Sau khi ly hôn, người vợ nhận khoản tiền 700 triệu từ chồng nhưng khi nghe tin anh tái hôn là cô tìm về để gây rối.
Trong chuyện vợ chồng, đôi khi ly hôn là cách giúp cả hai “giải thoát” cho nhau để chấm dứt khổ đau, tổn thương. Tuy vậy, không phải cặp đôi nào cũng trải qua quá trình ly hôn suôn sẻ, tôn trọng lẫn nhau và mạnh mẽ bước tiếp. Nói điều này vì trường hợp của người vợ họ Lý trong câu chuyện sau đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
Kết hôn được 15 năm, cô Lý và chồng và anh Nghị có hai con, một trai và một gái. Hai vợ chồng ít gây cãi, kinh tế đủ sống nhưng giữa nàng dâu và mẹ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Để có tiền lo cho gia đình, anh Nghị đi làm xa nhà và thường chỉ về thăm gia đình vào dịp Tết. Vợ chồng sống xa nhau, rồi nàng dâu “cơm không lành, canh không ngọt” với mẹ chồng nên càng ngày tình cảm của anh Nghị và cô Lý dần rạn nứt.
Câu chuyện hy hữu xảy ra ở Giang Tô, Trung Quốc (Ảnh: 163.com)
Nguyên nhân khiến anh Nghị quyết định ly hôn vợ vì anh ngán ngẩm trước tính cách thực dụng của cô Lý. Khi căn nhà bị quy hoạch và được bồi thường một khoản tiền lớn, cô Lý làm ầm ĩ vì cho rằng mình có phần tiền trong căn nhà cũ. Tuy cả nhà chuyển đến căn hộ mới rộng rãi hơn nhưng để vợ không còn cằn nhằn, anh Nghị đã đưa cho cô khoản tiền gần 700 triệu đồng.
Sau đó, hai vợ chồng quyết định ra tòa ly hôn. Tưởng chừng đường ai nấy đi trong êm thấm nhưng anh Nghị không ngờ cô vợ cũ vẫn tìm cách gây rối đến cuộc sống của anh.
Chuyện là, sau khi ly hôn, người đàn ông này được mai mối với người phụ nữ khác có chung hoàn cảnh như anh. Hai bên cảm thấy hòa hợp nên đăng ký kết hôn và sống chung một nhà. Mẹ chồng cũng rất có thiện cảm với nàng dâu mới nên cả nhà hòa thuận hơn trước rất nhiều. Anh Nghị và vợ mới cũng bỏ tiền để sửa lại căn nhà để trông mới mẻ, khang trang hơn.
(Ảnh 163.com)
Khi cuộc sống của anh Nghị tưởng chừng đã êm đẹp, bất ngờ người vợ cũ xuất hiện và mong muốn làm hòa với anh. Cô Lý còn cho rằng người vợ mới của chồng cũ chính là “chim chiếm tổ” và ném quần áo của cô ra ngoài.
Thấy tình hình khó lòng gương vỡ lại lành, người vợ cũ đã lấy lý do muốn chăm sóc các con nên đòi chuyển về ở chung. Tuy nhiên, căn nhà do anh Nghị và người vợ sau bỏ tiền, tâm sức để xây dựng nên làm sao có thể chấp nhận chuyện này. Chưa kể, anh Nghị và cô Lý đã ly hôn, không còn ràng buộc về mặt pháp lý nên đòi hỏi của cô là vô lý. Để giải quyết êm đẹp, người chồng chấp nhận dùng một khoản tiền để vợ cũ không gây rối nữa.
Khi quay lại đòi níu kéo với chồng cũ và lấy lý do muốn chăm sóc các con, chẳng biết cô Lý có thật tâm còn yêu chồng và muốn bù đắp cho con hay không. Tuy nhiên, việc cô nhận tiền của chồng và “rút êm” khiến không ít cư dân mạng cảm thấy ngán ngẩm.
Trong hôn nhân, mâu thuẫn là điều khó tránh và nếu không còn tìm được tiếng nói chung thì việc ly hôn là cách giúp cho đôi bên. Thay vì tìm cách gây rối cho người cũ, hãy văn minh và chấp nhận thực tế để từ đó mạnh mẽ bước tiếp với niềm tin còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước.
Ở Việt Nam, từng có những vụ việc đáng tiếc như chồng cũ tìm đến hại bạn đời của vợ dù đôi bên đã ra tòa ly hôn. Mong rằng từ những câu chuyện thế này sẽ giúp nhiều người càng thêm trân trọng hôn nhân, nỗ lực vun vén hạnh phúc thay vì đợi đến lúc tan vỡ lại tiếc nuối, hoặc hằn học.

