Vàng giả hay thật nhìn là biết ngay nên bỏ ý định này đi nè. Cứ sống thật lòng mình thôi, sĩ diện chi cho khổ.
Một năm lành ít dữ nhiều đang trôi qua, người người nhà nhà rục rịch đón một cái Tết thật vui để xua tan những khó khăn vừa qua. Những người con xa quê cũng chuẩn bị hồi hương về bên gia đình người thân. Sau một năm đầy biến cố, thứ quà ý nghĩa nhất mà mỗi người nên đem về cho mẹ chính là tấm thân khỏe mạnh và tinh thần vui vẻ. Còn tiền bạc hay vật chất có cũng được, không thì chẳng sao.
Nhưng nhiều người lại có suy nghĩ khác. Cũng vì 2 chữ sĩ diện mà họ chật vật, tính trăm phương ngàn kế để làm sao về quê không bị hàng xóm cười chê khi họ làm ăn thất bát. Họ tính luôn cả việc mua vàng giả đeo đầy người cho sang trọng và rực rỡ nhưng lại lo không biết có loại nào không bị nam châm hút hay không. Không có tiền đã mệt, tính đến vụ này càng mệt thêm.
Bài viết được đăng tải. (Ảnh chụp màn hình: Beatvn)
“Tôi và gia đình mới chuyển tới một nơi cách xa quê hương để sinh sống và làm việc từ hồi đầu năm. Chúng tôi tới đây với lời rủ của đứa bạn thân về việc làm ăn sẽ thuận lợi, thế nhưng rất buồn rằng do tình hình dịch bệnh nên mọi dự tính đều đổ bể, hai vợ chồng đành phải gửi con để đi làm công nhân nhà máy.
Trong năm thì chẳng nói làm gì, dù vất vả khó khăn thì vợ chồng cũng cố gắng giật chỗ này vá chỗ kia, thành ra cũng đủ ăn đủ mặc, tuy nhiên tới gần những ngày tết thế này là bọn tôi gần như phát hoảng bởi vì bố mẹ đã giục 23 tết là phải có mặt ở nhà, mẹ còn dặn năm nay làm ăn xa thế về cố gắng có chút gì đó đắp vào người nhé.
Quê tôi thì ngày tết không chỉ là tết mà còn là đại hội khoe vàng, khoe tiền, nhà có bao nhiêu vàng là ngày ấy phải đeo bằng hết lên người. Mọi năm vợ chồng tôi chẳng dám đi đâu nhiều ngày tết cũng chỉ vì không có vàng để đeo.
Năm nay tiền kiếm khó khăn, đã thế vàng lại còn lên giá, nhưng hồi đầu năm khi bước chân đi tôi đã mạnh miệng tuyên bố năm nay sẽ khấm khá hơn, thế nhưng giờ tôi lại không xoay xở nổi nên đang tính phương án mua vàng giả để cho cả nhà đeo ngập người rồi về quê cho nở mày nở mặt. Căn bản họ hàng nhà tôi cũng có của ăn của để, mọi người rất trọng người giàu, xum xoe, hỏi han liên tục, còn nghèo nghèo thì chả ai thèm nói chuyện, có bắt chuyện họ cũng chỉ được vài câu nhát gừng.
Mọi người cho tôi hỏi tôi có nên làm thế không? Tôi cũng rất sợ nếu như bị phát hiện ra là vàng giả, không biết có loại vàng giả nào không hút nam châm không nhỉ? Tôi cũng không muốn thế nhưng quả thật tôi cùng đường, mà không thể không về được vì bố mẹ có mỗi mình tôi.”
(Ảnh minh họa: dantri, laodong)
Không có tiền mua vàng thật nên mua vàng giả đeo chắc không ai phát hiện đâu heng? Bài đăng của nhân vật này làm cư dân mạng thả haha nhiều hơn like bởi sự ngô nghê của chủ thớt khi suy nghĩ quá đơn giản. Sĩ diện làm gì cho mệt thân vậy không biết nữa. Mà không chỉ riêng chủ thớt, gia đình của người này cũng đặt sĩ diện lên cao lắm khi nhắn nhủ: “Mẹ còn dặn năm nay làm ăn xa thế về cố gắng có chút gì đó đắp vào người”.
Không biết khi đọc bình luận của cư dân mạng, chủ thớt có thấy sáng suốt hơn xíu nào không. Bởi thà không có vàng đeo, không đi đâu chơi còn hơn là đeo vàng giả ngập người để rồi bị phát hiện ra thì còn xấu hổ hơn:
- Lời khuyên là bạn nên bỏ quê nhé, thỉnh thoảng gửi tiền về cho ông bà già đỡ từ mặt. Sống với họ hàng như vậy, chỉ dại người đi chứ không khá lên.
- Tốt nhất là không về, qua mắt thế nào được mấy con giời toàn chơi vàng, không khéo lại nỗi buồn nhân đôi.
- Xong họ hàng thấy giàu mỗi người vay một chút lại không có để cho vay. Tiếp tục bị nghỉ chơi vì tội kẹt sỉ.
- Khổ thật. Sống mà phải như thế thì sống làm gì? Cứ làm chục bộ đèn nháy đắp lên người cho nó lấp lánh.
- May quá quê mình không vậy. Mình thấy ở quê mình mấy nhà giàu giàu mang đồ trang sức khiêm tốn lắm, kiểu mang để hợp trang phục thôi ấy. Thấy có vài người kiểu "buôn bán tiền" thì mới hay đeo vàng đầy người.
- Kẻ nhiều tiền giữ đâu đó ở thẻ. Đứa nghèo hèn trổ vàng mã ra khoe. Tết làm câu đối to bự chảng ngay trước nhà thế hàng xóm chắc chả dám ho gì đâu bạn. Ai hỏi vàng các thứ thì đáp lại: Cháu chưa mua vàng được nhưng cháu tậu được câu đối treo trước nhà kìa. Không biết bác đi vào có thấy không?
Hy vọng chủ thớt sẽ bỏ ý định mua vàng giả để lòe họ hàng nha, kẻo người ta phát hiện lại xấu hổ đấy. Mình giàu nghèo thế nào chỉ cần mình biết là được, con người sống thẳng thắn lương thiện không làm hại ai thì đời chẳng dám cười chê. Còn sống cứ đặt sĩ diện lên trên hết thì tự làm khổ mình thôi, không khéo lại thành trò cười cho người khác.
Thôi vui vẻ hổng quạu nè, hy vọng mọi người sẽ có cái Tết thật ấm no, năm nay làm phát đạt nhé. Những gì chưa làm được hoặc chưa thành công thì năm nay phục thù, có ý chí thì ông trời nhất định không phụ lòng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1