Đây cũng là bản nhạc cuối cùng mà người mẹ 2 con có thể chơi tại nhà mình trước khi rời khỏi thành phố, nơi cô sinh ra.
Những căng thẳng ở Ukraine khiến cuộc sống của hàng triệu người bị đảo lộn. Trẻ con và phụ nữ chia tay bố, chồng mình để rời khỏi đất nước. Những người đàn ông tạm rời xa vợ con. Trong những thời khắc buồn bã nhất, có những khoảnh khắc đau lòng và bi tráng, chẳng hạn như người mẹ biểu diễn piano lần cuối trong nhà mình. Và khán giả chẳng ai khác chính là 2 đứa con thân yêu của cô.
Người mẹ ngồi xuống để tĩnh tâm và chơi đàn (Ảnh Metro)
Với một nghệ sĩ dương cầm thì cây đàn piano chính là sinh mệnh, nhưng với một người mẹ thì sự an toàn của con còn lớn hơn cả mang sống. Một video buồn tuyệt vọng cho thấy một nhạc sĩ Ukraine chơi bản nhạc cuối cùng trên cây đàn piano của cô, trước khi từ biệt ngôi nhà ngôi nhà đổ nát của mình.
Con gái của nghệ sĩ dương cầm Irina Maniukina đã quay lại cảnh mẹ phủi tro trên cây đàn, ngồi xuống và bắt đầu chơi nhạc. Bà mẹ 2 con quyết định chơi đàn để thể hiện cảm xúc của mình chỉ vài giờ sau khi một sự phá hủy hạ cánh cách nhà cô 10 mét, ở Bila Tserkva, phía nam Kiev. Người mẹ buộc phải rời khỏi thành phố mà cô sinh ra sau khi một cuộc không kích khiến toàn bộ khu vực này trở nên hoang tàn và đổ nát. Đoạn video cho thấy Irina bước vào ngôi nhà đã bị phá hủy của mình, đau lòng nhưng ngạc nhiên khi tìm thấy chiếc đàn piano vẫn còn nguyên vẹn một cách thần kỳ dưới lớp tro trắng. Bỏ sang một bên những âu lo và mất mát, người mẹ bình thản chơi piano lần cuối trong ngôi nhà mình đã được sinh ra và lớn lên (cũng là nơi cô đã sinh 2 con và nuôi dạy chúng)
Ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn (Ảnh DM)
Một đoạn video do con gái Karina quay cho thấy những mảng bụi trắng văng tung tóe, trong khi người nghệ sĩ vẫn say sưa trong những giai điệu của một loạt các bản nhạc nổi tiếng. Hình ảnh này đã gợi nhớ đến tác phẩm điện ảnh The Pianist – Nghệ sĩ dương cầm. Trong một lúc, người mẹ dừng lại để hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục chơi đàn. Con gái của Irina cho biết mẹ mình đã dành một khoảng thời gian ít ỏi để quên đi những âu lo phía trước. Những bản nhạc nhắc nhở mẹ con họ về khoảng thời gian hạnh phúc dưới mái nhà này.
"Mẹ chơi đàn không chỉ để thư giãn, mà còn để làm dịu lại những suy nghĩ của mình và tạm biệt ngôi nhà, và cũng để ghi nhớ những khoảnh khắc tốt đẹp cả gia đình đã có với nhau”, Karina nói. Đoạn video được cô con gái chia sẻ trên mạng đã nhanh chóng đạt triệu view, với những dòng chữ đẹp đẽ dành cho khung cảnh bi tráng đó: “Giữa đống đổ nát vẫn có rất nhiều điều đẹp đẽ”. Cô con gái chia sẻ thêm rằng họ đã cùng mỉm cười nhớ lại những sự kiện xảy ra trong ngôi nhà đó. Có rất nhiều tro và bụi trong các bàn phím, nhưng dường như đó không phải là thách thức đối với một nữ nghệ dĩ dương cầm. Người mẹ 2 con đã đàn suốt 15 phút, trong một khoảnh khắc chân thật, người ta có thể cảm nhận được cảm xúc khi máy quay quay xung quanh, để thấy đống đổ nát và những gì còn lại của ngôi nhà gia đình họ. Cô con gái Karina cho biết, sau khi đàn xong, cả nhà bắt đầu dọn dẹp và để lại những đồ đạc bị hư hỏng, đồng thời lấy hết những thứ còn sót lại có thể dùng được.
Đây cũng là bản nhạc cuối cùng mà người mẹ 2 con có thể đàn tại nhà mình trước khi chạy khỏi thành phố, nơi cô sinh ra. (Ảnh DM)
Hơn 2,5 triệu người đã phải chạy trốn khi các thành phố của Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước uống, và thuốc men. Đoạn video ngắn đã thu về hơn 225.000 lượt thích và 3.900 bình luận:
“Không thể tin được giữa thế kỷ 21 vẫn còn những hình ảnh như thế này, tôi đã không thể cầm được nước mắt, có rất nhiều cảm xúc từ đoạn clip này”
“Tôi đã xem rất nhiều cảnh quay khốc liệt, nhưng điều này khiến tôi nghẹn ngào.”
'Tôi chỉ biết bật khóc, thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng.”
Karina cho biết, buổi sáng hôm ấy mọi thứ tĩnh lặng và rất bình thường, mẹ và anh trai đi chợ, còn cô bé ở nhà làm bánh kếp. Đột nhiên có một đám mây màu đen cam xuất hiện. Những gì cô bé còn nhớ là tiếng nổ to, mọi thứ đều bị phá hủy và thành tro bụi.
Trái ngược với sự tĩnh lặng bên trong, bên ngoài là những người hàng xóm đang thu dọn (Ảnh Metro)
Người mẹ Irina Maniukina và con trai đã ngay lập tức về nhà, cùng nhau dập lửa. Sau đó, mọi người thở phào nhẹ nhõm, người mẹ quyết định thu dọn tâm tư, ngồi vào đàn. Gia đình hiện đã cách xa ngôi nhà thân yêu của họ 300 dặm, một thành phố gần với biên giới Ba Lan. Bà mẹ bình thản chơi đàn lần cuối cho biết đây là một nơi rất yên tĩnh và thanh bình, các con của cô sẽ được an toàn. Nhưng ai cũng biết rằng, chẳng nơi đâu có thể bằng với nhà mình, dẫu chỉ còn lại đống đổ nát.
Nguồn DM, TM…


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1