Thu nhập của cả hai vợ chồng khoảng 30 triệu/tháng, vừa bằng số tiền phải chi ra nên một năm nay vẫn chưa để dành được khoản tiền tiết kiệm nào. Câu chuyện chi tiêu của cặp vợ chồng này nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi của hội chị em.

Câu chuyện chi tiêu trong gia đình vẫn là đề tài muôn thuở mà các chị em thường xuyên bàn tán sôi nổi trong các group lớn về chi tiêu. Vì đặc thù mỗi cây mỗi hoa, mỗi gia đình lại mỗi thu nhập. Bởi thế việc cân đối chi tiêu hợp lý trong khoản ngân sách đang có là điều khó khăn. Đặc biệt với các gia đình ở tỉnh lẻ lên thành phố làm ăn thì việc này càng được mọi người quan tâm hơn.

Chẳng hạn như mới đây, câu chuyện chi tiêu của chị T.T.H (28 tuổi, quê Thái Bình) và chồng (bằng tuổi, quê Thái Nguyên) đang nhận được sự quan tâm cực lớn từ phía cư dân mạng. Dù tổng thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng nằm ở mức không thấp, nhưng chính chủ lại thừa nhận rằng, gia đình chị sống khá chật vật ở thành phố.

hình ảnh

Vợ chồng anh chị thường xuyên được bố mẹ gửi đồ quê lên (Ảnh: Vietgiaitri)

Cụ thể việc chi tiêu hàng tháng của gia đình chị như sau:

- Đồ ăn sáng, đi chợ bổ sung cho gia đình: 5 triệu đồng

- Thuê căn hộ: 5 triệu (có 2 phòng ngủ, 1 phòng cho cả gia đình, 1 phòng dành cho người giúp việc).

- Thuê giúp việc chăm con: 6 triệu đồng

- Hiểu hỷ: 2 triệu đồng

- Điện nước: 1,5 triệu đồng

- Tiền mạng: 270 nghìn đồng

- Các khoản chi phí cho con (quần áo, sữa, đồ ăn dặm, tiêm phòng, thuốc bổ,...): 4 triệu đồng

- Xăng xe, bảo dưỡng: 1 triệu đồng

- Biếu bố mẹ 2 bên: 2 triệu đồng

- Bạn bè tụ tập: 1 triệu đồng

- Các khoản phát sinh khác: 2 triệu đồng

Được biết, vợ chồng chị H. kết hôn đã 2 năm. Chồng chị làm cho một công ty công nghệ, lương tháng gần 20 triệu, còn chị làm việc tại công ty truyền thông lương 10 triệu. Tuy nhiên với mưc thu nhập được đánh giá là không thấp này, chị cho biết khoảng một năm nay chị không có bất cứ khoản dự phòng nào. "5 triệu đồng tiền mình đi chợ nói chung đã được giảm đi được khá nhiều nhờ ông bà nội ở quê có chăn nuôi, trồng rau nên gửi thực phẩm sạch lên đều đặn. Vì có con nhỏ nên chi phí điện nước khá cao. Ngoài ra, tiền xăng xe của hai vợ chồng mình cũng không ít vì giờ làm việc không thuận lại khác tuyến đường nên mỗi người sử dụng 1 xe máy", chị H. kể. Chị còn cho biết đã thử cắt giảm chi phí một số khoản nhưng chung quy lại là việc này không ổn.

Thú thật liệt kê ra thì mới thấy hai vợ chồng trẻ này tiêu nhiều khoản thật, mọi người nhỉ? Nhưng với các chị em đã lập gia đình, chuyện cắt bớt khoản nào đi đều là chuyện chẳng dễ, vì nhìn mục nào cũng thấy hợp lí cả. Mẹ trẻ còn bày tỏ thêm thế này: "Thú thực 1 năm nay, vợ chồng mình chưa để dành được một khoản tiết kiệm nào. Chưa kể, khi có việc lớn phát sinh thì bọn mình cũng phải loay hoay đi vay để giải quyết vấn đề trước mắt. Lương thì không tăng nhưng lạm phát nên chi tiêu đang có xu hướng tiếp tục tăng lên. Nếu như vậy có lẽ về già, vợ chồng mình cũng không có nổi 1 xu tiết kiệm".

hình ảnh(Ảnh: Vietgiaitri)

Cũng có hoàn cảnh tương tự với chị Hiền, cách đây ít hôm thì mạng xã hội cũng "rần rần" trước câu chuyện chi tiêu của hai mẹ con chị Chị Hà (quê ở Hòa Bình, hiện 29 tuổi, làm kinh doanh trong lĩnh vực spa) và con gái 4 tuổi đang sống trong một căn hộ chung cư ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Được biết thì mỗi tháng chị Hà thu nhập khoảng 30-50 triệu, mức thu nhập đối với nhiều người là có thể sống thoải mái ở thủ đô. Song với chị Hà, có những tháng chị thu không đủ chi.

Mẹ trẻ cũng có tâm sự, dù rất muốn tiết kiệm, tuy nhiên chị lại không biết phải làm như thế nào khi nhận thấy các khoản chi của mình đều là cố định, bắt buộc, khó cắt giảm, nhất là ở thời điểm vật giá leo thang, đắt đỏ như bây giờ.

Không biết với độc giả tại cộng đồng Vợ trẻ - dâu trẻ nghĩ thế nào về topic trên đây, tuy nhiên theo quan điểm cá nhân tôi khi nghe từ câu chuyện chi tiêu và quản lý của chị H. và chị Hà trên đây thì phải kết luận một điều thế này, mọi người thu nhập 6 triệu hay 100 triệu, ở nông thôn hay thành phố đều được. Miễn sao có phương pháp quản lý chi tiêu tốt cho gia đình mới là chuyện cần. Có như thế thì các gia đình mới có được cuộc sống đàng hoàng mà không phải “điên đầu vì tiền” trong thời buổi bão giá.

Còn với chị em tại cộng đồng Vợ trẻ - dâu trẻ thì sao? Mọi người chi tiêu thế nào? Mọi việc vẫn ổn chứ?