Tôi không nghĩ mình lại bị lừa vố đau đớn như vậy. Giờ chính bản thân cũng không biết phải tin hay vào sự thật này như nào nữa.

Hồi mới cưới tôi với vợ thả mãi mà cô ấy không có thai. Đi khám thì hôm đó tôi có việc bận nên chỉ đến lấy mẫu tinh trùng thôi, mình vợ chờ kết quả. Lúc hỏi thì cô ấy bảo:

“Không sao đâu anh ạ”.

Ấy thế mà tận 2 năm sau vợ mới có bầu và sinh được cô con gái. Từ đó không động tĩnh gì nữa. Tôi bảo vợ sinh thêm cho mình thằng cu nhưng cô ấy cứ bảo thôi:

“Đẻ một đứa nuôi dạy cho tốt anh ạ”.

Bố tôi là trưởng nam, tôi lại độc đinh nên ông bà mong đứa cháu trai lắm. Vợ thì kiên quyết không sinh thêm nữa mới bực chứ. Công ty của tôi làm ăn rất tốt, thu về lợi nhuận kha khá. Tôi mua thêm 1 mảnh đất để dành còn tiền tiết kiệm cho vợ giữ. Kinh tế không phải lo nghĩ nên rất muốn có một đứa con trai để nối dõi dòng giống và thừa hưởng những gì cả đời mình kiếm ra. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Bạn bè thì hay khích bác không có con trai thì sau này nhà cao cửa rộng con rể ở, tiền gửi ngân hàng cháu ngoại tiêu nên tôi càng sốt ruột. Vậy nên tôi đã có bồ và con riêng ở bên ngoài, giờ thằng bé được 3 tháng rồi. Tôi cũng nể mình giấu giếm kỹ vẫn qua lại 2 nơi như thế nhưng vợ không hề biết gì cả.

Tôi mua chung cư, mua xe, hằng tháng đưa tiền tiêu không phải lo nghĩ rồi nhưng nhân tìnhcứ đòi danh phận. Cô ấy lấy con ra ép tôi phải ly hôn:

“Giờ anh chỉ được chọn một là em và con, hai là vợ. Nếu không em sẽ bế thằng bé đi một nơi thật xa không bao giờ cho anh gặp nữa”.

Sợ cô ấy làm thật, tôi suy nghĩ mãi chọn đi chọn lại cuối cùng quyết định sẽ nói thật với vợ và xin ly hôn. Biết cô ấy sẽ buồn nhưng cái tôi cần là đứa con trai nên đành phải chọn một.

Khó khăn lắm tôi mới dám thú nhận tất cả, mong vợ hiểu và chấp thuận. Thế nhưng cô ấy hỏi ngược lại:

“Anh có chắc đấy là con mình không?”.

“Sao em nói thế? Không con anh thì con ai”.

Cô ấy lẳng lặng vào phòng lục tủ lấy ra một tập giấy tờ đưa cho tôi xem. Là kết quả khám mấy năm trước của tôi. Đọc xong tôi cứ run lên cầm cập vì kết luận mình bị vô sinh, tinh dịch hoàn toàn không có tinh trùng, không có khả năng thụ thai.

Vợ tôi òa khóc rồi bảo:

“Em biết anh có bồ lâu rồi, vậy nhưng không muốn nói ra vì chính em cũng là người có lỗi”.

Lúc đó tôi mới nhớ đến con gái. Quay ra hỏi vợ thì cô ấy thú nhận nó cũng chẳng phải máu mủ gì của tôi. Sau khi biết tôi vô sinh sợ chồng buồn, cô ấy đã cố tình giấu giếm lén qua lại với tình cũ xin một đứa con, không ngờ nó lại là gái nên tôi không mặn mà.

Vẫn chưa tin mọi thứ đều là sự thật, tôi về âm thầm mang tóc của con trai đi xét nghiệm AND. Khi nhận kết quả mới choáng váng vì mình với thằng bé không hề có mối quan hệ huyết thống nào. Có nghĩa là tôi bị hai người đàn bà lừa dối suốt thời gian qua.

Tôi vẫn chưa biết phải giải quyết sao, nhà và xe thì đứng tên bồ hết coi như cho. Còn vợ đã tự làm đơn ly hôn, níu kéo thế nào cũng không ở lại. Giờ tôi chênh vênh một mình, không vợ không con, có tiền cũng chẳng để làm gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn drama.kapook.com