Hôm đó sau khi kết thúc chuyến công tác trở về nhà, chẳng thấy vợ và đồ đạc của cô ấy đâu, tôi hốt hoảng hỏi mẹ thì bà bảo vợ tôi đã bỏ đi rồi. Bà vừa dạy dỗ con dâu vài lời mà cô ấy đã giận hờn, đùng đùng thu quần áo ra khỏi nhà.
Nghe mẹ kể mà tôi giận vợ lắm, chẳng thèm đi tìm cô ấy nữa. Để xem cô ấy đi được mấy ngày, có gan thì đi luôn đừng về!
Cưới nhau nửa năm không thấy bụng con dâu có động tĩnh gì, mẹ tôi liền đưa cô ấy đi khám. Bà cho rằng tôi cao to khỏe mạnh là thế, chắc chắn không có vấn đề gì. Quả nhiên kết quả vợ tôi bị hội chứng buồng trứng đa nang. Tình trạng bệnh của vợ không nặng lắm, vẫn có thể mang thai tự nhiên, tuy vậy khả năng đậu thai chắc chắn không “nhạy” như người bình thường.
Ấy thế nhưng sau 3 năm cố gắng bồi bổ thuốc thang, nghe ở đâu có thuốc hay thầy tốt là vợ tôi đều tìm đến mà thất vọng vẫn hoàn thất vọng. Trong nhà không có tiếng trẻ thơ, chỉ có 3 người lớn với nhau nên không khí lúc nào cũng u ám. Mẹ tôi mong mỏi có cháu bế quá, thường hay bực bội trút giận lên con dâu. Những lúc như thế tôi chẳng biết phải làm thế nào, chung quy cũng do lỗi của vợ mà ra.
Lần ấy tôi không đi tìm vợ, cô ấy cũng chẳng thèm về xin lỗi mẹ chồng. Được mấy hôm thì vợ hẹn gặp tôi ở quán cafe để đưa đơn ly hôn. Nhìn vợ cười khẩy kể lại tôi mới biết hôm đó mẹ cố tình nhân lúc con trai đi vắng để đuổi con dâu ra khỏi nhà vì quá chán ngán cô con dâu không biết đẻ. Mấy ngày qua không thấy tôi sốt sắng đi tìm nên cô ấy nản lòng và quyết định đường ai nấy đi.
Dĩ nhiên tôi thấy áy náy với vợ, song chính bản thân tôi cũng mệt mỏi khi mà kết hôn 3 năm trời vẫn chưa được làm bố. Thôi thì nhân chuyện này ly hôn luôn, coi như là giải thoát cho cả đôi bên. Nghĩ vậy nên tôi ký ngay vào lá đơn vợ đã lấy về từ tòa án.
Sau ly hôn tôi và vợ cũ không liên lạc gì. Cô ấy chặn facebook của tôi, mà tôi cũng không có nhu cầu tìm hiểu về cô ấy cho lắm. Ai ngờ đâu đúng 1 năm sau, tôi đột ngột nhìn thấy bài đăng của vợ cũ trên mạng. Hóa ra cô ấy đã bỏ chặn tài khoản của tôi để khoe với chồng cũ về cuộc sống hiện tại. Thằng bạn thân liền tag tôi vào bài đăng đó, ý bảo tôi đọc đi.
“Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Cảm ơn anh đã yêu thương và bao dung cho em”, cô ấy viết như thế, kèm hình ảnh siêu âm thai và bức ảnh khác cô ấy chụp cùng người đàn ông lạ. Tôi bàng hoàng không thể tin nổi khi biết vợ cũ đã mang thai. Kết quả khám bệnh hôm ấy đâu thể sai được, vậy vì cớ gì 3 năm ở với tôi chẳng có kết quả, vừa yêu người mới cô ấy đã cấn bầu?
Tôi hoảng sợ lập tức đi khám thì nhận kết quả bản thân tôi cũng bị tinh trùng yếu. Nghĩa là cả hai chúng tôi đều có vấn đề chứ không chỉ riêng vợ cũ. Cô ấy gặp người khỏe mạnh bình thường nên nhanh chóng mang thai là điều dễ hiểu.
Xem đi xem lại bài đăng của vợ cũ mà tôi hối hận và tiếc nuối. Tôi đã khiến cô ấy phải chịu tổn thương đồng thời cũng tự đánh mất hạnh phúc của đời mình. Nhưng dù tôi có đau khổ thế nào thì cũng chẳng thể lấy lại được nữa, hiện tại vợ cũ đã vui bên duyên mới mất rồi!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1