Sau 2 năm ly hôn, người vợ bất ngờ quay về đòi chồng phải chịu trách nhiệm. Câu chuyện hy hữu và có bí mật đằng sau nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm. 

Trước đây, cô Tương (30 tuổi) thông qua mai mối nên quen biết và tiến tới hôn nhân với người đàn ông giàu có. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong 1 tháng. Do sinh ra trong gia đình nghèo và công việc là cô giáo trường làng nên cô Tương mong muốn lấy chồng có điều kiện để thay đổi cuộc sống. 

hình ảnh

(Ảnh 163.com)

Trong quá trình sống chung, nếu như cô Tương có tính quyết liệt, gay gắt thì anh Từ - người chồng - lại thật thà, ít nói. Điều này khiến mẹ chồng không có thiện cảm vì nghĩ nàng dâu bắt nạt con trai của bà. Mâu thuẫn mẹ chồng và nàng dâu ngày càng căng thẳng. Trong khi đó, người chồng như đứng giữa 2 “chiến tuyến” và rất khó xử. 

Sau khi con gái đầu lòng của đôi vợ chồng chào đời, mối quan hệ của cô Tương và mẹ chồng như “tức nước vỡ bờ” vì bà không giúp dâu chăm cháu nội. 

Để giải quyết tình hình này, người vợ đã nảy ra ý tưởng giả vờ ly hôn nhưng cô và anh Từ vẫn duy trì quan hệ hôn nhân. Người chồng không còn cách nào khác nên đã đồng ý làm theo lời của vợ. 

Quả là trong thời gian đầu, vợ chồng cô Tương và con gái sống hạnh phúc vì không còn đối diện áp lực từ mẹ chồng. Tuy nhiên, một thời gian sau, người chồng phát hiện vợ đang trong một mối quan hệ lén lút với người đàn ông khác. Từ đó, vợ chồng trở nên sứt mẻ tình cảm. 

hình ảnh

(Ảnh 163.com)

Bất ngờ là sau 2 năm từ ngày ký giấy ly hôn, cô Tương thông báo mình đang mang thai và cho rằng anh Từ là cha của đứa bé. Tuy anh vẫn duy trì mối quan hệ vợ chồng với cô Tương dù đã ly hôn nhưng thời điểm đó trùng hợp với thời gian anh phát hiện vợ có quan hệ ngoài luồng với người khác. 

Sau khi sinh đứa con thứ 2, cô Tương một mực đòi anh Từ phải tái hôn với mình và cho rằng anh phải chịu trách nhiệm với con. Tuy nhiên, người chồng một mực từ chối việc tái hôn. 

"Một mình tôi nuôi hai con, bị người khác chỉ trỏ. Anh là cha của các con mà chưa làm tròn trách nhiệm của người cha. Thật oan ức", người vợ bật khóc. 

hình ảnh

(Ảnh 163.com)

Để chuyện êm đẹp, anh Từ phải xuống nước năn nỉ cô Tương và đồng ý nuôi con gái út cũng như chu cấp 1200 NDT (khoảng 4,1 triệu đồng) mỗi tháng cho con gái lớn. Về chuyện tái hôn, anh vẫn giữ quan điểm không làm điều này vì đã mất niềm tin sau khi phát hiện vợ qua lại với người đàn ông khác. 

Câu chuyện hy hữu này quả thật đã gợi lên nhiều vấn đề trong hôn nhân mà nhiều cặp vợ chồng thường gặp như mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, người chồng bất lực đứng giữa 2 “chiến tuyến”, sự chung thủy trong đời sống vợ chồng… 

hình ảnh

(Ảnh 163.com)

Có lẽ, nguồn cơn của mọi chuyện hôm nay bắt nguồn từ việc mẹ chồng và nàng dâu bất hòa với nhau. Trong trường hợp này, nếu người chồng đứng giữa biết cách giải quyết khéo léo, hợp tình hợp lý có khi đã cứu vãn được cuộc hôn nhân, giúp 2 người phụ nữ không ghét bỏ, hằn học lẫn nhau. Đáng tiếc, người chồng có phần nhu nhược, bất lực nên đành xuôi theo ý vợ để bày ra vở kịch “ly hôn giả” để rồi mọi chuyện từ giả thành thật trong gang tấc.