Từ ngày anh trai em cưới vợ làm cuộc sống gia đình bỗng chốc bị đảo tung. Tất cả cũng tại anh ấy không biết nhìn người thành ra sau khi anh kết hôn, cả nhà em ai cũng vất vả theo.
Anh trai em đẹp trai, phong độ, lúc anh ấy học đại học, mấy đứa bạn thân học cùng cấp 3 tới nhà nhìn thấy anh ấy, đứa nào cũng mê như điếu đổ. Đã thế bạn em lại toàn là con nhà giàu có tử tế. Ấy vậy mà em mai mối cho đám nào là anh ấy lắc đầu đám ấy song rồi tới khi đi làm, đùng 1 cái anh rước về cô bạn gái nhà quê nhìn chẳng ra làm sao, đã vậy còn chửa trước 3 tháng rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thật sự tuy cùng là phụ nữ nhưng em không ưng nổi kiểu con gái ấy. Ngày đầu về ra mắt mà bụng đã lùm lùm, khác gì ép người ta cưới. Nói thật, nhìn vào 10 người thì cả 10 đều khẳng định, chắc chắn là anh trai em bị chị dâu lừa cho vào tròng. Mà ông anh em hiền lành, khi ấy em còn nghi anh bị cho đổ vỏ cũng nên. Mãi sau thấy cháu em giống bố y đúc thì em mới tin thằng nhỏ đúng dòng giống nhà mình.
Cưới xong chị dâu em lại bị động thai phải nghỉ việc ở nhà an dưỡng. Kinh tế gia đình toàn mình anh trai em lo. Nhìn anh mình cứ quần quật lo kiếm tiền ngày đêm, vợ thì nhởn nhơ ở nhà ăn ngủ, dựa vào cái thai làm mình làm mẩy mà em nóng mắt. Lắm hôm em bảo:
“Anh dại vừa thôi, bị vợ dắt mũi từ đầu chí cuối mà không nhận ra. Người ta chửa đẻ đầy ra đó có sao đâu. Chẳng qua vợ anh giỏi bày đặt hành chồng mới thế”.
Anh trai em thì bênh vợ, em gái nói còn trừng mắt quát:
“Mày thì biết gì. Đợi mấy nữa lấy chồng, chửa đẻ sẽ thấm”.
Chẳng biết có thật hay không, thấy anh trai em bảo vợ bị bong rau 30 % dọa sảy phải nằm treo chân. Vậy là bố mẹ em cũng nháo nhác vất vả, người thì lo cơm nước, người giặt giũ lau nhà, dâu thì cứ nằm như bà hoàng trong giường, tới bữa mẹ chồng bưng tận nơi ăn. Em cú mắng:
“Bố mẹ việc gì phải khổ thế. Chị ấy có tay có chân, ăn thì ra mâm mà ăn, hầu thế khác gì hầu bà chủ”.
Mẹ em lại chẹp miệng:
“Cái con này,… cứ nói lung tung”.
Em biết là bố mẹ cũng khó chịu mà không dám nói. Chẳng qua vì cháu nội mà phải họ phải nhẫn nhịn thôi.
Vài tháng sau thì bà dâu nhà em cũng đẻ mẹ tròn con vuông, mọi người trong nhà mới đỡ khổ hơn tí. Nhưng em ghét nhất anh trai em, từ khi có vợ là thay đổi, tiền nong kiếm được bao nhiêu nộp hết cho vợ chẳng bao giờ chia cho mẹ với em gái như trước.
Ngày anh chưa kết hôn, tháng nào nhận lương cũng cho mẹ với em tiền mua quần áo, mỹ phẩm. Tháng nhiều thì đôi ba triệu, ít cũng 1 triệu. Thế mà sau cưới, ngoài tiền ăn uống sinh hoạt, anh ấy tuyệt nhiên không đưa thêm. Thậm chí em xin anh còn bảo:
“Cô ăn tiêu tem tém lại, giờ anh có gia đình rồi, còn phải nuôi con nhỏ lấy đâu mà cho cô suốt”.
Bực quá em nói ngay lại:
“Nuôi con nhỏ hay là sợ vợ không dám cho tiền em. Nói anh nghe, anh đừng có dại mà đi làm được bao nhiêu cũng nộp vợ, cẩn thận sau mất trắng đó. Tốt nhất có tiền đưa mẹ giữ cho. Vợ cũng chỉ là người dưng, không tin được”.
Em nói thế anh ấy nghe thì nghe, không nghe đành chịu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

