Tôi về làm dâu nhà chồng đã được 7 năm nay. Do trước khi đến với chồng, tôi bị mẹ anh phản đối kịch liệt lắm. Bởi vì bà chê nhà tôi ở xa, cách nhà bà 70km. Lại thêm nhà tôi nghèo, công việc của tôi thì chỉ là đứa xăm môi, xăm mày không có tương lai.
Lúc ấy tôi đã không muốn tiếp tục với anh nữa. Nhưng chồng cứ nhất quyết đấu tranh. Anh còn quyết định cãi lời mẹ, ra khỏi nhà đi thuê trọ để tiếp tục yêu tôi. Thậm chí, anh chấp nhận bị mẹ từ mặt để làm đám cưới với tôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sau cưới, vợ chồng tôi vẫn sống ở nhà trọ trong khi đất nhà chồng thì rất rộng rãi. Đã vậy nhà anh chỉ có bố mẹ ở, còn bà chị gái chồng cũng đã lập gia đình riêng. Vì chỉ lấy chồng cách đó 30km nên chị chồng và anh rể thường xuyên về nhà thậm thụt với ông bà ngoại. Còn chúng tôi mỗi lần cho các cháu về, ông bà đón tiếp không mấy mặn nồng. Lâu dần thành chán, vợ chồng tôi chỉ về nhà vào các dịp lễ, tết thăm hỏi cho phải đạo làm con.
4 năm sau khi chúng tôi làm đám cưới, dù sống rất hạnh phúc bên nhau và đã có 2 cháu nội nhưng mẹ chồng vẫn nhất quyết không bỏ qua chuyện cũ. Bà vẫn coi chồng tôi như đã chết, không thèm ỏ ê, ngó ngàng gì. Chỉ có bố chồng là vẫn coi vợ chồng tôi như con đẻ.
Nhiều lần bố chồng tôi còn quát lên:
“Bà định cố chấp đến bao giờ, con trai, con dâu và cháu nội về thăm mà cứ như người dưng là sao?”.
“Chỉ có ông coi chúng nó là người trong nhà, còn trong mắt tôi chúng nó có khác gì người dưng đâu”.
Có lẽ vì tức giận chúng tôi chuyện cũ nên trước lúc mất, mẹ chồng còn cho hết đất đai, của nả bà có cho con gái. Tổng giá trị tài sản bà để lại cho chị chồng phải tầm 6 tỉ đồng.
Biết bố mẹ chồng cho con gái hết của nả, thật sự vợ chồng tôi không có ý kiến gì. Bởi chúng tôi đều nghĩ, bố mẹ có của cho con nào thì cho. Dù không cho con trai, cho hết con gái cũng chẳng sao vì lọt sàng xuống nia. Với cả con cái không có cho bố mẹ thì thôi nên không được đòi hỏi và ý kiến.
3 năm trước mẹ chồng tôi qua đời vì bị ung thư. Ngày bà mất, chị chồng và anh rể đều về cùng cả nhà lo đám tang chu đáo lắm. Sau tang gia, lo ngại bố sống một mình không ai chăm ăn uống nên vợ chồng tôi đón ông lên nhà riêng ở cùng. Những dịp lễ tết, giỗ chạp, rằm và mùng 1 chúng tôi vẫn tạt về qua nhà thắp hương.
Còn chị chồng và anh rể tôi có về nhà vào các ngày thường hay không tôi không biết. Nhưng giỗ chạp, lễ Tết 3 năm nay chị chồng cũng không thấy về thắp cho mẹ mình 1 cây nhang. Thậm chí bố còn sống sờ sờ ra đó, chị cũng chẳng tới thăm hỏi dù chỉ cách nhà 30km.
Nhiều khi nghĩ đến gia cảnh nhà mình, bố chồng tôi còn chua xót:
“Trước bố mẹ thật sai lầm khi bao của nả cho hết con gái. Để lúc mất và về già sờ sờ ra đó mà không thấy con gái bén mảng tới thăm”.
Nhiều lần tôi muốn gọi điện cho chị để bảo chị về thăm nhà thắp cho bà 1 nén nhang hoặc về thăm ông nhưng chồng tôi nhất quyết không cho gọi mọi người ạ. Không biết tại sao chị lại đối xử vậy với bố mẹ đẻ của mình nhỉ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1