Nghĩ mà tức mọi người ạ, hóa ra suốt mấy năm qua tôi bị vợ cũ lừa, thế mà lúc ra khỏi nhà còn khóc lóc giả vờ nữa.
Tôi với vợ cũ quen nhau trong một lần đi tình nguyện. Thấy cô ấy xinh xắn dễ thương nên tôi tán nhưng mãi mới đổ. Khi yêu thì cô ấy rất tình cảm, tính tình hiền lành, kín kẽn nên tôi xác định sẽ cưới. Bọn tôi cũng đi quá giới hạn rồi nhưng những lần như vậy tôi đều nhắc:
“Em nhớ mua thuốc uống không bầu thì khổ, giờ chưa cưới được đâu”.
Cô ấy cũng nghe lời nên suốt 3 năm yêu nhau đều không có gì xảy ra. Đến lúc bọn tôi cưới, hai bên gia đình đều mong mỏi có con nên chúng tôi thả luôn. Ấy vậy mà hơn 1 năm không động tĩnh, hai đứa mới đi khám. Lúc lấy kết quả tôi phải về họp đột xuất nên chỉ có mình vợ vào viện. Khi về cô ấy khóc nức nở, gặng hỏi mãi nhưng không chịu nói.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
“Em có vấn đề phải không, anh biết ngay mà”.
Vợ tôi khóc òa lên. Từ đó tôi mặc định luôn là cô ấy vô sinh, thảo nào mãi không có con. Suốt thời gian đó chúng tôi cãi nhau liên tục. Bố mẹ cũng chán nản:
“Vợ thì lấy đâu chả được, không có con mới khổ”.
Thấy mẹ nói đúng nên tôi bắt đầu quen người mới ở bên ngoài. Đến khi nhân tình báo có thai tôi mừng lắm, quyết định ly hôn. Vợ tôi chỉ nói đúng câu:
“Mong là anh lựa chọn đúng, sau này không hối hận”.
Vợ tôi lẳng lặng ký đơn rồi dọn đi. Tôi đền bù cho cô ấy một khoản tiền kha khá còn mình giữ lại được căn nhà để đón nhân tình về ở. Thế nhưng đến lúc cưới rồi tôi mới biết mình bị bồ lừa. Cô bồ không hề có thai mà chỉ nói dối để tôi ly hôn vợ sớm thôi.
Giận lắm nhưng dù gì cũng ra tòa rồi nên tôi đành mặc kệ. Tôi với vợ mới cố gắng nhưng mãi 3 năm không thấy bầu bí gì cả. Hôm rồi 2 đứa quyết định lên phụ sản khám, điều ngạc nhiên là đang chờ đến lượt thì tôi thấy vợ cũ ôm cái bụng bầu lùm lùm đi đến. 1 người đàn ông vội vã đỡ cô ấy ngồi xuống ghế:
Tôi sợ vợ cũ nhận ra mình nên vội kéo sụp cái mũ xuống mặt. Cứ nghĩ chắc cô ấy lấy chồng mới rồi đi chữa hiếm muộn nên có bầu được. Vậy nhưng hôm đó nhận kết quả khám, tôi bàng hoàng biết mình bị vô sinh, tinh trùng có đuôi là 0 %, không thể có con được.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, hóa ra trước đây vợ cũ đã biết nguyên nhân là do chồng. Thế nhưng cô ấy đã không nói sự thật mà nhận hết về phần mình. Vậy nên giờ tôi lấy người mới mãi không có con, còn vợ cũ thì mang bầu sắp sinh đến nơi, nghĩ mà uất ức.
Giờ nhìn vợ cũ hạnh phúc bên chồng mới, còn tôi với cô bồ thì suốt ngày cắn xé nhau mà ghen tỵ. Đã thế tôi lại còn biết sự thật mình mới chính là người vô sinh, không còn gì cay đắng hơn mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3plus


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1