó gần 10 năm. ‘
Năm 20 tuổi khi băng qua đường, Tiểu Ba bị một chiếc xe tải mất lái đâm phải. Khi tỉnh dậy anh đã nằm trong bệnh viện, hai chân bị cắt cụt. Vì cú sốc quá lớn, Tiểu Ba từng tự tử nhưng không thành. Sau khi về nhà, anh tham gia một hội nhóm dành cho người khuyết tật và biết tới cô gái tên A Kiều.
Cặp vợ chồng gắn bó với nhau hơn 10 năm, có cô con gái xinh xắn (Ảnh: Sina)
Năm 10 tuổi, A Kiều bị điện giật và phải cắt một phần tay phải. Vì cùng cảnh ngộ, hai người thường xuyên liên lạc rồi yêu nhau. Sau đó một năm họ quyết định về sống chung một nhà. Để tạo điều kiện cho Tiểu Ba dễ dàng di chuyển, A Kiều đã đặt làm một chiếc giỏ tre có thể vừa với phần thân trên của người yêu.
Nhưng ngay cả khi không có chân, trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành vẫn là áp lực không nhỏ với cô gái vốn gầy gò như A Kiều. Có lẽ vì sức mạnh tình yêu nên cô chưa bao giờ than thở. "Vì không có chân, nên A Kiều giúp tôi đi đến những nơi tôi muốn. Cô ấy không có cánh tay phải, tôi sẽ giúp A Kiều cầm những thứ cô ấy muốn", Tiểu Ba nói về cuộc sống sau đó của họ
Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của hai bên gia đình, họ cũng tổ chức lễ cưới và có một bé gái xinh xắn. Nếu kết thúc ở đây, chắc hẳn đây là câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích. Nhưng cuộc sống thường có những thứ gọi là bất ngờ.
Vài năm trước, vì rảnh rỗi nên Tiểu Ba đã dùng điện thoại ghi lại cuộc sống hàng ngày của gia đình rồi đăng lên mạng xã hội. Ngay lập tức những hình ảnh đậm chất ngôn tình "Anh làm cánh tay của em, em làm đôi chân của anh" trở nên nổi tiếng.
Cặp đôi khá nổi tiếng trên mạng xã hội (Ảnh: Sina)
Khi các video về cặp đôi được nhiều người biết tới, các nhà tài trợ cũng tìm tới họ, cuộc sống của A Kiều và Tiểu Ba nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng A Kiều, một người vốn trầm tính, lại không thích mang chuyện gia đình để kiếm tiền, muốn tìm một công việc để ổn định cuộc sống.
Họ bắt đầu cãi nhau, bởi Tiểu Ba thích cách kiếm tiền như hiện tại: "Vừa đơn giản lại được nổi tiếng". Bên cạnh đó, Tiểu Ba được một người hâm mộ là nữ giới theo đuổi điên cuồng. Cuối cùng anh không khống chế nổi sự cám dỗ đó.
Ban đầu Tiểu Ba lừa dối vợ và sau đó quyết định ly hôn. Không níu kéo, A Kiều vuốt nước mắt đưa con gái về quê sống cùng bố mẹ đẻ. Trước khi rời đi, người vợ nói: "Thật tiếc khi những năm tháng đẹp nhất và tình yêu đẹp nhất của tôi lại lãng phí vào anh".
Còn Tiểu Ba đã đưa "tình yêu đích thực" về chung sống. Thế nhưng người dùng mạng lại buộc tội anh ta ngoại tình. Không có A Kiều, sự nổi tiếng của Tiểu Ba cũng giảm mạnh và thu nhập thì vô cùng ảm đạm. Lần này không ai còn thông cảm cho anh nữa.
Tiểu Ba bên bạn gái mới sau khi chia tay vợ. (Ảnh: sina)
Ngẫm người xưa có câu “gieo nhân nào gặt quả nấy” quả thật chẳng sai chút nào. Ví như câu chuyện nói trên, gã chồng tệ bạc đã phải trả giá cho việc chạy theo nhân tình, đua đòi sự nổi tiếng, chỉ muốn hưởng mà không muốn làm.
Có lẽ, nhiều người sẽ tiếc cho một câu chuyện đẹp, cổ tích đã gần kề đến vậy mà sau cùng vẫn vỡ toang. Nhưng đó là thực tế cuộc sống, khắc nghiệt đến tàn nhẫn mà lòng người là thứ khó nhận biết được.
Giống như anh chồng Tiểu Ba, khi cơ hàn nghèo khó bệnh tật thì tỏ ra yêu thương vợ con, nhưng khi hư danh ập tới thì quay ngoắt 180 độ. Phải chăng bản chất đàn ông, dù lành lặn hay tật nguyền, thì cũng hiếm ai có lòng chung thủy.
Lại ngẫm, giới trẻ bây giờ có một câu nói khá đau lòng, "người ta có thể cùng nhau vượt qua gió bão nhưng chẳng thể nắm tay ngày mưa tan". Đàn ông thích sự mới lạ, mong muốn sở hữu được những thứ hoàn mỹ và lấy đó làm thước đo cho đẳng cấp. Vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi họ đứng trên bục của tiền tài, họ dễ quên mất người đã tảo tần bên cạnh.
Và để chứng minh sức hút của mình, đàn ông thương tìm cách ngoại tình. Hiển nhiên những cô gái chấp nhận làm người thứ ba sẽ chẳng yên phận “làm vợ lẽ”. Họ bắt đầu đòi hỏi quyền lợi. Và đàn ông bắt đầu tìm cách trở mặt để chấm dứt hôn nhân với người phụ nữ đã sánh bước cùng mình suốt những năm tháng khó khăn.
Chuyện tình của họ khiến nhiều người nuối tiếc (Ảnh: Sina)
Thế nên: “Thước đo sự chung thủy của đàn bà là khi bạn không có gì. Thước đo chung thủy của đàn ông lại là lúc anh ta có trong tay mọi thứ”. Một tờ giấy đăng ký kết hôn đôi khi cũng chẳng thể níu kéo được một mối quan hệ đã rạn nứt. Và đương nhiên, khi một người đã muốn quên lời thề hẹn, sự níu kéo của người còn lại cũng sẽ chỉ bằng thừa.
Vậy nên phụ nữ à, khi bị chồng đối xử tệ bạc đừng níu kéo hay khóc lóc làm gì, cũng đừng tiếc nuối cho tuổi thanh xuân của mình. Chuyện đã xảy ra rồi không thay đổi được. Việc của mình là lau khô nước mắt, ngẩng cao đầu và kiêu hãnh ra đi.
Chúng ta chẳng làm gì sai, nên không cần phải ân hận. Chồng phụ bạc, phải bỏ. Con cái, phải giữ bên mình. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hãy ôm lấy con, hãy nhớ: “Con cái là tất cả”.
Ngoài ra, đàn bà muốn hạnh phúc, hãy yêu mình trước tiên. Đừng gánh ghen hay trả thù. Đời có nhân quả rõ ràng, việc của chúng ta là sống tốt... còn báo ứng, cứ “để dành phần” cho “người xưa”.
Nguồn: VNE


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1