Bình thường mẹ chồng hay càm ràm dâu ăn như mèo, giờ nàng bị F0 nhưng mạnh ăn khiến bà vui lắm. Mỗi ngày bà nấu nhiều món như nhà có tiệc.
Mới hôm trước có nàng dâu than thở với cư dân mạng về việc nghe tin cô bị F0 là mẹ chồng gọi điện bảo chồng nhanh chóng về với bà ngay, để vợ bầu bì một mình tự xoay sở. Theo lý lẽ của mẹ chồng thì bà sợ dâu lây bệnh cho con trai, còn con dâu có ai chăm sóc hay không thì bà chẳng quan tâm. Cũng chính điều này đã làm nàng dâu vô cùng tủi thân và thất vọng.
Không giống như người phụ nữ ấy, nàng dâu trẻ sau đây lại vô cùng hạnh phúc vì được mẹ chồng cưng như trứng, hứng như hoa. Bình thường chị ăn rất ít nên mẹ chồng hay càm ràm “ăn như mèo”. Nhưng từ khi là F0, chị bỗng thấy ăn uống ngon miệng hơn và cũng từ đó mẹ chồng vui vẻ nấu cơm ngày 4, 5 cữ. Mỗi bữa ăn đầy ắp thịt cá, rau củ làm chị càng muốn ăn nhiều.
Những bữa ăn ngon lành, đầy đủ chất được mẹ chồng chuẩn bị cho nàng dâu. Ảnh Công lý & xã hội
Tuy năm nay mẹ chồng 70 tuổi nhưng bà còn rất khỏe mạnh và đặc biệt cưng chiều con dâu hết nấc. Mỗi bữa cơm bà nấu dù không cần trang trí bày biện khéo léo nhưng vẫn ngon lành tuyệt vời. Chỉ sợ sau đợt này nàng dâu lên cân thôi chứ mẹ nấu chẳng nề hà cực khổ.
“Hành trình được mẹ chồng chăm của một F0. F0 của em nó lạ lắm mọi người ạ. Không có triệu chứng gì 'quá quắt' chỉ có mỗi cái sức ăn là nó vô hạn.
Bình thường mẹ chồng em toàn 'buồn' và nói con dâu ăn ít như mèo. Nay thấy con dâu ăn như bị bỏ đói lâu năm mẹ chồng em vui lắm. Nấu ngày 2 bữa chính còn thêm giữa buổi chiều nữa.
Bình thường mẹ nấu đơn giản lắm, nay con dâu F0 nấu xôm tụ hẳn luôn. Vì mấy khi con dâu ăn được như thế. Chia sẻ cùng mọi người niềm vui của một F0 khi được mẹ chồng chăm của em ạ.
Mẹ năm nay cũng gần 70 rồi nên các món ăn không thể bày biện tươm tất, nhưng luôn đảm bảo đủ chất cho con cháu. Nhờ những mâm cơm đơn giản của mẹ mà con dâu mới 1 tuần đã âm tính và đợi kết quả PCR để ra tung bay với bếp đây mọi người ạ!
Chúc mọi người ai đang F0 hãy luôn thật thoải mái tinh thần để nhanh khỏe nhé. Ai chưa F0 hãy cố gắng giữ gìn ạ”.
Biết con dâu ăn ngon, mẹ chồng không tiếc công nấu nướng. Ảnh Công lý & xã hội
Không chỉ nấu bữa chính đầy ắp món ngon và bổ dưỡng mà mẹ chồng còn có thêm món tráng miệng, món ăn vặt cho con dâu. Bà cũng chuẩn bị sẵn trái cây, bắp luộc, chè... để con dâu ăn vào lấy sức. Mẹ chồng tuyệt vời như thế này thử hỏi ai mà chẳng muốn có đúng không chị em?
Phía dưới bài đăng là rất nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người mẹ chồng siêu đáng yêu. Bà không chỉ khéo léo, đảm đang mà còn giàu lòng nhân hậu, yêu thương con dâu như con gái ruột trong nhà. Bà không ái ngại khi con dâu bệnh, mà ngược lại còn tận tình chăm sóc, thấy mừng khi con dâu ăn uống mạnh dạn hơn xưa.
Trái cây, đồ ăn vặt được mẹ chồng làm sẵn cho con dâu. Ảnh Công lý & xã hội
Có thể nói, mẹ chồng đâu phải lúc nào cũng khó chịu như nhau. Cũng từng tính cách mỗi người và tùy nàng dâu có khéo léo ứng xử hay không. Chứ chung quy thì cưới dâu về sống chung một nhà, đã vái lạy gia tiên thì chính thức là con cháu trong nhà thì dù có vui buồn cũng phải đối diện với nhau.
Thay vì phân biệt, ghét bỏ cho không khí thêm nặng nề, mẹ chồng biết cách yêu thương, bao dung cho con dâu. Con dâu cũng xem gia đình chồng như chính gia đình ruột của mình và người chồng biết dung hòa mối quan hệ thì chắc chắn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ thuận hòa.
Nói về chuyện chăm sóc F0 thì trong suốt thời gian qua, nhiều người than vắn thở dài vì quá mệt mỏi. Chị Vũ Thịnh (Hà Đông, Hà Nội) cho biết từ ngày chồng chị nhiễm bệnh, chị còn mệt hơn anh, nề nếp sinh hoạt bị đảo lộn hết.
“Ngày thường tôi chỉ phải nấu bữa tối. Vì trưa chồng ăn cơm trên cơ quan, ở nhà chỉ có 2 mẹ con sẽ ăn đồ từ hôm trước hoặc ăn gì đó nhẹ nhàng. Bây giờ, tôi phải nấu 2 bữa chính đầy đủ. Mọi khi buổi sáng có thể dậy muộn một chút vì tôi được làm việc ở nhà. Nhưng bây giờ phải dậy sớm để đưa đồ ăn sáng vào cửa phòng cho chồng. Nói chung, sinh hoạt gia đình đảo lộn hết cả”, chị Thịnh chia sẻ.
Chồng cách ly vui vẻ thoải mái, chị Thịnh ở ngoài tất bật nấu nướng. Ảnh Vietnamnet
Chị Thu Hà (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết một mình chị chăm 6 F0. Một ngày của chị bắt đầu từ sáng sớm, làm việc luôn tay luôn chân để chăm sóc các thành viên F0 đang cách ly trong phòng. Dù mệt bở hơi tai nhưng không còn sự lựa chọn nào khác hơn:
“Sáng nào cũng như sáng nào, tôi đeo găng tay, đun nước đổ đầy các bình, phích rồi chia các phòng để đảm bảo mọi người đều uống nước ấm. Nấu cơm xong, tôi để riêng phần của mình ra trước rồi xếp mâm cho 2 phòng, để trước cửa. Nghe tiếng gõ cửa là mọi người mở cửa ra bê vào. Mọi người ăn xong thì tôi lại đeo găng tay rửa bát. Quanh đi quẩn lại là hết một ngày”, chị Hà tâm sự.
Cơm ngày 3 cữ, thêm đồ ăn vặt, trái cây, thức uống,... cho F0 khiến F1 mệt bở hơi tai. Ảnh Vietnamnet
Bởi vậy mới thấy, chăm người bệnh là việc không dễ dàng gì, đặc biệt là nhà có nhiều F0 thì người F1 càng thêm vất vả. Thế nhưng mẹ chồng của người phụ nữ trên đây đã một mình nấu đủ thứ món ăn ngon, tận tình lo lắng cho con dâu mau khỏi bệnh như vậy thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Hy vọng lúc khỏe bệnh, con dâu sẽ đền đáp lại công ơn này và thêm yêu thương mẹ chồng hơn nữa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1