Còn nhớ ngày đầu làm dâu, em hẹn đồng hồ dậy từ 6h sáng để xuống bếp nấu đồ ăn cho cả nhà nhưng vừa thò đầu ra khỏi cửa đã giật bắn nghe tiếng mẹ chồng:

“Con dậy sớm làm gì? Trời lạnh vào ngủ thêm đi, tới mẹ gọi dậy ăn sáng rồi đi làm”.

Thấy con dâu tỏ vẻ ngại, bà cười bảo:

“Về làm dâu nhà mẹ cứ thoải mái mà sống con nhé. Nhà mẹ không cầu kỳ, không yêu cầu dâu thức khuya dậy sớm đâu. Mấy việc bếp núc, nội trợ mẹ làm quen rồi, con không cần lo. Sau này mẹ già không còn sức nữa thì con tiếp quản”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn pantip

Chồng em là con 1, thi thoảng bà lại thủ thỉ với em:

“Nhà thì có mỗi mụn con lại còn là đàn ông, khô khan ít nói. Trước cứ 2 bố con nó 1 phe, mình mẹ 1 phe nhiều khi thấy cô lập. May từ ngày con về làm dâu mẹ có người bầu bạn”.

Bà lúc nào cũng coi em như đồng minh, làm gì cũng bảo:

“Để tôi hỏi ý con Hiên thế nào đã”. 

Hoặc:

“Không biết con Hiên nó có thích thế không?”.

Cưới hơn tháng là em dính bầu. Ban đầu em ngại còn chưa khoe nhưng mẹ chồng dọn thùng rác trong nhà vệ sinh nhìn thấy que thử của con dâu 2 vạch thế là bà đứng trong ấy gọi ầm:

“Hiên… xuống mẹ bảo. Con có bầu rồi phải không? Có sao không nói với mẹ. Bầu bí là phải giữ gìn, không vận động làm nặng được”.

 Thế là từ hôm ấy bà không cho em động chân động tay vào làm bất cứ việc gì. Ngày 3 bữa tự tay bà chuẩn bị cho con dâu, tối pha sữa mang tận phòng giục uống. Em sinh lần đầu là con gái, mẹ chồng đón cháu từ tay bác sỹ cười tươi:

“Cháu bà yêu quá, càng nhìn càng giống mẹ, sau này sẽ giỏi giang, hoạt bát lắm đây”.

Sinh xong em nhàn vô cùng, mẹ chồng kiêng đủ cho 6 tháng không phải chạm nước, không phải vào lửa. Nhiều người tới chơi, thấy bà chăm cháu nội lại bảo:

“Thế này phải giục vợ chồng chúng đẻ tiếp đi thôi… Phải đẻ cho ông bà đứa cháu đích tôn mới được”.

Bà nghe thế chỉ cười:

“Nhà tôi không quan trọng cháu trai hay gái, miễn cháu mình khỏe mạnh, sau này lớn sống hiếu thảo là được”.

Con tròn 2 tuổi, em có bầu lần 2, được 3 tháng đi siêu âm thai đôi, cả 2 đều cách cách. Mẹ chồng em nghe tin cười như địa chủ được mùa:

“Ôi thế hả… thế thì thích quá. Nhà mình đại phúc mới được thế”.

Bà vẫn chăm sóc em chu đáo, tỉ mỉ như chửa đợt đầu. Giờ mình bà chăm 3 đứa cháu gái, nhà lúc nào cũng như vườn trẻ. Buồn cười nhất là cứ nhận lương ông bà nội liền đưa nhau đi mua sắm cho bọn trẻ. Trong nhà có không biết bao nhiêu bím tóc, váy công chúa. Có hôm bà giặt phơi nhiều váy ngoài sân, hàng xóm sang chơi bảo:

“Con dâu bà không biết đẻ, sinh toàn vịt giời. Bà bảo chúng nó đi cắt thuốc uống để săn con trai”.

Mẹ chồng em chẹp ngay miệng:

“Ôi giời… tôi có 3 cô cháu gái xinh như thiên thần thế này là chẳng cần gì nữa. Phúc mấy đời mới được thế đó”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn drama.kapook.com