Hành động của mẹ chồng khiên nhiều người cảm thấy vô cùng bức xúc.

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng sẽ có được hạnh phúc, vẫn có nhiều trường hợp khi lấy nhau về mới phát hiện chẳng hề hợp nhau. Nếu đã không cùng tiếng nói, cũng chẳng có định hướng chung, sống với nhau mỗi ngày đều giống cực hình thì ly hôn là một trong những giải pháp “giải thóat” cho những cặp đôi không hạnh phúc. Tuy nhiên, đằng sau một cuộc ly hôn không hề đơn giản chỉ là chuyện của hai người mà còn liên quan đến gia đình hai bên, nếu đã có con, mọi chuyện lại càng thêm rắc rối. Mới đây, một người phụ nữ họ Điền đã làm xôn xao dư luận với câu chuyện không cho mẹ chồng cũ gặp cháu sau khi ly hôn đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Chị Điền (sống tại Trịnh Châu, Hà Nam)  vốn có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, khi con gái được hơn 1 tuổi, vợ chồng họ quyết định ra tòa ly hôn vì không thể cùng chung sống. Tòa xử cho người mẹ quyền nuôi con gái nhỏ, mỗi tháng người bố có trách nhiệm phải chu cấp cho con nhưng người đàn ông này chỉ chu cấp được khoảng 2 năm thì ngưng hẳn.

Vốn chỉ muốn sống yên bình với con gái nhỏ, không muốn dây dưa tranh cãi nên chị Điền cũng không muốn đòi tiền chu cấp từ chồng cũ. Cứ mặc kệ tiếp tục sống qua ngày. Thế nhưng đã không chu cấp, gia đình bên chồng lại càng ngày càng làm phiền hai mẹ con chị Điền. Bà nội đứa trẻ chẳng hề thông báo trước, ngày nào cũng trực tiếp đến trường đón cháu nội đi mất khiến chị Điền biết bao phen hoảng hốt.

hình ảnh

Chị Điền đã phải gọi lực lượng chức năng đến can thiệp. Ảnh: 163

Hôm nọ, mẹ chồng lại tiếp tục đến trường để đưa cháu gái đi. Lúc này, chị Điền cũng có mặt ở đó nên đã kịp ngăn lại. Con dâu cũ không cho đưa cháu đi, bà nội vô cùng tức giận nên đã làm loạn trước cổng trường, chị Điền quá mệt mỏi nên đã báo cảnh sát. Khi lực lượng chức năng đến, mẹ chồng cũ của chị Điền vẫn không ngừng chửi bới, xấn tới giành cháu trước cổng trường. Cảnh sát đã phải vào can ngăn và đưa họ về đồn làm việc.

Tại đồn cảnh sát, chị Điền chia sẻ mình ly hôn được gần 5 năm nhưng chồng cũ chỉ chu cấp tiền nuôi con chưa đầy 2 năm rồi ngừng hẳn. Vì quá mệt mỏi và không muốn tranh cãi nên chị cũng không có ý định đòi, chỉ mong nhà họ để yên cho 2 mẹ con sống yên ổn qua ngày. Nhưng từ lúc biết được trường học của cháu gái, bà nội cứ liên tục đến đòi bắt cháu đi, không được thì lại làm loạn. Đành rằng bà có quyền thăm cháu, nhưng tòa đã xử một tuần chỉ được thăm cháu 1 lần, đằng này ngày nào bà cũng đến trường đòi đưa con gái chị đi, lại không bao giờ thông báo trước. Vả lại, con gái trong mấy năm vừa qua đều do 1 tay chị nuôi lớn, gia đình chồng cũ không chu cấp đồng nào nên cũng không có quyền được đưa cháu về như thế.

Trong khi đó, mẹ chồng cũ của chị Điền lại nói rằng vì con dâu không cho gặp cháu nên gia đình không muốn chu cấp nữa. Không còn cách nào khác mới đến tận trường của cháu. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, phía cảnh sát cũng phải mời luôn chồng cũ của chị Điền lên làm việc.

Chồng cũ của chị Điền là một người đàn ông họ Trương, vừa mới đến đồn cảnh sát đã lao vào chỉ trích vợ cũ rằng cô không biết dạy con, chính vì thế anh ta không muốn chu cấp nữa. Ngay sau đó, người đàn ông này còn hùng hổ lao vào đòi “xuống tay” với vợ cũ nhưng đã được can ngăn kịp thời.

hình ảnh

Vụ việc gây xôn xao trước cổng trường đứa trẻ. Ảnh: 163

Khi cảnh sát nhắc nhở anh Trương có thái độ không đúng mực, người mẹ chồng còn lớn tiếng bênh vực con trai khiến ai cũng bức xúc. Cảnh sát cho biết phía bên anh Trương đã sai khi không chu cấp đầy đủ hằng tháng cho con như phán quyết của tòa, thế nên bây giờ hai bên có thể thương lượng lại vấn đề này để tiện thăm cháu. Nghe đến đây, người mẹ chồng đột nhiên la lớn rằng: “Không chu cấp gì nữa hết, cũng không cần thăm cháu”. Sau đó cả hai thản nhiên bỏ về.

Thấy chồng cũ và nhà chồng hoàn toàn không có trách nhiệm gì với con cháu, ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của chị Điền. Chị cho biết mỗi tháng đi làm chỉ được khoảng hơn 3000 NDT (hơn 10 triệu đồng), trong đó nội tiền nhà đã tốn khoảng 1000 NDT (3,6 triệu đồng). Để nuôi con gái lớn đến chừng này mà không có sự trợ giúp từ chồng, chị đã phải rất cố gắng, hy vọng gia đình chồng cũ nếu đã không chu cấp thì cũng hãy để cho mẹ con chị được sống bình yên.