Cưới chồng kém 9 tuổi, cô giáo tiểu học may mắn được mẹ chồng ủng hộ hết lòng và được ưu ái không phải dậy sớm hay làm dâu quần quật cả ngày. 

Với nhiều phụ nữ, nỗi lo lắng khi phải sống chung với nhà chồng thường khiến họ chần chừ trong việc kết hôn. Có người tuy chưa trải nghiệm thực tế điều này nhưng nghe mọi người xung quanh kể lại chuyện làm dâu gặp mẹ chồng xét nét nên từ đó có tâm lý dè chừng, lo sợ. 

Tuy nhiên, câu chuyện của chị Thạch Thị Thiết (30 tuổi, giáo viên tiểu học) và mẹ chồng là cô Thạch Thị Sáu (46 tuổi) hẳn sẽ góp thêm cái nhìn tích cực hơn về việc mẹ chồng nàng dâu. Theo chia sẻ, hai mẹ con đều là người đồng bào dân tộc Khmer, đang sống ở Vĩnh Long. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Trước đây, chị Thiết quen biết và chơi cùng nhóm với chồng là anh Thạch Minh (21 tuổi). Khi nghe bạn bè trêu chọc, ghép đôi, chị Thiết ngại ngùng dặn “cậu em” đừng để ý. Tuy vậy, Minh về nhà nhờ mợ, dì bày cách để “cua” được chị gái xinh đẹp. 

Khoảng cách tuổi tác khá lớn nên khi hẹn hò với Thạch Minh, cô giáo tiểu học lo lắng nhà chồng sẽ phản đối. Tuy nhiên, mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của chị Thiết. 

Khi biết con trai đang hẹn hò với người phụ nữ lớn hơn gần chục tuổi, cô Sáu nhanh chóng gọi điện cho chị Thiết và xưng hộ mẹ con vô cùng gần gũi ngay lần đầu tiên. 

"Mẹ thắc mắc nên gọi video call cho tôi ngay. Khi thấy tôi, mẹ nói xinh quá nè, trẻ chứ đâu có già đâu. Lúc đó ngại lắm nhưng mẹ đã xưng hô mẹ - con, còn mình chỉ dám xưng mẹ là dì. Thực lòng, tôi sợ ba mẹ chê mình lớn tuổi, còn có bệnh trong người nữa rồi chuyện tình cảm trước đây cũng không được tốt sợ ba mẹ chê quá khứ của mình, áp lực lắm", chị Thiết chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Về phía cô Sáu, khi vừa gặp cô giáo tiểu học là có cảm tình liền vì nhận thấy đây là cô gái xinh đẹp, hiểu chuyện. Đặc biệt, cô còn mong muốn con trai sẽ kết hôn với vợ lớn tuổi, chín chắn hơn vì như vậy hai vợ chồng bảo ban nhau làm ăn. 

“Hồi đó giờ luôn dặn con trai, con lấy vợ phải tìm người lớn tuổi hơn chứ nhỏ tuổi sợ con sẽ khổ. Giống mẹ cũng hơn cha 4 tuổi nên mẹ thấy rằng khi vợ lớn tuổi sẽ biết lo làm ăn", cô Sáu tâm sự. 

Được gia đình của Thạch Minh ủng hộ nhiệt tình, cô giáo trẻ và bạn trai nhanh chóng tổ chức hôn lễ hoành tráng và mang đậm phong tục của người Khmer. Điều đáng nhớ và dễ thương trong đám cưới của đôi vợ chồng là cô Sáu vui mừng uống rượu say, nhiệt tình múa điệu truyền thống của người Khmer để chúc phúc cho hai con. 

Gặp được mẹ chồng tâm lý, yêu thương nàng dâu nên chuyện làm dâu của chị Thiết rất thoải mái, không áp lực. Chị kể, bình thường ở quê là mọi người phải dậy từ 4h sáng nhưng chị được ngủ thoải mái đến 6h. Ba ngày đầu sau khi đám cưới, chị cũng không phải đụng vào việc gì trong nhà vì mẹ chồng và bà ngoại chồng cho rằng nàng dâu mới về nhà chồng nếu phải làm nhiều thì sau này sẽ khổ. Tuy đây chỉ là quan niệm dân gian nhưng cho thấy nhà chồng của chị Thiết rất tâm lý, tôn trọng nàng dâu và đối đãi như con gái ruột trong nhà. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Ngoài ra, chị Thiết chỉ phải làm dâu vào hai ngày cuối tuần, còn trong tuần chị sẽ ở nhà bố mẹ đẻ để thuận tiện cho công việc. “Có lần do công việc giảng dạy bận rộn 3 tuần không có thời gian về nhà, mình gọi về bảo: "Mẹ ơi con nhớ mẹ quá!". Chừng khoảng 10-20 phút sau, cha chở mẹ qua nhà thông gia liền. Còn đem theo rất nhiều đồ ăn cho con dâu", nàng dâu trẻ kể lại. 

Còn với anh chồng nhỏ hơn 9 tuổi, chị Thiết cho biết đang rất hạnh phúc vì được yêu thương, cưng chiều. Sau khi về chung một nhà, hai người gọi nhau là “vợ chồng” hoặc anh Minh còn gọi vợ là “cục cưng” rất trìu mến. 

Chuyện tình “chị ơi, anh yêu em” và những chia sẻ về mẹ chồng của chị Thiết nhanh chóng được nhiều cư dân mạng quan tâm. Đa số là những bình luận xuýt xoa trước cuộc sống hạnh phúc của cô giáo trẻ vì gặp chồng tử tế, nhà chồng yêu thương con dâu. 

“Được mẹ chồng yêu thương và lo lắng là điều tuyệt vời nhất của mỗi nàng dâu và cũng là điều mà nhiều người ao ước”

“Lấy được chồng trẻ, lại được mẹ chồng cưng chiều. Cô con dâu đúng là có phúc hưởng”

“Nhìn mẹ chồng là thấy biết cưng con cỡ nào rồi, nhìn mặt hiền lành phúc hậu”... 

hình ảnh(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Trước đây, từng có nhiều câu chuyện tương tự như trường hợp mẹ chồng bắt nàng dâu mới cưới phải dậy từ sớm để quét nhà. Tưởng chừng mẹ chồng khó tính nhưng thực chất là bà đã bí mật rải tiền khắp nhà nên nàng dâu quét nhà ra tiền. Mẹ chồng quan niệm điều này sẽ giúp con dâu có cuộc sống sung túc, hạnh phúc khi ở nhà chồng. 

Hoặc gần đây có câu chuyện mẹ chồng rất thức thời, cởi mở khi ủng hộ con trai cưới vợ từng qua một đời chồng, có ba con riêng. Thay vì cấm đoán, hạch sách, mẹ chồng luôn dặn con trai phải đối xử công bằng, yêu thương các con riêng của vợ. 

Những câu chuyện ấm lòng về mẹ chồng nàng dâu thế này mong rằng sẽ góp thêm cái nhìn tích cực cho nhiều phụ nữ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên chị em khoan vội nghe chuyện rỉ tai mà ác cảm với việc sống chung với mẹ chồng. Nếu nàng dâu biết lễ phép, sống tử tế, có trước có sau và mẹ chồng sẵn sàng mở lòng đón nhận con dâu thì gia đình vui vẻ, hạnh phúc, ít xích mích cãi cọ.