Khi tên lửa và bom trút xuống từ bầu trời Ukraine, một phép màu nhỏ bé đã đến trong bối cảnh hỗn loạn.

Chiến sự vẫn chưa dừng, nhưng giữa cảnh khói lửa đã xuất hiện tia hy vọng dưới hình dáng một em bé Ukraine nhỏ bé tên là Mia. Sự ra đời của cô bé - trong một nơi trú ẩn khỏi trận oanh tạc - được báo chí quốc tế ca ngợi là một phép màu và tia hy vọng trong chiến tranh. Dẫu biết rằng ca sinh nào với người mẹ cũng là duy nhất, nhưng bé gái chào đời trong hầm trú ẩn là một điều vô cùng đặc biệt, không chỉ riêng cho mẹ em.

hình ảnh

Phụ nữ và trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương trong bất kỳ cuộc xung đột nào. (Ảnh UNICEF)


Theo Dailymai, khi Ukraine chìm trong biển lửa, một phụ nữ 23 tuổi, có lý do để sợ hãi hơn những người khác. Bởi cô đang mang thai và gần đến ngày dự sinh. Không người mẹ nào muốn con mình chào đời trong hoàn cảnh ấy. Nhưng các chiến dịch nhắm vào Ukraine cũng rất bất ngờ. Đứa con của cô đã được sinh ra khi người mẹ đang ở trong hầm trú ẩn, cách xa những tiếng đì đoàng ngoài kia.

hình ảnh

Sản phụ 23 tuổi bên cô con gái mới chào đời (Ảnh DM)

"Mia yêu quý con chào đời mang tới hy vọng trong thời khắc ảm đạm này. Cô cầu nguyện cho con lớn lên bình yên, mạnh khỏe trong một thế giới tốt đẹp hơn", một người dùng có tên Victoria Lundsford đã viết lời chúc dưới bài đăng của bà Hannah Hopko, chủ tịch Hội nghị Dân chủ Hành động Ukraine. Bà Hannah đã mô tả cuộc vượt cạn không tưởng của mẹ bé Mia. Cô bé cất tiếng khóc chào đời giữa rất nhiều người lạ đang trú ẩn dưới nhà ga tàu điện ngầm được thiết kế thành hầm tránh bom ở thủ đô Kiev vào khoảng 20h30 ngày 25/2. Bức ảnh cô gái nhỏ bé nằm trong vòng tay mẹ giữa hầm được ca ngợi là tia sáng hy vọng trong thời khắc đen tối nhất của đất nước Ukraine.

hình ảnh

Ảnh Dailymail

Tiếng la hét của người mẹ đang chuyển dạ rung chuyển hầm trú ẩn, những cảnh sát gần đó đã chạy đến để ứng cứu. Một sĩ quan tên Mykola Shlapak đã giúp sản phụ sinh con trong hầm trú ẩn. Cả hai mẹ con đã được đưa đến bệnh viện vài giờ sau đó.

Sự xuất hiện của thiên thần bé nhỏ đã được ca ngợi là một điều kỳ diệu, trong thời điểm ảm đạm của quê hương bé Mia. Khoảnh khắc cô bé chào đời, thì ở bên ngoài, thủ đô Kiev đang hứng trọn các cuộc không kích. Bộ Ngoại giao Ukraine đã chia sẻ tin vui trên Twitter: “Em bé đầu tiên ra tại một trong những hầm trú ẩn ở Kiev nằm dưới lòng đất, bên trên là những tòa nhà đang bốc cháy và xe tăng Nga. Chúng tôi sẽ gọi cô bé ấy là Tự do!"

hình ảnh

Bé trai chào đời dưới hầm trú ẩn, hiện vẫn chưa biết danh tính và số phận hai mẹ con thế nào (Ảnh YahooNews)

Mia nhỏ bé không phải là em bé duy nhất được sinh ra trong hầm trú ẩn đêm Kiev bị không kích. Một bác sĩ khoa sản - người đã đăng bài với sự cho phép của người mẹ - cho biết một bé trai sơ sinh cũng chào đời tối hôm đó, bên dưới khu hộ sinh dưới tầng hầm bệnh viện.

“Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, tiếng khóc của đứa trẻ đã át đi mọi tiếng động ngoài kia. Đó là một bé trai”, vị bác sĩ viết. Bộ trưởng Bộ Y tế Ukraine, chia sẻ những bức ảnh chụp những đứa trẻ chào đời trong hầm trú ẩn, nói rằng sự chào đời khỏe mạnh của những đứa trẻ sơ sinh chào đời nên là biểu tượng cho sự kiên cường của người Ukraine. "Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chúng ta sinh ra những đứa con và không ai có thể đánh bại chúng ta!" , ông nói.

Những đứa trẻ này được xem là điều kỳ diệu trong bức tranh ảm đạm của các cuộc không kích. Nhưng liệu chúng có thể sống một cuộc sống bình thường trong những ngày tới?

hình ảnh

Các em bé sơ sinh cũng được đưa xuống hầm trú ẩn (Ảnh Then 24)

'Đây là thực tế của chúng tôi', Tiến sĩ Denis Surkov, trưởng khoa sơ sinh, tại Bệnh viện Lâm sàng Trẻ em Dnipropetrovsk Oblast cho biết. Các em bé sơ sinh ở thành phố Dnipro, miền đông Ukraine, được đưa đến một hầm trú bom tạm thời tại bệnh viện. Các y tá đang chăm sóc cho các em bé, một số người ôm chúng trên tay, nâng niu. Những người khác sử dụng túi bơm hơi để cung cấp không khí cho những đứa trẻ khó thở.  Những đứa trẻ trông khoảng từ vài giờ tuổi đến vài ngày tuổi, được quấn trong những chiếc chăn màu sắc khác nhau và nằm trên những chiếc giường tạm bợ. Tất cả dường như đều hiểu điều gì đang xảy ra, không có đứa trẻ nào quấy khóc hay nhõng nhẽo, dù chúng là trẻ sơ sinh.

hình ảnh

Người cha bịn rịn chia tay vợ con và không nỡ rời xa (Ảnh YT)

Khi Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hôm 24/2, UNICEF đã kêu gọi tất cả các bên tham chiến cho phép tiếp cận nhân đạo đầy đủ đối với các gia đình và trẻ em đang cần được giúp đỡ. Chiến dịch quân sự gây thiệt hại nặng nề cho 3,4 triệu dân thường ở miền Đông Ukraine, trong đó có 510.000 trẻ em.

hình ảnh

Phụ nữ và trẻ em Ukraine đến ga xe lửa Przemysl ở Przemysl, Ba Lan(Ảnh Petr David Josek - The Associated Press)

UNICEF đã nỗ lực không ngừng nghỉ mang đến các chương trình hỗ trợ cứu sinh cho các gia đình và trẻ em bị ảnh hưởng của cuộc xung đột. UNICEF cũng nhấn mạnh các bên cần tránh tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu mà trẻ em cần có như hệ thống nước sạch, các cơ sở y tế, bệnh viện và trường học.

hình ảnh

Người mẹ ẵm con nhỏ xếp hàng chờ lên xe buýt rời khỏi Kiev (Ảnh AP)

Theo Newsweek, các báo cáo cho biết đã có một cuộc không kích vào một trại trẻ mồ côi nằm ở Okhtyrka, một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Sumy của Ukraine. 1 đứa trẻ không qua khỏi và nhiều đứa trẻ khác bị thương.

hình ảnh

Các gia đình bị chia cách khi phụ nữ và trẻ nhỏ di chuyển đến nơi an toàn, còn đàn ông ở lại (Ảnh HuffPost)

Cao ủy LHQ về người Tị nạn (UNHCR) cho biết đến nay đã có 100.000 người Ukraine buộc phải rời nhà và hàng nghìn người khác phải rời bỏ đất nước để trốn khỏi các khu vực chiến sự.

hình ảnh

Toà chung cư gần sân bay ở Kiev bị oanh kích vào sáng sớm 26/2 (Ảnh AP)

Trước đó, hàng nghìn cuộc chia tay đã diễn ra khi những người vợ tạm biệt chồng, những người cha nhìn con trong nước mắt khi tiễn gia đình lên xe buýt rời Kiev, đến một nơi an toàn hơn. Hàng nghìn phụ nữ, trẻ em bịn rịn từ biệt chồng, cha vì buộc phải rời khỏi Ukraine. Dẫu sao đi nữa, trẻ em vẫn là những người chịu thiệt thòi nhất trong hoàn cảnh này.

Nguồn tổng hợp từ AP, Bloomberg, Euronews...