Nhìn cảnh này, nhiều người nói vui là giống như Hoàng đế tuyển phi tần. Không biết cảm xúc thật sự của cô gái sẽ như thế nào.

Tết sắp đến rồi, vui thì vui lắm nhưng hội FA vẫn có điều lắng lo vô cùng. Cũng vì còn độc thân, thậm chí là “ế” nên rất ngại những lần gặp họ hàng cô bác. Cứ gặp là hỏi: “Người yêu đâu? Chừng nào dắt về? Sao chưa có người yêu? Làm mai cho nhé?...” chỉ cần bấy nhiêu là đủ mệt mỏi lắm rồi. Thất bại tình trường không đáng sợ, bị hỏi có người yêu chưa mới thật sự đáng sợ.

Đâu chỉ ở nước mình, nam thanh nữ tú trên khắp thế giới cũng cùng chung số phận. Cô bạn người Trung Quốc sau đây mệt mỏi đủ đường khi ngày cuối tuần tranh thủ về thăm gia đình. Chưa kịp ăn uống gì, cô lại bị ba mẹ “gài kèo” xem mắt một vòng quanh làng với khoảng 20 chàng trai.

hình ảnh

Cuộc xem mắt đông vui như xem hội vậy. Ảnh chụp màn hình, sina

Theo đoạn clip, các thanh niên tập trung đông đúc, đi qua đi lại nhộn nhịp. Chẳng biết ba mẹ cô gái đã hẹn những người này như thế nào, từ hồi nào mà họ kéo đến quá nhiều. 20 người thì đúng là cô gái chọn lựa mệt mỏi, trong khi bản thân chưa kịp ăn uống nghỉ ngơi gì.

Thông tin này đã làm mọi người vô cùng bất ngờ vì không ngờ cô gái phải xem mắt số lượng thanh niên nhiều đến như vậy. Chẳng biết cô nàng có “chốt đơn” được ai không, nhưng rõ ràng là 20 người thì kiểu gì cũng có ai đó được mắt xíu chứ nhỉ.

hình ảnh

Cô gái được gia đình dắt đi xe mắt với 20 thanh niên trong làng. Ảnh saostar

Được biết, cũng vì tình trạnh nam thừa nữ thiếu mà mỗi lần gặp mặt 20 thanh niên cũng là chuyện bình thường. Cư dân mạng xôn xao bình luận, vừa thấy thương cô gái khi bị gia đình bắt xem mắt quá nhiều người. Đồng thời, lại thấy có chút hài hước khi ba mẹ cũng vì muốn con gái thoát khỏi tình trạng độc thân nên mới nôn nóng như thế này:

- Xem mắt cũng phải chạy deadline à? Bảo 20 anh xếp hàng xem 1 thể.

- Mình cũng mới 23 mà thấy các bạn đi lấy chồng nhiều quá mẹ mình cũng bắt đầu sốt ruột nhưng chán nỗi con mẹ hơi vụng nên vẫn ế đến giờ này. Cái thân còn chưa lo xong lấy chồng xong ai lo.

- Không khác gì Hoàng đế tuyển phi tần, cảm giác thật cao giá!

- Mỗi lần tui về quê là nghe cái câu: “Rồi nào mới chịu lấy chồng?” nghe từ năm này qua tháng nọ, từ stress mà thành dửng dưng như câu đùa. Giờ 26 tuổi vẫn cười cười xong cho qua. May ghê, chưa có vụ đi xem mắt vầy, là tui chắc trầm cảm thiệt sự.

- Mình cũng chưa có người yêu, không biết năm nay ở nhà bố mẹ có kèo nào không nữa, nghĩ mà đã thấy mệt rồi.

Điều mong mỏi của hội FA bây giờ là Tết này đừng ai hỏi về chuyện tình yêu hôn nhân nữa. Hội FA có thể tiếp chuyện với mọi chủ đề trên đời nhưng tuyệt nhiên đừng ai “chạm vào nỗi đau”. Nói chung là chẳng có người nào muốn mình cô đơn mãi đâu, chỉ là duyên số chưa tới thì chấp nhận thôi chứ biết sao giờ.